xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hòa nhập cuộc sống mới

Phạm Dũng

Sau 3 tuần rời khỏi “địa ngục” Tiên Phước 2, các trẻ mồ côi đã dần hòa nhập cuộc sống mới trong vòng tay yêu thương của bảo mẫu Làng Thiếu niên Thủ Đức-TPHCM

Trưa 13-2, khi chúng tôi đến thăm, những đứa trẻ cũng vừa ngủ dậy và đang xúm xít bên các bảo mẫu. Trong số 13 trẻ được đưa về Làng Thiếu niên Thủ Đức (một bé đã được gia đình đón về), lớn nhất được 3 tuổi và nhỏ nhất vừa tròn 6 tháng. Mỗi sáng, các bé được bảo mẫu dẫn xuống sân tắm nắng và được ăn uống theo chế độ của bác sĩ.
 
Bé Nguyễn Thanh Hoa Sen (3 tuổi) trước khi đưa về đây thân hình đầy ghẻ, nhờ được chăm sóc tốt nên hiện nay đã thoải mái chơi đùa với các bạn. Bé Nguyễn Thanh Phương (3 tuổi) với khuôn mặt bầu bĩnh, khi còn ở Tiên Phước 2 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân - TPHCM) đỉnh đầu phủ dày từng lớp vảy trắng, tóc rụng từng mảng nhưng hiện nay chỉ còn lốm đốm “cứt trâu”...
 
“Lúc mới về, nhìn thân hình các bé gầy tong, đầy ghẻ mà xót, sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã chữa trị tích cực nên giờ sức khỏe các bé tiến triển tốt, những đốm ghẻ không còn lan ra những vùng da khác và có dấu hiệu khô lại”- cô Dương Thị Thoa, trực tiếp chăm sóc các bé, cho biết.
 
img

Các bé từng ở Tiên Phước 2 xúm xít bên các bảo mẫu. Ảnh: ĐĂNG LÊ

 
Chơi đùa với các trẻ suốt buổi chiều, chúng tôi mới thấy sự tận tụy của các bảo mẫu ở đây. Cô Phan Thị Thu Nga tâm sự: “Đối với các bé thể trạng yếu, chúng tôi không dám lơ là, lúc nào cũng ở bên cạnh để giúp đỡ. Khẩu phần ăn được tuân theo chỉ định nghiêm ngặt của bác sĩ, một số trẻ lớn thì ăn cơm, canh, còn những trẻ nhỏ hơn thì ăn cháo dinh dưỡng. Sau 3 tuần, các bé tiến bộ nhiều. Hồi mới đưa về, các bé không biết ăn cơm và hay khóc la khi đến bữa”.
 
Trong lúc chơi đùa với chúng tôi, một vài em tỏ ra rất ngoan khi biết vòng tay “dạ”, biết vẫy tay chào khách, tuy nhiên vẫn còn những bé cộc cằn, xô đẩy bạn...
 
Cô Thu Nga nói: “Không biết bên Tiên Phước 2 các bé được giáo dục theo như thế nào nhưng tính tình các bé mới đưa về đây rất nóng nảy và thường xuyên đánh bạn. Trong xưng hô, các bé thường kêu bảo mẫu là “cha” chứ không phải là “mẹ”.
 
Ông Đinh Hữu Tuyến, Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức, nhận xét: “Đến bây giờ, các bé vẫn còn thể hiện bản chất cộc cằn, hay cáu gắt với cô giáo và các bạn cùng phòng. Chúng tôi sẽ uốn nắn và dạy dỗ các bé từ từ. Công việc này đòi hỏi một quá trình dài với môi trường giáo dục tốt mới có thể hướng các bé đến bản tính hiền hòa, thân thiện”.
 

Đầu năm 2011, sau khi Báo NLĐ khởi đăng loạt bài “Hốt bạc trên đầu trẻ mồ côi”, phản ánh bà Nguyễn Thị Vân lập cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi để “moi” tiền các mạnh thường quân, ngày 19-1, Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TPHCM đã kết luận Tiên Phước 2 là cơ sở hoạt động trái phép, không bảo đảm vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất và quản lý tài chính... Cùng ngày,  UBND quận Bình Tân đã có quyết định buộc bà Vân chấm dứt hoạt động nuôi dạy trẻ ở Tiên Phước 2.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo