xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NGƯỜI HÙNG CHỐNG BẠO LỰC TÌNH DỤC: Đội quân "Con gái mặt trời"

ĐỖ QUYÊN

Khatoon Khider từng là một ca sĩ dân tộc thiểu số Yazidi (Iraq) được nhiều người mến mộ. Quê nhà bị Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng giày xéo, cô đã dẫn đầu một đội quân "tóc dài" chống lại những kẻ khủng bố tàn độc này

Rất lâu trước khi biết tới cây súng, Khatoon Khider từng được biết đến với những tiếng ca về một người phụ nữ ra trận. Cô vô tư hát về nữ anh hùng bi tráng Adule đã thành lập cả một đội quân nữ cải trang thành nam giới chỉ để theo người yêu ra tiền tuyến, mà không hay biết rồi tới một ngày, bản thân cũng phải cầm súng để diệt trừ phiến quân IS tàn độc gieo rắc chết chóc trên khắp quê hương mình.

Báo thù

Mùa hè năm 2014, IS tràn vào quê nhà của Khider ở thị trấn Sinjar bên ngọn núi Shingal - nơi sinh sống của người dân tộc thiểu số Yazidi. Nhiều đồng hương, bạn bè và gia đình của Khider bị sát hại, tra tấn và đày đọa làm nô lệ lao động và nô lệ tình dục.

IS cưỡng ép người Yazidi cải đạo sang đạo Hồi bởi chúng coi tôn giáo của họ là dị giáo! Nung nấu khao khát trả thù, cô quyết định khoác lên mình bộ quân phục.

Ở cô gái đến từ vùng Sinjar bất đắc dĩ phải cầm súng này, không khó nhận ra những đặc điểm có vẻ chưa giống chiến binh thực thụ. Khider dễ mỉm cười và đôi lúc hơi mộng mơ. "Tôi không ăn sáng, tôi muốn giảm cân chút đỉnh" - Khider vừa cười vừa chia sẻ với phóng viên báo The Guardian (Anh) trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2017, sau khi giám sát một cuộc luyện binh lúc sáng tinh mơ của các cô gái trong đội quân của mình mang tên "Con gái mặt trời".

Tuy nhiên, ý chí kiên cường và sự toàn tâm toàn ý với sứ mệnh báo thù của cô thì không thể nghi ngờ. Khider tuyên bố sẽ không ca hát nữa cho tới khi dân tộc mình được tự do. "Sau những gì xảy ra với những phụ nữ và những bé gái Yazidi, tôi quyết định ngừng hát cho tới khi tôi báo thù được cho họ" - nữ chỉ huy tuyên bố.

Gia đình Khider bị IS bắt giữ một người dì, còn một người chú khuyết tật bị chúng giết chết trên giường, một người chú khác mất mạng nơi chiến tuyến. Khider tận mắt chứng kiến hàng loạt cuộc tàn sát khác bởi cô ở trong thị trấn Sinjar khi IS tràn vào. Cũng giống như hàng trăm ngàn người Yazidi khác, cô phải chạy trốn lên núi. Nhiều người bị giết và bắt giữ khi đang bỏ chạy.

"Tôi nhìn thấy những đứa trẻ chết vì khát và đói, những người già bị bỏ lại. Chính mắt tôi chứng kiến những em nhỏ bị mẹ ném từ trên núi xuống rồi họ cũng lao mình tự sát. Tay chúng tôi đều bị trói chặt. Chúng tôi không thể tự vệ trước bọn khủng bố. Khi nào chiến tranh xảy ra, phụ nữ sẽ là nạn nhân đầu tiên" - Khider nhớ lại.

NGƯỜI HÙNG CHỐNG BẠO LỰC TÌNH DỤC: Đội quân Con gái mặt trời - Ảnh 1.

Khatoon Khider (bìa phải) cùng các cô gái trong đội quân “Con gái mặt trời”. Ảnh: OBSERVER

"Adule của thời hiện đại"

Theo nhà hoạt động nhân quyền Nadia Murad - một người dân tộc Yazidi vừa được vinh danh Giải Nobel Hòa bình năm 2018 cùng bác sĩ Congo Denis Mukwege, ít nhất 6.800 người dân tộc Yazidi đã bị bắt giữ trong cuộc càn quét của IS ở Sinjar. Hàng ngàn người vẫn đang mất tích, trong đó có 1.300 phụ nữ và trẻ em.

Hơn 2.000 phụ nữ Yazidi bị bắt sau cuộc tấn công của IS vào thành trì của người Yazidi tháng 8-2014 đã trốn thoát. Đối với nhiều người sống sót, dù thoát khỏi địa ngục nhưng những đau đớn của quãng thời gian tăm tối vẫn ám ảnh dai dẳng.

Một phụ nữ đã sinh con trong khi bị IS bắt giữ làm nô lệ tình dục kể lại rằng cô không được cho đứa con mới chào đời bú và đứa bé đã bị tên IS máu lạnh cắt đầu vì khóc. Một số nạn nhân đã quyết định gia nhập đội quân tóc dài của Khider.

Trong quá trình gầy dựng đội quân "Con gái mặt trời", Khider đã vận động các chiến binh người Kurd Peshmerga ở Iraq hỗ trợ vũ khí, đồng thời nhờ thủ lĩnh tôn giáo Yazidi cầu phước lành cho đội quân.

Khider nằm trong số 123 phụ nữ Yazidi đã được huấn luyện quân sự và tham chiến cùng lực lượng người Kurd Peshmerga. Quyết định chính thức từ chính quyền khu vực người Kurd cho thành lập một đơn vị chiến binh nữ đã sớm được đưa ra sau đó, ngày 15-1-2015.

Và sau nhiều tháng lên kế hoạch chống IS, nữ chỉ huy được mệnh danh là "Adule thời hiện đại" đã thu hút được khoảng 200 chiến binh nữ cho đội quân "Con gái mặt trời".

Được truyền cảm hứng từ những phụ nữ người Kurd ở Syria đã dẫn đầu nhiều chiến tuyến chống IS qua biên giới và giúp giải thoát người Yazidi mắc kẹt trên núi, đội quân "Con gái mặt trời" cho biết sự tồn tại của họ đã là một cú sốc đối với kẻ thù.

"Mỗi ngày tôi đều báo thù. Bị phụ nữ đánh đuổi là một sự nhục nhã đối với IS. Chúng tin rằng nếu một tay súng chết dưới tay phụ nữ thì sẽ không thể lên thiên đường" - Khider cho biết.

Ác mộng của IS

Đội quân "Nữ chiến binh người Kurd" (YPJ) thuộc Lực lượng Bảo vệ người Kurd (YPG) ở Syria chính là nguồn cảm hứng lớn cho những cô gái Yazidi thuộc đội quân "Con gái mặt trời".

YPJ quy tụ tới 10.000 cô gái mang quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của người Kurd. Họ là những phụ nữ trực tiếp cầm súng chống lại IS tại các khu vực giữa biên giới Syria và Iraq.

Đáng chú ý, một nữ chiến binh thuộc YPJ có tên Rehana nổi lên như một cơn ác mộng đối với IS với chiến tích tiêu diệt hàng trăm tên khủng bố tại TP Kobane.

Theo lời ông Nasser Haj, một quan chức quốc phòng khu vực người Kurd ở Syria, các tay súng nữ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống IS. Ước tính cứ 3 chiến binh đối đầu với IS trong cuộc chiến tại Kobane, Syria thì có 1 người thuộc phái yếu - một hiện tượng bất thường bởi thế giới Hồi giáo vốn không có chỗ cho phụ nữ trong câu chuyện súng đạn.

Sự hung bạo của IS đã buộc những phụ nữ vốn chỉ muốn vun vén hạnh phúc gia đình phải cầm súng chiến đấu.

"Tôi mất biết bao bạn bè vì sự bạo tàn của IS. Do đó, tôi quyết định cầm súng. Mảnh đất này là máu thịt của chúng tôi. Còn ai bảo vệ nó nếu không phải là chúng tôi?" - một nữ chiến binh YPJ vốn là một giáo viên có tên Afshin Kobani chia sẻ.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 14-10

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo