xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tội phạm nhiều vì nhậu thâu đêm?

Nhóm Phóng viên

Tìm một quán nhậu thâu đêm ở TP HCM, quá dễ! Quán nhậu mở tràn lan, chỗ nào cũng nhậu, hầu như không có phút giây nào thiếu tiếng cụng ly

Trong cuộc họp gần đây với UBND TP HCM, đại tá Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP, lưu ý án giết người trong 6 tháng đầu năm tăng 5 vụ (10,2%), 70%-80% số vụ giết người là do ăn nhậu. Những thông tin này nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc. Chúng tôi đã đi ghi nhận thực tế tại các quán nhậu ở TP, những hệ lụy từ việc ăn nhậu (án mạng, tai nạn giao thông, an ninh, trật tự xã hội...) cũng như ý kiến chuyên gia xung quanh vấn đề này.

Nhậu không biết mệt

Chiều 20-6, chúng tôi đi dọc đường Phạm Văn Đồng (các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức). Dù chưa đến 17 giờ, hàng trăm quán nhậu đã mở cửa phục vụ, khách nườm nượp ra vào. Chúng tôi chọn một quán bình dân. Hầu hết các bàn đều có khách. Tiếng ồn ào, tiếng cụng ly lốp cốp, khói từ thức ăn và các bếp mini bốc lên nghi ngút.

Ngồi đến 20 giờ, nhiều bàn nhậu vẫn hăng say “chén chú, chén anh”, dưới bàn vỏ chai bia nằm la liệt. Câu chuyện của các thanh niên bàn cạnh chúng tôi xoay quanh công việc, tình cảm và cả những giận hờn, oán trách người này, người khác vì không vừa ý mình trong công việc.

Một bàn khác, các thành viên ngồi kể những tính xấu của một người trong khu trọ. Mặt ai cũng đỏ gay, dáng đi đã loạng choạng nhưng nghe một thành viên trong bàn rủ đi tiếp tăng 3 ở một quán bia sệt để đổi vị, cả bàn lại hào hứng tham gia.


Cảnh tượng ăn nhậu về đêm ở phố Tây Bùi Viện (quận 1, TP HCM). Ảnh: LÊ PHONG

Cảnh tượng ăn nhậu về đêm ở phố Tây Bùi Viện (quận 1, TP HCM). Ảnh: LÊ PHONG

Chúng tôi ghé qua cung đường Trường Sa, Hoàng Sa dọc theo bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè lúc đồng hồ đã điểm 22 giờ. Hàng trăm bàn nhậu bày la liệt, không khí các quán xôm tụ, khách ra vào nườm nượp. Nhiều thiếu niên chừng 16-17 tuổi đang cụng ly khí thế không thua gì người lớn.

Càng về khuya, đèn quán càng sáng trưng, tiếng nói cười càng rôm rả, tiếng cụng ly lốp cốp, tiếng nhạc ồn ã, khói thuốc đặc quánh... Hơn 23 giờ, nhiều tốp nam nữ thanh niên vẫn ghé vào. Bia bật nắp, thức ăn bày la liệt, sau tiếng “dô” hoành tráng, họ lại cụng ly. Bia tràn ra ly, ra bàn nhưng các món ăn thì ít người đụng đũa. Đến 2 giờ sáng, dù thấm mệt, nhiều thanh niên vẫn rủ nhau đi karaoke để... uống tiếp.

21 giờ ngày 21-6, chúng tôi ghé đường Bùi Viện (quận 1). Dân nhậu cả ta lẫn Tây ngồi la liệt từ trong quán tràn xuống mặt đường, rất huyên náo. Hơn 23 giờ, lượng người kéo nhau đến đây mỗi lúc một đông. Nhiều quán không còn chỗ, khách phải lấy ghế nhựa ra lòng đường, ống cống gần đó để ngồi, không cần bàn, ly ai nấy cầm nhưng chẳng hề chi vì điều họ cần là được ngồi bên nhau lai rai.

Sau 0 giờ, đường Bùi Viện như một quán bar ngoài trời, đủ loại nhạc, tiếng hò hét như đinh tai nhức óc. Hơn 2 giờ, ống kính máy quay chúng tôi ghi lại cảnh 2 vị khách Tây có biểu hiện kích động, kêu gọi mọi người đứng dậy tụ tập lại. Một trong 2 người này cầm lon bia 333 khui “bốp” uống một hơi hết sạch, nhiều người thấy vậy cũng thi nhau làm theo. Kẻ uống ừng ực, người nôn thốc nôn tháo. Lúc sau, 2 vị khách này chống tay, chúi đầu xuống đất, chân đưa lên trời trong trạng thái say ngất ngây. Những người vây quanh huýt sáo, vỗ tay bôm bốp gây ồn ào một góc phố.

Mở quán thâu đêm, không sao!

Khi chúng tôi hỏi một nhân viên quán nhậu trên đường Bùi Viện việc ồn ào do kinh doanh quán nhậu có khiến người dân xung quanh thưa kiện, anh ta phì cười: “Đến đây chơi chẳng lo ngại hàng xóm vì nhà ai cũng đua nhau buôn bán suốt đêm. Càng đông vui, ồn ào, họ càng bán được hàng. “Phố Tây” chưa bao giờ ngủ”.

Chúng tôi đến quán ăn gia đình Ca 3 nằm trên đường Lê Hồng Phong (phường 4, quận 5) lúc hơn 1 giờ sáng. Ở nhiều bàn nhậu, mọi người vẫn còn hò hét cụng ly, vỉa hè được chiếm dụng hoàn toàn, thậm chí lấn san vỉa hè trước trụ sở Thanh tra Giao thông TP HCM.

Cách đó hơn 30 m là trụ sở bảo vệ dân phố luôn sáng đèn nhưng chưa bao giờ đến nhắc nhở chủ quán. Nhân viên ở đây cho biết từ 17 giờ đến 19 giờ 30 phút chỉ được nhậu bên trong quán nhưng sau giờ đó thì thoải mái ra ngồi ngoài vỉa hè cho thoáng mát. Khách có thể muốn nhậu đến sáng cũng được.

Một quán trên đường Nguyễn Biểu (phường 1, quận 5) cũng bị người dân thường xuyên phản ánh hoạt động thâu đêm, lấn chiếm vỉa hè làm nơi để xe, bày bàn nhậu tràn ngập, bít cả lối đi nhưng “công an phường cách đó mấy chục mét cũng làm ngơ. Chưa kể nhiều người lái ô tô đi ăn ốc lấn chiếm lòng đường nhưng không thấy ai xử phạt”.

Tương tự, ở cung đường Trường Sa và Hoàng Sa, hàng trăm quán nhậu phục vụ khách thâu đêm, xe khách lấn hết lề đường, vào các ngày cuối tuần, xe khách tràn xuống cả lòng đường. Việc khách đi vệ sinh thẳng xuống kênh Nhiêu Lộc cũng trở thành... chuyện thường ngày mặc cho người dân xung quanh bức xúc, phản ánh nhiều lần.

“Lãnh đạo Công an TP sẽ nghiên cứu, tham mưu hạn chế loại hình kinh doanh quán nhậu ban đêm để ngăn ngừa tội phạm”.

Đại tá Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP HCM

Cần áp dụng đồng bộ các giải pháp

Sau thông tin TP HCM sẽ nghiên cứu để hạn chế loại hình kinh doanh quán nhậu ban đêm, nhiều bạn đã rất đồng tình việc này. Bạn đọc Nguyễn Thùy Dương nêu ý kiến: “Không chỉ giới hạn giờ giấc kinh doanh mà còn phải cấm các cửa hàng tạp hóa, những cửa hàng bán rượu bia không được phép bán sau giờ đã quy định. Các nhà hàng, hàng quán phải có giấy phép bán rượu bia. Ngoài ra, đánh thuế thật cao vào các sản phẩm rượu bia, các loại nước có cồn”.

Bạn đọc Thành Vinh thì cho rằng: “Luật cần phải nghiêm khắc hơn nữa trong việc kinh doanh thức uống có cồn, quản lý chặt việc cấp phép, giới hạn độ tuổi sử dụng rượu bia, phạt nặng những cơ sở kinh doanh nếu tái phạm… Hiện việc xin giấy phép kinh doanh quá dễ lại không có chế tài giờ giấc hoạt động nên quán nhậu cứ hoạt động thâu đêm, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân…”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo