xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Đinh tặc” đang thách thức

Như Phú-Thiên Lý

Đã có ít nhất 5 “đinh tặc” phải hầu tòa và lãnh án tù nhưng nạn rải đinh bẫy người đi đường tiếp tục thách thức dư luận, các cơ quan chức năng

Sau khi bắt quả tang “đinh tặc” Nguyễn Thế Công đang rải đinh trên đại lộ Bình Dương vào trưa mùng 5 Tết, các “hiệp sĩ” thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tiếp tục lập công.
 
img

Rất đông người dân bất bình tụ tập trước các tiệm sửa xe của 5 “đinh tặc” bị bắt. Ảnh: Thiên Lý

 
Thêm 5 “đinh tặc” sa lưới
 
img
 
5 đinh tặc vừa mới bị sa lưới. (Ảnh: Đ.Lê)
Sau nhiều ngày phục kích, chiều 13-2, CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng liên quan đến hành vi rải đinh trên Quốc lộ 13 (đoạn từ Công an xã Thới Hòa, huyện Bến Cát đến KCN Mỹ Phước 3), gồm: Phạm Văn Cảnh (SN 1979), Vũ Văn Long (SN 1987), Hà Văn Bình (SN 1980), Bùi Thị Nga (SN 1982), Bùi Văn Điệp (SN 1980), tất cả cùng quê Thanh Hóa. Các đối tượng trên là chủ hoặc nhân viên của 3 tiệm sửa xe nằm gần nhau trên địa bàn xã Thới Hòa, huyện Bến Cát.
 
Anh Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, cho biết nhận được những cuộc điện thoại bức xúc của người dân về hiện tượng xe máy liên tục bị cán đinh trên đoạn đường này, các thành viên trong CLB đã phục kích nhiều ngày liền.
 
Trưa 13-2, các thành viên CLB đã bí mật theo dõi Phạm Văn Cảnh. Khi đến trước đoạn đường gần Công an xã Thới Hòa, Cảnh đã quăng mảnh sắt nhọn xuống đường và bị bắt quả tang.
 
Kiểm tra, các “hiệp sĩ” phát hiện trong chiếc xe máy do Cảnh điều khiển có gần 300 miếng sắt được cắt nhọn. Để có thêm tang chứng, vật chứng, các thành viên trong CLB cùng lực lượng công an đã tới kiểm tra tiệm sửa xe Thuận Phát và tiệm sửa xe Thành Công (thuộc Quốc lộ 13, xã Thới Hòa, Bến Cát) do Cảnh làm chủ, phát hiện rất nhiều mã tấu, kéo cắt sắt.
 
Tiếp tục kiểm tra các tiệm sửa xe gần đó, lực lượng chức năng còn phát hiện tại tiệm sửa xe Bình Thuận do Hà Văn Bình làm chủ cũng có nhiều mảnh sắt đã được cắt nhọn giống tiệm của Cảnh.
 
Trong lúc đang kiểm tra, Bình đã phi tang vật chứng bằng cách bỏ hết các mảnh đinh sắt vào toilet và dội nước. Hiện Công an huyện Bến Cát đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
 
Chưa đủ sức răn đe
 
Để bắt được các đối tương rải đinh đe dọa tính mạng và tài sản người đi đường, các “hiệp sĩ” phường Phú Hòa phải mai phục nhiều ngày, thậm chí thức trắng đêm hoặc bỏ ăn Tết để theo dõi nhất cử nhất động của các tiệm sửa xe, rồi cố gắng bắt quả tang để chúng hết đường chối cãi. Ấy vậy mà không phải “đinh tặc” nào bị bắt cũng ngồi tù, chính điều này khiến “đinh tặc” chưa biết sợ.
 
Phiên tòa  xét xử “đinh tặc” Nguyễn Văn Công ngày 11-1 đem lại cảm giác chưa thỏa mãn cho nhiều người chứng kiến. Nguyễn Văn Công - đối tượng trực tiếp rải đinh - lãnh 24 tháng tù, còn chủ tiệm sửa xe của Công là Đinh Văn Sáng lại vô tội.
 
Mặc dù tại tòa, Công đã tố cáo chính Sáng là người hướng dẫn Công mua thép về cắt thành đinh, có lúc cả hai cùng đi rải đinh, tiền lời từ việc thay ruột xe chi tiêu chung.
 
Công chấp nhận làm tất cả vì Sáng hứa nếu làm nhiều tiền sẽ mở tiệm cho Công. Tuy nhiên, do cơ quan điều tra không chứng minh được sự liên  đới của Sáng nên y không bị khởi tố.
 
img

Một "đinh tặc" bị bắt tại trận chiều 13-2 ở Bình Dương. Ảnh: Thiên Lý

 
Dư luận còn cho rằng một trong những lý do khiến những kẻ hám lợi không chùn tay là hành vi rải đinh bị xử với mức án nhẹ hều! Ở Bình Dương đã có 5 “đinh tặc” ra tòa, mức án cao nhất chỉ 30 tháng tù giam.
 
Một luật sư từng bày tỏ quan điểm: Tại sao cứ phải chờ hành vi của “đinh tặc” gây ra tội ác chết người mới xử nặng? Ai cũng biết “đinh tặc” hoạt động có âm mưu, có hành vi kiếm tiền đê hèn, chúng biết hành vi của mình có thể dẫn đến chết người nhưng vẫn bất chấp, do vậy phải xem đối tượng rải đinh bẫy người đi đường là tội phạm hình sự đặc biệt nguy hiểm, phải truy cứu ở tội danh “Cố ý giết người”.
 
Tại phiên tòa xét xử các “đinh tặc” mới đây, trả lời phóng viên Báo NLĐ, bà Lê Thị Phước, kiểm sát viên của VKSND thị xã Thủ Dầu Một-tỉnh Bình Dương, người giữ quyền công tố tại tòa, cũng thừa nhận: “Mức án viện đề nghị và tòa tuyên  không đủ sức răn đe”. Tuy nhiên theo bà Phước, luật đã quy định như thế thì không thể xử khác!
 
Vậy phải chăng “đinh tặc” cũng đang thách thức cả pháp luật, phải sửa luật mới triệt tiêu được “đinh tặc”?
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo