
Cảnh sát mất hơn 90 phút mới tới được chỗ Anders Breivik và trong thời gian này y đã kịp cướp đi sinh mạng của 68 người. Được biết Breivik hạ súng và đầu hàng trong vòng 5 phút chứ không dai dẳng như nhiều tên tội phạm cứng đầu khác.
Các chuyên gia quốc tế cho rằng chính phủ Na Uy và lực lượng an ninh Oslo đã học được bài học đắt giá từ tấn thảm kịch này.
“Bọn trẻ bị giết hại dã man trong suốt một giờ rưỡi. Lẽ ra cảnh sát phải tới sớm hơn. Điều đó là không thể tha thứ" - Mads Andenas, một giáo sư luật của Trường Đại học Oslo - người có cháu gái tham gia hội trại trên đảo Utoeya - chỉ trích. Một sinh viên của trường này cũng đã thiệt mạng trong vụ thảm sát.
Sự chậm trễ này sau đó được giải thích là do các lực lượng đang được dồn toàn lực vào giải cứu vụ tấn công tại trung tâm thủ đô Oslo trước đó (8 người thiệt mạng trong vụ này).
Luật sư của sát thủ Breivik hôm 26-7 nói rằng thân chủ của ông cũng rất bất ngờ với việc cứ phăng phăng đi vào đảo mà không hề bị cảnh sát ngăn lại. Nhân viên an ninh làm việc bán thời gian tại đảo là một trong những người đầu tiên bị bắn hạ.
Phát ngôn viên cảnh sát Johan Fredriksen hôm 26-7 cực lực phản đối những lời chỉ trích về những thất bại trong việc trang bị và lập kế hoạch của lực lượng cảnh sát nước này, và cho rằng đó là những lời chỉ trích không đáng.
"Chúng tôi có thể giải quyết được. Chúng tôi là đội quân chuyên nghiệp. Thế nhưng chúng tôi cũng là con người" - ông Johan Fredriksen nói.
Cảnh sát Na Uy tập trung cao độ sau thảm sát
Các phương tiện truyền thông Na Uy hôm 27-7 cho biết cảnh sát nước này đang truy tìm một kẻ ví mình như sát thủ Breivik gây ra vụ thảm sát kép.
Kênh truyền hình TV2 của Na Uy đưa tin: “Tâm trạng người này không ổn định và còn tự ví mình như sát thủ Breivik”.
Cùng ngày, nhà ga trung tâm ở thủ đô Oslo buộc phải sơ tán và toàn bộ các chuyến tàu và xe buýt đã tạm ngừng hoạt động sau khi cảnh sát nước này phát hiện một chiếc vali khả nghi. |
Bình luận (0)