xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xách súng vào bệnh viện dọa bác sĩ, cứu được con khỏi chết não

P.Nghĩa (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Ông George Pickering II (59 tuổi) hay tin con trai mình sắp bị rút ống thở, thế là ông xách súng vào bệnh viện để ngăn cản và phép màu xảy ra: Người con tỉnh lại!

Đài KPRC dẫn lời các công tố viên Mỹ cho biết hồi tháng 1-2015, con trai của ông Pickering, George Pickering III (27 tuổi), được đưa vào Trung tâm y tế vùng Tomball ở bang Texas – Mỹ sau khi bị một cơn đột quỵ nghiêm trọng. “Họ nói rằng nó bị chết não và phải sống cuộc sống thực vật” – ông Pickering nói.

Nhân viên bệnh viện đã quyết định dần ngưng hỗ trợ sự sống cho George vì không còn hy vọng cứu chữa. Chính mẹ và em trai của bệnh nhân ủng hộ điều nay. Tất cả như sụp đổ trước mắt người cha đang trong tâm trạng đau khổ.

 


Ông George Pickering II xách súng vào bệnh viện... Ảnh: News.com.au

Ông George Pickering II xách súng vào bệnh viện... Ảnh: News.com.au

 


... để kéo dài sự sống cho con mình là George Pickering III. Ảnh: Click2Houston

... để kéo dài sự sống cho con mình là George Pickering III. Ảnh: Click2Houston

 

Không tin vào chẩn đoán của bác sĩ, ông Pickering mang một khẩu súng vào bệnh viện để ngăn bác sĩ ngắt ống thở của con trai mình. "Họ tiến hành nhanh quá, cả bệnh viện, bác sĩ lẫn y tá. Tôi biết chỉ cần thêm 3-4 giờ là có thể chắc chắn George có bị chết não hay không" - ông kể lại với đài KPRC hôm 21-12.

Thừa nhận mình có hơi men trong người và hành xử hung hăng song Pickering cho biết ông chỉ nghĩ rằng mình phải kéo dài sự sống cho con trai nên bất chấp tất cả. Tuy nhiên, một người con trai khác của ông đã tước súng trong tay cha.

Không chịu bỏ cuộc, ông Pickering nói dối mình còn một khẩu súng nữa và giằng co với Lực lượng phản ứng nhanh (SWAT) đang ở hiện trường trong 3 giờ. Suốt thời gian trì hoãn đó, người cha đau khổ nhận được tín hiệu của con mình. "George siết chặt tay tôi 3-4 lần" - ông nhớ lại.

Biết được điều mình muốn biết, ông Pickering buông tay đầu hàng cảnh sát. Dù không xảy ra sự cố nào nhưng ông Pickering bị kết tội hành hung bằng vũ khí và phải ngồi tù. Sau khi được giảm án, ông vừa ra tù trong tháng 12 này. Trong thời gian cha ngồi tù, George hồi tỉnh và khỏe lại hoàn toàn.

Cùng cha xuất hiện trong chương trình của kênh Fox6, chàng trai trẻ cảm động: "Ông ấy đã phạm pháp nhưng nhờ vậy mà giờ tôi còn ngồi ở đây. Đó là tình yêu, là bổn phận bảo vệ con cái của cha mẹ. Đó là tất cả những gì ông đã làm”.

 


Cha con ông Pickering tại bệnh viện hồi tháng 1... Ảnh: Daily Mail

Cha con ông Pickering tại bệnh viện hồi tháng 1... Ảnh: Daily Mail

 

...và cùng có mặt trên sóng truyền hình vào tháng 12 này. Ảnh:KPRC
...và cùng có mặt trên sóng truyền hình vào tháng 12 này. Ảnh:KPRC

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo