xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phận con gái Ấn Độ: Đêm định mệnh

THẢO HƯƠNG

Năm 2012, trung bình cứ 20 phút lại xảy ra một vụ hiếp dâm phụ nữ ở Ấn Độ nhưng chỉ có 26% trường hợp được đem ra xét xử. Vụ án đêm 16-12-2012 là một giọt nước làm tràn ly

Đó là một đêm rất đỗi bình thường đối với những cô gái mới lớn, tràn đầy niềm tin và hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. Damini Nirbhaya, nữ sinh viên 23 tuổi khoa vật lý trị liệu, đi xem phim với chồng sắp cưới là kỹ sư phần mềm 28 tuổi. Xem xong, họ đến một trạm xe buýt ở Munirka, thuộc vùng ven phía Nam thủ đô New Delhi - Ấn Độ.

Hung thần khu ổ chuột

Đôi nam nữ này có thể xem là biểu tượng của tuổi trẻ và tương lai ở Ấn Độ. Damini sinh ra trong một gia đình nông dân. Cô là một tấm gương hiếu học cho thanh niên ở miền Bắc thành phố Dehradun. Cha cô đã cầm cố đất vay tiền cho con gái học đại học.

Để có tiền đóng học phí, Damini làm gia sư và làm thêm ở bệnh viện tư.  Một người bạn của Damini chia sẻ trên tờ Sunday Express: “Cô ấy muốn đi lên bằng chính đôi chân của mình và đền đáp sự hy sinh của cha mẹ bằng cách tạo ra một cuộc sống mới cho gia đình”.

Cũng trong đêm định mệnh đó, cách Munirka không xa, hai anh em nhà họ Singh tên là Ram và Mukesh, ở khu ổ chuột Ravi Dass, vừa nhậu xong một chầu tại gia đình. Tại địa phương này, họ nổi tiếng quậy làng phá xóm và say xỉn tối ngày.

Nhậu xong, anh em nhà họ Singh rủ thêm 4 người bạn “dạo chơi một vòng” trên chiếc xe buýt do Ram cầm lái. Lúc hơn 21 giờ, chiếc xe buýt dừng ở trạm mà cô gái Damini và bạn trai đang đứng chờ. Họ là hành khách hiếm hoi trên xe.

img
Damini ngoài đời và trong bệnh viện Singapore. Hai bức ảnh này đang được phổ biến
trên mạng nhưng thật giả chưa thể xác định. Ảnh: HARYAMA

Theo báo cáo của cảnh sát, chiếc xe buýt vừa rời trạm, khi cửa đóng kín, 3 trong nhóm 6 tên bắt đầu quấy rối cặp tình nhân trẻ. Chàng trai kháng cự liền bị đánh vào chân, tay và đầu rất nặng. Cô gái nhảy vào can gián lập tức bị lôi ra phía sau xe buýt. Sáu tên thay phiên nhau cuỡng bức cô gái suốt một giờ trong khi chiếc xe buýt chạy loanh quanh phía Nam thủ đô.

Thỏa mãn thú tính, chúng cướp sạch tiền bạc và tư trang của 2 nạn nhân. Chúng còn lột trần 2 người trước khi đẩy họ xuống một con đường cao tốc. Cảnh sát cho biết trước khi bỏ chạy, tài xế đã lùi xe lại định cán chết nạn nhân nhưng bất thành.
 
Không rõ bao lâu sau, người ta mới phát hiện 2 nạn nhân và chở họ vào Safdarjung, một trong những bệnh viện lớn nhất ở Delhi. Báo chí Ấn Độ cho biết chàng kỹ sư sau đó được xuất viện về nhà ở bang Uttar Pradesh, giáp ranh thủ đô, để dưỡng thương.

Theo cảnh sát địa phương, sáng hôm sau, 17-12-2012, họ đã bắt được Ram Singh, 33 tuổi, khi gã đang lái chiếc xe gây tội ác đêm hôm trước. Ram thú nhận tội lỗi và khai ra 5 tên đồng bọn, trong đó có em trai gã. Mukesh bị bắt ngày 18-12-2012.

Trong 4 tên kia, 2 gã cư ngụ tại khu ổ chuột Ravi Dass, một hành nghề bán trái cây và một là huấn luyện viên thể hình, đều chưa đầy 20 tuổi. Hai tên còn lại là dân gốc bang Bihar làm nghề quét dọn xe buýt, một 28 tuổi và gã kia còn vị thành niên.

Vật lộn với thần chết

Trong khi các đài truyền hình địa phương và trung ương liên tục đưa tin, bình luận về vụ cưỡng hiếp tập thể dã man này thì tại Bệnh viện Safdarjung, các bác sĩ giành giật từng giây với tử thần để cứu mạng sống của cô gái trẻ. Ông B.D. Athani, giám đốc chuyên môn của bệnh viện, bức xúc: “Trong 30 năm làm nghề, tôi chưa từng thấy vụ cưỡng hiếp nào dã man và vô nhân tính như vụ này”.

Người ta phải mổ vùng bụng 2 lần ngay trong ngày đầu, cắt bỏ bộ phận sinh dục và một phần ruột của nạn nhân. Tỉnh dậy, Damini đã kể lại toàn bộ câu chuyện với cảnh sát, chủ yếu bằng bút đàm. Năm ngày sau, tình hình sức khỏe nạn nhân chuyển biến rất xấu, gan cô bị nhiễm trùng.

Ngày 26-12-2012, tim nạn nhân ngưng đập. Chính phủ Ấn Độ ra lệnh chuyển Damini đến Mount Elizabeth, một trong những bệnh viện hàng đầu châu Á ở Singapore. Tại đây, 8 chuyên gia và những thiết bị tối tân nhất của bệnh viện được huy động để cứu cô gái. Tuy nhiên, không gì có thể cứu kịp cô gái xấu số này. 4 giờ 45 phút ngày 29-12-2012, Bệnh viện Mount Elizabeth thông báo Damini đã qua đời do hậu quả những vết thương quá nghiêm trọng.

Khuyến nghị tử hình cả 6 tên

Cùng ngày, một chuyên cơ Ấn Độ đã chở thi thể nạn nhân về sân bay quốc tế Indira Gandhi ở New Delhi. Thủ tướng Mamohan Singh và bà Sonia Gandhi, Chủ tịch Đảng Quốc Đại, đã ra tận sân bay đón Damini cùng với gia đình nạn nhân.

Lễ hỏa táng theo thủ tục đạo Hindu đã được tiến hành sau đó vài giờ trước sự chứng kiến của gia đình cô gái trẻ và quan chức chính phủ. Tro cốt Damini đã được đưa về quê nội của cô ở huyện Bahia, bang Uttar Pradesh. Bà nội 80 tuổi của cô nói trong nước mắt: “Cháu nó bỏ làng để đổi đời nhưng xem đây, nó được gì?”.

Tro cốt “người con gái của Ấn Độ” đã được rải xuống sông Hằng ngày 1-1-2013. Cùng ngày, cảnh sát tuyên bố khuyến nghị tòa án xử tử hình 6 tên tội phạm nhưng lần này, vụ án sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.

Kỳ tới: Tức nước vỡ bờ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo