xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pakistan: Taliban nhận trách nhiệm vụ rơi trực thăng, chết 2 đại sứ

Hải Ngọc (Theo BBC)

(NLĐO) - Quân đội Pakistan cho biết đại sứ Na Uy và đại sứ Philippines là hai trong số 7 nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng hôm 8-5.

Đại sứ Na Uy Leif Larsen và người đồng cấp Philippines Domingo Lucenario Jr tử nạn cùng 2 nạn nhân nước ngoài khác là phu nhân các đại sứ Malaysia và Indonesia. 3nạn nhân thiệt mạng còn lại là 2 phi công và 1 thành viên phi hành đoàn người Pakistan.

Những người bị thương được đưa tới bệnh viện quân y Gilgit, trong đó có đại sứ Ba Lan Andrzej Ananiczolish, đại sứ Hà Lan Marcel de Vin và các đại sứ Romania và Lebanon.

 

Địa điểm xảy ra tai nạn. Nguồn: BBC
Địa điểm xảy ra tai nạn. Nguồn: BBC

 

Chiếc trực thăng chở 11 quan chức ngoại giao nước ngoài cùng 6 người Pakistan, bao gồm 2 phi công, bị rơi khi đang cố hạ cánh khẩn cấp xuống vùng núi Gilgit-Baltistan, phía Bắc Pakistan. Đây là khu tự trị chiến lược nằm giáp Trung Quốc, Afghanistan và khu vực Kashmir. Người phát ngôn quân đội Pakistan Asim Bajwa cho hay đây là đoàn ngoại giao đi dự lễ khai trương một dự án du lịch tại Gilgit.  

Theo BBC, chiếc trực thăng va vào một tòa nhà thuộc trường học quân đội ở Gilgit-Baltistan. Chưa rõ thiệt hại trên mặt đất nhưng một quan chức địa phương cảnh báo thương vong có thể tăng cao vì tòa nhà nêu trên bốc cháy trong lúc đang có học sinh. Theo một quan chức đi cùng đoàn, một quầng lửa lớn đã bùng lên từ chiếc trực thăng gặp nạn.

Có tất cả 3 trực thăng chở đoàn ngoại giao nói trên với tổng cộng quan chức của 37 quốc gia. Theo kế hoạch, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cũng tham dự sự kiện này nhưng máy bay chở ông đã quay về sau tin tai nạn. Ông Sharif đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc.

 

Đám cháy gây ra do trực thăng rơi xuống trường học. Ảnh: NDTV
Đám cháy gây ra do trực thăng rơi xuống trường học. Ảnh: NDTV

 

Ảnh: Tribune
Ảnh: Tribune

 

Tổ chức Taliban Pakistan nhanh chóng lên tiếng nhận trách nhiệm bắn rơi chiếc trực thăng bằng tên lửa vác vai. Thậm chí, tổ chức này còn nói mục tiêu của họ là máy bay của ông Sharif. "Nawaz Sharif và đồng minh của ông ta là mục tiêu hàng đầu" - người phát ngôn Taliban Muhammad Khurasani nói.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Tribune dẫn thông tin quân đội Pakistan cho hay nguyên nhân tai nạn là do trục trặc kỹ thuật. Một nhân chứng có mặt trong đoàn nói có gió rất mạnh khi trực thăng đáp xuống. Theo Reuters, quân Taliban không hoạt động ở Gilgit và họ thường nhận trách nhiệm những vụ việc chẳng liên quan gì.

Vụ rơi trực thăng trên là tai nạn hàng không chết người nhiều nhất ở Pakistan kể từ vụ một chiếc máy bay chở khách rơi ở thủ đô Islamabad năm 2012, làm chết 130 người. Vụ việc cũng gợi nhớ tai nạn máy bay năm 1988 giết chết Tổng thống Pakistan khi đó là ông Zia-ul-Haq cùng đại sứ Mỹ Arnold Raphel.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo