xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lại xin “kinh doanh” trẻ mồ côi!

Nhóm PV thời sự

Những sai phạm bị phát hiện tại cơ sở nuôi trẻ mồ côi Tiên Phước 2 chưa xử lý xong, nay chủ cơ sở đang ráo riết “chạy” xin giấy phép để tái lập một cơ sở mới

Mặc dù đã bị cơ quan chức năng buộc đóng cửa, tháo dỡ bảng vì hoạt động trái phép trong việc nuôi trẻ mồ côi và giả danh tôn giáo nhưng bà Nguyễn Thị Vân, chủ cơ sở Tiên Phước 2 (số 17/66/26 Liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân-TPHCM) vẫn bất chấp luật pháp và sự lên án của dư luận xã hội, ráo riết “chạy” xin giấy phép nhằm tái lập một “trung tâm” mới để đeo đuổi mục tiêu nuôi trẻ mồ côi và quyên tiền từ thiện.
 
Ráo riết xin cấp phép
 
Sau khi Báo Người Lao Động kết thúc loạt bài điều tra “Hốt bạc trên đầu trẻ mồ côi”, Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TPHCM vào cuộc, 13 cháu bé đã được chuyển đến chăm sóc, nuôi dạy chu đáo tại Làng Thiếu niên Thủ Đức, mọi chuyện tưởng đã khép lại. Tuy nhiên hiện nay, một “Tiên Phước 3” có cái tên mới là “Cơ sở nuôi trẻ mồ côi Hoa Sen” đang manh nha ra đời.
 
img
Bà Nguyễn Thị Bích Tuyền (đứng), Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B, chủ trì cuộc họp lấy
 ý kiến người dân về việc cấp phép hoạt động cho cơ sở nuôi trẻ mồ côi của bà Vân. Ảnh: QUÝ LÂM
  
Thông tin bà Vân chuẩn bị mở lại trung tâm nuôi trẻ mồ côi đang xôn xao khắp khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa B. Khắp các khúc quanh dẫn vào “chùa dỏm” của bà Vân, hệ thống bảng biển “quảng cáo” cơ sở nuôi trẻ mồ côi vẫn còn y như trước, dù UBND quận Bình Tân đã yêu cầu tháo dỡ.
 
Theo người dân trong khu phố, bà Vân luôn tuyên bố sẽ sớm đưa trở về toàn bộ số trẻ mà trước đây Sở LĐ-TB-XH TPHCM chuyển đến Làng Thiếu niên Thủ Đức sau khi Tiên Phước 2 bị chấm dứt hoạt động. Bằng chứng là mới đây, bà Vân đã gửi đơn đến UBND quận Bình Tân và Sở LĐ-TB-XH xin nhận lại số trẻ mồ côi, tuy nhiên, Sở LĐ-TB-XH đã có văn bản từ chối.
 
Hiện nay, căn nhà 5 tầng nằm đối diện “chùa giả” Tiên Phước 2 đã xây dựng hoàn tất, chỉ cần giấy phép được cấp, nơi đây sẽ biến thành “Cơ sở nuôi trẻ mồ côi Hoa Sen”- một biến tướng của Tiên Phước 2.
 
Một người dân phát biểu: “Chúng tôi chưa hết thắc mắc vì sao cơ quan chức năng không xử lý đến nơi đến chốn để làm sáng tỏ nguyên nhân các cái chết của trẻ mồ côi đã xảy ra tại Tiên Phước 2 cũng như trách nhiệm của bà Vân, nay lại nghe nói sắp mở lại cơ sở nuôi trẻ. Thật ngán ngẩm!”
 
Gặp phóng viên tại buổi họp tổ dân phố để lấy ý kiến người dân liên quan đến việc bà Vân xin thành lập cơ sở nuôi trẻ mồ côi Hoa Sen do UBND phường Bình Hưng Hòa B tổ chức tối 4-4, bà Vân dõng dạc tuyên bố: Với tòa nhà 5 tầng, cơ sở Hoa Sen sẽ nuôi 50 trẻ mồ côi, nghĩa là gấp hơn 3 lần nơi cũ.
 
Trước khi ra về, bà Vân cũng không quên “đe” rằng đang kiện các tờ báo đăng bài “xúc phạm danh dự” của bà. Nghe vậy, bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, Phó Chủ tịch UBND phường, chủ trì cuộc họp trên, nói: “Thôi, lo tập trung mà xin cấp phép đi, kiện cáo làm chi nữa cho mất thời gian!”.
 
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết bà Nguyễn Thị Vân đã nộp hồ sơ xin cấp phép thành lập cơ sở nuôi trẻ mồ côi lên Phòng LĐ-TB-XH quận nhưng lãnh đạo quận chưa nhận giải quyết.
 
“Đến nay, các vấn đề liên quan đến Tiên Phước 2 mà Thanh tra Sở LĐ-TB-XH kết luận vẫn chưa xử lý xong. Vì vậy, chúng tôi sẽ không giải quyết hồ sơ xin cấp phép của bà Nguyễn Thị Vân. Việc phường, khu phố tổ chức lấy ý kiến cho việc thành lập cơ sở nuôi trẻ của bà Vân tôi vẫn chưa được báo cáo!”.  
 
Bà Vân “mê” nuôi trẻ mồ côi, vì sao?
 
Cái chết của bé Nguyễn Thanh Hoa Quỳnh tại Tiên Phước 2 đến nay vẫn còn là nỗi đau cho nhiều người. Tuy bị bệnh não úng thủy và bệnh tim nhưng Quỳnh là một bé gái có gương mặt rất dễ thương. Sau khi được đưa vào “chùa” Tiên Phước 2 vào tháng 7-2010, bà Vân cho Hoa Quỳnh nằm trong chiếc cũi để ngoài cùng, ngay lối lên cầu thang.
 
img
Dù đã bị cơ quan chức năng buộc tháo dỡ nhưng bảng hiệu này vẫn được bà Vân treo để “quảng cáo” cơ sở Tiên Phước 2
  
Thấy hoàn cảnh thương tâm của Quỳnh, nhiều nhà hảo tâm đã cho tiền với hy vọng chủ cơ sở Tiên Phước 2 sẽ chữa bệnh cho bé. Theo xác minh của chúng tôi, sau khi một tờ báo điện tử đăng thông tin về Hoa Quỳnh, chỉ sau hai ngày bạn đọc đã gửi về khoảng 250 triệu đồng cho chủ cơ sở Tiên Phước 2.
 
Tuy nhiên, sau thời gian dài thấy Hoa Quỳnh bệnh trạng ngày một nặng hơn, một số người sốt ruột đã đề nghị bỏ tiền túi lo đưa bé đi bệnh viện, tuy nhiên, những tấm lòng nhân ái đều bị từ chối.
 
Các nhân chứng cho biết từ một ngày trước khi chết, Hoa Quỳnh liên tục nôn ói, đi ngoài rất nhiều và toàn thân tím tái. Bảo mẫu làm thuê đã nhiều lần báo tình hình nguy hiểm tính mạng của bé Hoa Quỳnh nhưng bà Vân vẫn tỉnh bơ.
 
Mãi đến 21 giờ ngày 9-1, chị Dana Trần (một doanh nhân ở quận Tân Bình) tình cờ đi ô tô đến Tiên Phước 2 tặng quà từ thiện thì bà Vân mới nhờ chở Hoa Quỳnh đi Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu. Trên xe, ngoài bé Hoa Quỳnh, bà Vân còn có vợ chồng chị Dana Trần, 2 sinh viên tình nguyện tên Vũ và Bách.
 
Trong thư gửi Báo Người Lao Động, chị Dana Trần cho biết khi đến bệnh viện, Hoa Quỳnh vẫn còn sống và được các y - bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi. Đến 22 giờ 45 phút, bé ngưng thở.
 
Bà Vân đưa thi thể bé về Tiên Phước 2 bằng taxi, sau khi lấy giấy chứng tử của bệnh viện để rồi cấp tốc đưa đi hỏa thiêu vào sáng sớm hôm sau tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
 
Ngoài bé Hoa Quỳnh, nhiều trẻ mồ côi khác đã vô tình mang về rất nhiều tiền tài trợ cho Tiên Phước 2. Hiện bà Vân đang sở hữu ít nhất 5 bất động sản ở quận Bình Tân và huyện Bình Chánh-TPHCM.
 
Trong đợt thanh tra cuối năm 2010, cơ quan chức năng Sở LĐ-TB-XH TP cũng xác định cơ sở Tiên Phước 2 được tài trợ từ thiện hơn 1 tỉ đồng và khoảng 15.500 euro từ năm 2009 đến khi bị thanh tra, tuy nhiên, chủ cơ sở chưa minh bạch trong thu chi, quản lý tài chính.
 
Điều đáng lưu ý là trong số tiền tài trợ này, Tiên Phước 2 được một tổ chức ở nước ngoài tài trợ tổng cộng 20.000 euro trong 3 năm, từ tháng 5-2009 đến tháng 5-2012, đến nay bà Vân đã nhận được hơn 15.000 euro.
 
Có lẽ số tài sản lớn nói trên và số tiền tài trợ nhận dang dở là câu trả lời cho những thắc mắc vì sao bà Nguyễn Thị Vân quyết tâm lập lại “dự án” nuôi trẻ mồ côi ngay sau khi Tiên Phước 2 bị chính quyền đóng cửa.
 
Chứng tích đau lòng
 
Tịnh thất Ngọc Chung là cơ sở thờ tự nhỏ nằm sâu trong một con hẻm ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân do một tăng ni già lập để tu tại gia. Khác xa cảnh người ra vào làm từ thiện ở Tiên Phước 2 trước đây, tịnh thất vắng ngắt không một bóng người. Nơi đây có 2 hũ tro cốt của bé Nguyễn Thanh Giàu (mất tháng 6-2009, khi mới 3 tháng tuổi) và Nguyễn Thanh Hoa Quỳnh (mất ngày 9-1-2011, khoảng 6 tháng tuổi), từng được nuôi dưỡng tại cơ sở “từ thiện” của bà Vân.
 

Cả 2 bé đều không may bị bỏ rơi và lưu lạc vào điểm nuôi trẻ mồ côi tự phát Tiên Phước 2. Trong điều kiện chăm sóc không bảo đảm cả về dinh dưỡng và y tế (theo kết luận của thanh tra), cộng thêm bệnh tật, những đứa trẻ tội nghiệp này đã lìa đời một cách oan uổng. Khi còn sống, các bé đã vô tình mang về rất nhiều tiền tài trợ cho cơ sở “từ thiện” của bà Vân vì các mạnh thường quân rất cảm thương hoàn cảnh của hai bé này. Nhưng khi chết, Giàu, Quỳnh đã bị “bà chủ” của mình hỏa táng một cách nhanh chóng rồi đưa tro cốt đi nơi khác gửi.

 
Kỳ tới: Cấp phép hay không?
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo