xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo Người Lao Động chia sẻ mất mát nơi tâm lũ Nam Trung Bộ

Hồng Ánh

(NLĐO) - Báo Người Lao Động là một trong những cơ quan báo chí đến Phú Yên sớm nhất nhằm chia sẻ mất mát của người dân ở một tỉnh bị thiệt hại nặng nhất trong đợt lũ vừa qua.


Ông Đỗ Danh Phương, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (giữa) và ông Hồ Hồng Nam, Phó chủ tịch LĐLĐ Phú Yên trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Trần Thị Vinh (xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên) tử vong trong lũ

Ông Đỗ Danh Phương, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (giữa) và ông Hồ Hồng Nam, Phó chủ tịch LĐLĐ Phú Yên trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Trần Thị Vinh (xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên) tử vong trong lũ

Ngày 7-11, tiếp tục chuyến cứu trợ những người bị thiệt hại do lũ lụt ở miền Trung, ông Đỗ Danh Phương, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Phú Yên đã trao 150 triệu đồng từ nguồn quỹ Xã hội từ thiện Báo Người Lao Động cho những gia đình bị thiệt hại nặng do lũ lụt ở Phú Yên. Trong đó, hỗ trợ cho mỗi gia đình có người bị mất hoặc nhà sập hoàn toàn là 10 triệu đồng.


Căn nhà bị sập hoàn toàn của chị Nguyễn Thị Vinh (xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên)

Căn nhà bị sập hoàn toàn của chị Nguyễn Thị Vinh (xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên)

Đoàn đã đến thăm nhà chị Nguyễn Thị Vinh (thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu) giờ đã bẹp dí dưới đất. Sáng 3-11, nước lũ từ trên núi tràn về, chị cùng chồng và đứa con nhỏ vừa thoát khỏi nhà thì nước lũ xô sập ngôi nhà của vợ chồng chị. Chị nói trong nước mắt: Với sự hỗ trợ 10 triệu đồng của Báo Người Lao Động, gia đình sẽ gom góp dựng lại ngôi nhà mới.


Báo Người Lao Động đến và chia sẻ với hoàn cảnh gia đình gà trống nuôi con của anh Huỳnh Tấn Mạnh khi giờ đây đến ngôi nhà cũng chẳng còn

Báo Người Lao Động đến và chia sẻ với hoàn cảnh gia đình "gà trống nuôi con" của anh Huỳnh Tấn Mạnh khi giờ đây đến ngôi nhà cũng chẳng còn


Anh Mạnh khoe món quà của Báo Người Lao Động trước bàn thờ của vợ giờ nằm kẹt trong ngôi nhà đổ

Anh Mạnh khoe món quà của Báo Người Lao Động trước bàn thờ của vợ giờ nằm kẹt trong ngôi nhà đổ

Đến gia đình anh Huỳnh Tấn Mạnh (thôn Hòa An, xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu), ngôi nhà mái tôn giờ cũng vỡ vụn dưới đất. Bàn thờ vợ anh Mạnh giờ cũng bị kẹt trong đống đổ nát. Nhận 10 triệu đồng của Báo Người Lao Động mà tay anh Mạnh run lên vì mừng.


Nỗi đau của người vợ trẻ Nguyễn Thị Kim Phượng trước sự ra đi đột ngột của chồng

Nỗi đau của người vợ trẻ Nguyễn Thị Kim Phượng trước sự ra đi đột ngột của chồng


Và sự sẻ chia của quỹ Xã hội từ thiện Báo Người Lao Động

Và sự sẻ chia của quỹ Xã hội từ thiện Báo Người Lao Động

Tại phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, bà Nguyễn Thị Kim Phượng chập chập lại lấy tay áo quẹt nước mắt. Rạng sáng 3-11, chồng bà là Phan Sơn cùng con trai là Phan Nguyên Thi đánh cá ngoài biển trở về. Lúc gần đến bờ gặp nước xuống mạnh làm lật úp thuyền thúng. Con bà 1 tay vịn cọc gỗ ngoài biển, 1 tay cố kéo cha, nhưng cọc gỗ yếu. Để con sống, ông Sơn giật mạnh tay, bị nước cuốn trôi. Gia đình tìm thấy thi thể ông Sơn vào chiều 5-11. Ông Đỗ Danh Phương cho rằng số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng từ quỹ Xã hội từ thiện Báo Người Lao Động không thể bù đắp được mất mát mà gia đình gánh chịu, nhưng hy vọng gia đình sẽ gượng dậy.


Ông Đỗ Danh Phương, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động trước bàn thờ chị Trần Thị Vinh (xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên)

Ông Đỗ Danh Phương, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động trước bàn thờ chị Trần Thị Vinh (xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên)

Tại xã An Dân, huyện Tuy An, gia đình cũng đang làm tuần cho chị Trần Thị Vinh, mất mát trong lũ. Sáng 3-11, nước lũ dâng cao, chị Vinh vội vã đưa đàn bò đến nơi trú, khi trở về bị lật ghe chết đuối.


Chia sẻ nỗi đau khi mái đầu bạc tiễn mái đầu xanh đối với gia đình chị Trần Thị Vinh

Chia sẻ nỗi đau khi mái đầu bạc tiễn mái đầu xanh đối với gia đình chị Trần Thị Vinh

Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho rằng trong đợt lũ vừa qua, Phú Yên là tỉnh bị thiệt hại nặng nhất với 7 người chết, 1 người mất tích. Báo Người Lao Động là một trong những tòa soạn báo đến với Phú Yên sớm nhất, kịp thời chia sẻ những mất mát mà người dân tỉnh này phải gánh chịu trong lũ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo