Trong một bản thông báo do cô bé viết, nạn nhân nói: "Bạo lực luôn luôn là sự lựa chọn sai lầm. Chúng tôi biết rằng mọi người đều nổi giận trước vụ này. Nhưng hãy để sự tức giận dẫn đến một sự thay đổi, qua đó giữ an toàn cho con em, hàng xóm và bạn bè của chúng ta. Chúng tôi rất cảm ơn vì đã yêu thương, hỗ trợ và cầu nguyện cho chúng tôi".

Học sinh trường Richmond đi ngang qua khẩu hiệu "Chúng tôi chống lại bạo lực" treo ngoài trường (Ảnh: AP)
Chỉ vài giờ trước bản thông báo này, cảnh sát đã bắt nghi phạm thứ bảy tên Elvis Josue Torrentes, 21 tuổi, với cáo buộc cưỡng bức. Nếu bị buộc tội, Torrentes có thể phải ngồi tù chung thân. Trong khi đó, nghi phạm thứ sáu là Salvador Rodriguez đã được thả hôm 2-11 vì thiếu chứng cứ.
Cô bé nạn nhân ra về sau buổi vũ hội ở trường trung học Richmond tối 24-10. Trên đường ra xe để về nhà cùng bố, cô được một bạn cùng lớp rủ nhập bọn nhậu nhẹt ở một góc sân trường. Khi vụ cưỡng bức bắt đầu thì cô bé đã nốc khá nhiều rượu. Người cha đã cố gọi di động cho con gái nhưng không ai nghe máy.

Khu vực xảy ra vụ cưỡng bức tại trường Richmond (Ảnh: AP)
Nhận được tin báo từ một người tình cờ nghe được hai người đàn ông bàn tán về vụ cưỡng bức, cảnh sát đã đến hiện trường và tìm thấy cô bé nửa tỉnh nửa mê, khỏa thân một nửa gần một bàn ăn trưa. Đến ngày 28-10, cô bé đã được xuất viện.
Theo cảnh sát, có ít nhất hơn 20 người đã điềm nhiên đứng xem vụ cưỡng bức diễn ra hơn 2 tiếng đồng hồ. Không chỉ vậy, họ còn cười nhạo, bình phẩm và thậm chí lấy máy di động quay lại. Không một ai trong số đó ngăn cản hoặc có ý định gọi cảnh sát.
Bình luận (0)