Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Trận mưa lịch sử nhấn chìm Hà Nội

T.Dũng - B.M.Tăng - T.Hà

Năm người chết, một bị thương. Như vậy, những ngày qua, mưa lũ làm chết và mất tích 17 người ở các tỉnh, thành phía Bắc

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 30 cho đến hết ngày 31-10 đã khiến TP Hà Nội ngập chìm trong biển nước. Hàng trăm con phố từ ngoại thành đến trung tâm thủ đô ngập sâu, có nơi ngập đến 1 m, gây ra ùn ứ, tắc nghẽn giao thông; ô tô, xe máy chết máy la liệt trên đường. Dịch vụ “ăn theo” xe chết máy nở rộ. Giá lau khô và khởi động máy đối với xe máy là 30.000 đồng/xe; ô tô là 50.000-100.000 đồng/xe. Các phố Hoàng Hoa Thám, Yên Phụ, Đê La Thành... có địa thế cao, không bị ngập nhưng vẫn bị ùn tắc nhiều giờ vì hàng vạn phương tiện giao thông từ khắp nơi đổ ra hòng thoát cảnh ngập nước. Hàng ngàn học sinh không đến trường được. Nhiều khu vực bị cúp điện.

Đáng chú ý, theo Cảng vụ Hàng không miền Bắc, từ 9 giờ 55 phút đến 11 giờ 50 phút cùng ngày, do mưa to, mây mù nên có 10 chuyến bay không thể đáp xuống sân bay Nội Bài, đành phải hạ cánh xuống sân bay dự bị Cát Bi (Hải Phòng).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương ngày 31-10, với tổng lượng mưa lên đến 566 mm, đây là trận mưa lớn nhất ở khu vực Hà Nội kể từ trận mưa lịch sử kéo dài trong hai ngày 9 và 10-11-1984 (ngày 9-11-1984 tổng lượng mưa gần 400 mm). Như vậy, đã 24 năm qua, nay ở Hà Nội mới xảy ra trận mưa lớn đến như vậy. Tính đến 20 giờ ngày 31-10, mưa lớn kéo dài đã làm 5 người dân thiệt mạng, trong đó một người ở huyện Từ Liêm, một ở huyện Chương Mỹ và ba ở huyện Mê Linh.

Những vụ tai nạn đều xảy ra vào sáng 31-10. Hai em Phạm Văn Hai và Nguyễn Kim Mạnh (8 tuổi, là học sinh Trường THCS Mê Linh, cùng ngụ huyện Mê Linh) trên đường đi học về đã bị nước cuốn trôi và chết đuối. Anh Hoàng Thế Tài (SN 1984) cùng cha là Hoàng Thế Tùng (SN 1963, ngụ xã Tiền Phong, Mê Linh) ra ruộng tát nước chống úng, bị sét đánh khiến Tài chết tại chỗ, ông Tùng bị thương nặng. Sinh viên Nguyễn Văn Tuyên (SN 1986, ngụ xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ) bị cuốn trôi ở suối Phai Vàng (xã Tân Tiến). Anh Hoàng Lê Nguyên (SN 1974, là bác sĩ của Trung tâm Đào tạo vận động viên cao cấp tại Mỹ Đình, Hà Nội), trên đường đến nơi làm việc bị ngã xe xuống con mương nước sâu, chảy xiết gần sân vận động Mỹ Đình và trôi mất xác.

Suốt từ sáng 30 đến tối 31-10, tại nhiều tỉnh, TP phía Bắc đã xảy ra mưa to đến rất to kéo dài. Theo thống kê chưa đầy đủ, mưa lũ kèm theo sét đánh đã làm 17 người chết và mất tích.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo