xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ xả súng Orlando: Liều mình chắn đạn cho bạn trai

Xuân Mai (Theo News.com.au. Daily Mail)

(NLĐO) - Anh Edward Sotomayor đã trở thành biểu tượng của vụ thảm sát đẫm máu tại hộp đêm Pulse ở TP Orlando, bang Florida - Mỹ tối 12-6.

Anh Edward Sotomayor, một chàng trai 34 tuổi vui tính trẻ trung, được nhiều người yêu mến, bị bắn vào lưng khi cố che chở cho bạn trai của mình. Sotomayor qua đời tại bệnh viện, bù lại bạn trai của anh thoát chết.

Anh David Sotomayor, anh em họ của Sotomayor, cho biết Sotomayor là một chàng trai tốt và luôn làm người khác vui vẻ. Hàng chục người đã vinh danh hành động dũng cảm của anh trên mạng xã hội Twitter. Anh làm việc chocông ty du lịch đồng tính Al and Chuck.


Anh Edward Sotomayor. Ảnh: Facebook

Anh Edward Sotomayor. Ảnh: Facebook

Qua lời kể của người thân, anh Sotomayor và bạn trai bắt đầu mối quan hệ sau khi gặp nhau tại lễ hội đồng tính thường niên ở Orlando cách đây khoảng 10 năm.

Ngoài David Sotomayor, Stanley Almodovar III, 23 tuổi, cũng là một người hùng được ca ngợi trong vụ xả súng. Một phụ nữ tại hiện trường cho biết chàng trai này đã đẩy mọi người ra khỏi tầm bắn của tay súng Omar Mateen.

Almodovar bị bắn 3 lần vào ngực, bụng, bên sườn và qua đời tại bệnh viện. Bà Yoly, dì của Almodovar, mô tả thanh niên 23 tuổi là một người tốt. Anh làm nghề dược sĩ.

Đoán rằng con trai mình sẽ rất đói sau khi rời hộp đêm, bà Rosalie Ramos chuẩn bị sẵn đồ ăn trong tủ lạnh nhưng Almodovar không trở về. Khi nhận được điện thoại Almodovar báo tin bị bắn, bà vẫn mong con qua khỏi vì lúc đó Almodovar nghĩ "đạn găm trúng bàn tay hay chân".


Stanley Almodovar III, 23 tuổi, đã đẩy mọi người ra khỏi tầm bắn của tay súng Omar Mateen. Ảnh: Facebook

Stanley Almodovar III, 23 tuổi, đã đẩy mọi người ra khỏi tầm bắn của tay súng Omar Mateen. Ảnh: Facebook

Ngoài Sotomayor và Almodovar, trong danh các các nạn nhân được cảnh sát công bố còn có Luis Omar Ocasio-Capo, 20 tuổi, Juan Ramon Guerrero, 22 tuổi, Eric Ivan Ortiz-Rivera, 36 tuổi, Peter O Gonzalez-Cruz, 22 tuổi và Luis S Vielma, 22 tuổi. Đến nay, nạn nhân nữ đầu tiên được nêu tên là Kimberly Morris, 37 tuổi, sống tại Orlando.

Một số người có mặt tại hộp đêm tối 12-6 miêu tả cảnh tượng khinh hoàng trong vụ thảm sát khi họ đã trốn dưới các thi thể nạn nhân, bỏ chạy hoảng loạn và cứu những người bị trúng đạn.

Sinh viên điều dưỡng Joshua McGill trốn dưới một chiếc xe và phát hiện anh Rodney Sumter bị thương ở tay và lưng. McGill chia sẻ: “Không có từ nào để mô tả cảm xúc lúc đó. Xung quanh toàn là máu và tôi chỉ cố gắng cứu mạng chàng trai ấy”.


Sinh viên điều dưỡng Joshua McGill. Ảnh: Facebook

Sinh viên điều dưỡng Joshua McGill. Ảnh: Facebook

Trong khi đó, anh Luis Burbano nói với đài CNN rằng mọi người không nghe thấy tiếng súng nổ do nhạc quá lớn cho đến khi nhiều người bị bắn ngã xuống sàn.

Một phụ nữ có mặt tại hiện trường cho biết cô trốn trong phòng tắm và nằm dưới những thi thể để tránh né tay súng. Những nghệ sĩ biểu diễn trong hộp đêm khi đó lại trốn trong phòng thay đồ và bò ra khỏi tòa nhà sau khi cảnh sát tháo bỏ hệ thống điều hòa không khí.


Hung thủ Omar Mir Seddique Mateen. Ảnh: CẢNH SÁT ORLANDO

Hung thủ Omar Mir Seddique Mateen. Ảnh: CẢNH SÁT ORLANDO

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo