Ngày 2-10, gần một tuần sau khi cơn bão số 9 vào biển Đông, tàu cứu hộ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam chở 5 tấn gạo, bao đựng cát và bánh kẹo làm quà Trung thu cho thiếu nhi đã ra đảo Cù lao Chàm. Biển Cù lao Chàm vốn trong xanh bây giờ đục ngầu. Những ngọn cây xanh ngắt trên đảo qua trận bão nay héo rũ. Con đường ven biển ở thôn Bãi Làng bị sóng đánh sập, sóng “ăn” sâu vào chân những ngôi nhà ven biển. Bãi biển Cù lao Chàm nay đầy rác, gỗ, củi trên bờ.
Bà Trần Thị Gió, ở thôn Bãi Làng ngồi trước ngôi nhà bị sóng đánh sập.
Bà Trần Thị Gió, ở thôn Bãi Làng, ngừng tay thu dọn những thứ còn sót lại trong ngôi nhà bị sập hoàn toàn, thẫn thờ kể trong đời bà chưa bao giờ chứng kiến một cơn bão kinh hoàng như thế. Gió thổi mạnh không ngừng từ ngày 28 đến tối 29-9. Sóng biển cao đến 10 m đổ ập xuống đẩy tung kè đá, nhào vào xô sập nhà cửa. May mà cả gia đình bà đã kịp thời đi tránh bão từ trước đó.
Con đường ven biển giờ ngổn ngang vì bị sóng đánh sập.
Ở Bãi Hương, sóng biển cũng bóc đi hơn 100 m đường bê tông ven biển. Sóng đẩy một khối đá san hô văng vào giữa một ngôi nhà. Bãi Chồng, Bãi Ông - những bãi biển đẹp - cũng bị sóng dập tơi bời. Sóng xoáy vào khiến bãi cát bị chia cắt, lồi lõm và tấp đầy củi, rác. Trên Bãi Ông, hai chiếc tàu trọng tải hàng trăm tấn bị bão đẩy lên nằm chênh vênh trên bờ cát.
Tàu Mai Phương 01 bị sóng đáng xô lên Bãi Ông
Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, cho biết mặc dù đã chủ động phòng chống bão từ rất sớm và kịp thời di dời dân nhưng cơn bão quá mạnh và kéo dài liên tục đã làm tê liệt hệ thống liên lạc của đảo ngay từ những ngày đầu, phá hỏng hệ thống nước sinh hoạt khiến toàn đảo nay vẫn gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Hiện tại, người dân phải mang can đến tận nguồn lấy nước. Đường dây điện trên đảo cũng bị hư hỏng. Toàn đảo có 8 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 34 ngôi nhà tốc mái. Những ngày qua, các lực lượng hỗ trợ của TP Hội An đã ra Cù lao Chàm dùng bao cát tạm thời kè lại con đường ven biển ở Bãi Làng, Bãi Hương để thông đường cho dân, đồng thời chắn sóng, ngăn xói lở cho khu dân cư ven biển.
Sống sót trong bão dữ Hai ngày sau khi được Đồn Biên phòng Cù lao Chàm cứu, đưa từ bãi đá tại Hòn Dài vào Bãi Làng, hai thủy thủ tàu vận tải Thành Minh (Thanh Hóa) là Phạm Duy Sơn (SN 1988) và Bùi Văn Trúc (SN 1970) vẫn còn bàng hoàng, chưa dám tin mình vẫn còn sống.
Thuyền trưởng phát tín hiệu cấp cứu. Tàu cứu hộ SAR chạy đến nhưng do gió và sóng lớn, tàu cứu hộ không thể tiếp cận được tàu Thành Minh. Chiếc tàu bị chết máy trôi trên biển hơn một ngày, bị sóng, gió bão đẩy trôi về biển Cù lao Chàm. Chiều 28-9, tàu bị sóng dập vào vách đá Hòn Dài, sau đó văng ra chìm xuống biển. Lúc tàu trôi gần tới Hòn Dài, thuyền trưởng ra lệnh toàn bộ 8 thuyền viên choàng phao cứu sinh và nhảy xuống biển. Sơn chỉ nhớ lúc cùng thủy thủ đoàn nhảy xuống giữa những con sóng lớn. Khi tỉnh lại, anh thấy mình bám được vào một khe đá. Anh ngồi ôm một mỏm đá suốt 2 ngày đêm, bị mưa gió quất quanh người. Sáng 30-9, khi bão tan, Bộ đội Biên phòng đồn 276 đi canô ra cứu được Sơn, sau đó cứu Bùi Văn Trúc, đưa vào bờ. Gặp nhau, Sơn và Trúc mới biết mình còn sống sót.
|
Bình luận (0)