Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Triệt phá massage Tân Hoàng Phát: Chính quyền địa phương “coi thường” các đoàn kiểm tra

Theo ÁI NHÂN - HOÀNG TUYẾT - VĂN THUẬT (Pháp luật TPHCM)

Đến khi ổ tệ nạn này bị đánh sập, phơi bày mọi hành vi tội ác, vẫn có ý kiến cho rằng “Quá bất ngờ!”.

Hôm qua (11-12), ông Nguyễn Trung Trực, Phó Chi cục Phòng chống tệ nạn (Sở LĐ-TB&XH TP.HCM), cho biết ngày 9-1-2008, chi cục kiểm tra cơ sở massage Tân Hoàng Phát và bắt quả tang nữ kỹ thuật viên kích dục cho khách.

Coi thường các đoàn kiểm tra

Khi đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm, người đại diện cơ sở này đã không chịu ký. Thành viên trong đoàn điện thoại gọi Công an phường Linh Chiểu (quận Thủ Đức) nhưng chờ hoài không thấy cảnh sát khu vực đến. Đoàn liên hệ với UBND phường và tổ dân phố nhưng nhận được tín hiệu đùn đẩy, né tránh. Ông Trực cho biết thêm: “Phía công an phường bảo họ chỉ chịu trách nhiệm vòng ngoài, còn bên trong vi phạm như thế nào thì công an không cần biết. Sau đó, đại diện công an, UBND phường cùng tổ dân phố không chịu ký làm chứng vào biên bản vi phạm hành chính của Tân Hoàng Phát”. Sự việc bất thường này đoàn đã báo cáo đến Sở LĐ-TB&XH.

Ngày 26-12-2007, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM có văn bản gửi Thanh tra Sở Văn hóa-Thông tin (nay là Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) phản ánh các nội dung tố cáo cơ sở massage Tân Hoàng Phát kinh doanh không lành mạnh, ép gái massage kích dục hoặc bán dâm cho khách; lập hợp đồng lao động giả; không trả lương cho người lao động... Ngay sau đó, Đoàn kiểm tra liên ngành 814 TP.HCM bất ngờ kiểm tra Tân Hoàng Phát, phát hiện kỹ thuật viên vẫn kích dục cho khách. Ngoài ra, cơ sở còn vi phạm các lỗi khác như không khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên, kinh doanh không đúng ngành nghề...

Trước đó, trong tháng 8-2007, đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra một chi nhánh massage khác của Tân Hoàng Phát (nằm trên địa bàn phường Linh Chiểu). Mặc dù đoàn xuất trình lệnh kiểm tra nhưng tốp bảo vệ vẫn ngăn cản, không cho vào kiểm tra. Thậm chí một nữ nhân viên còn lu loa “bị đánh chấn thương sọ não” nhằm gây rối.

ông Tạ Quang Sinh - Phó Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Thủ Đức kể lại: “Trong vòng mấy năm nay, vài lần bảo vệ trường bắt gặp các cô gái massage Tân Hoàng Phát leo tường trốn vào khuôn viên trường với thân thể đầy thương tích. Mỗi lần như vậy, chúng tôi đều điện thoại báo công an phường, lần khác gửi công văn lên công an, UBND quận Thủ Đức để báo cáo. Tuy nhiên sau đó đều trôi vào im lặng, không ai phản hồi.

Chính quyền địa phương: Bất ngờ!

Trong đêm 6-12, trung tá Trần Hữu Hiệp - Đội phó Đội 5 PC14 lập biên bản khám xét trước sự hiện diện của trưởng ban và phó ban khu phố nhưng hai vị này không ký biên bản với vai trò người chứng kiến. Còn Phan Cao Trí (Sỹ) khăng khăng không ký và đập bàn quát hai cán bộ khu phố: “Hai ông đi về ngay!”.

Sáng 11-12, phóng viên đã gặp ông trưởng ban khu phố và ông luôn miệng nói “Không biết gì”.

Tương tự, ông Lâm Quốc Thanh - Chủ tịch UBND phường Linh Chiểu trả lời: “Tôi mới chuyển về làm chủ tịch được năm tháng nên chưa nắm được nhiều” mặc dù trụ sở HĐND và UBND phường Linh Chiểu cách “địa ngục” Tân Hoàng Phát chưa tới 100 m.

Ông Phạm Đức Trung - Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường thì cho rằng: “Không biết trường hợp khiếu nại tố cáo nào liên quan tới sai trái của Tân Hoàng Phát. Trong các cuộc họp cử tri, chi bộ, dân phố cũng không nghe người dân phản ánh gì”.

Một đại biểu HĐND quận Thủ Đức cho biết bà bất ngờ trước vụ PC14 triệt phá Tân Hoàng Phát và giải thoát cho hàng trăm cô gái khỏi “địa ngục” này bởi trong các buổi tiếp xúc cử tri, HĐND quận chưa bao giờ nghe phản ánh từ phía người dân về những hành vi vi phạm pháp luật của cơ sở Tân Hoàng Phát cũng như việc các cô gái bị bóc lột, cưỡng bức.

Chị PTL (người dân khu phố 4) cho biết: “Trong các cuộc họp khu phố, tôi chỉ nghe trưởng khu phố khen vợ chồng Sỹ, Yến tích cực đóng góp xây dựng công viên và hoạt động từ thiện”...

Chính quyền địa phương nói bất ngờ nhưng các hộ dân thì đầy bức xúc. Chị NTT nhà ở gần Tân Hoàng Phát than: “Khách tới massage ban đêm thường nẹt pô xe làm mất giấc ngủ của mọi người. Nhiều lần bảo vệ đánh nhau với khách gây mất trật tự”. Nhiều người dân ở khu phố 4 khi gặp phóng viên đều khẳng định: “Có nghe kể Tân Hoàng Phát masasge kích dục và giam giữ, đánh đập gái khiến họ sợ trốn đi. Nếu nói cán bộ phường, quận ở sát bên mà không hay biết là không đúng”.

Ngày 10-12, Thành ủy TP.HCM chỉ đạo Công an TP điều tra, làm rõ những sai phạm tại Tân Hoàng Phát - nơi hàng trăm cô gái bị bắt, giam lỏng, ép buộc làm nô lệ tình dục.

Căn cứ Quyết định số 266/2004/QĐ-UB về quy hoạch “dịch vụ massage trên địa bàn quận Thủ Đức” thì hoàn toàn không có địa chỉ 29-31 đường số 4, khu phố 4, phường Linh Chiểu (địa chỉ Công ty Tân Hoàng Phát). Từ đây cho thấy việc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp phép cho Tân Hoàng Phát là vượt thẩm quyền, đi ngược chủ trương quy hoạch các ngành nghề nhạy cảm của TP.

Theo Báo Tiền Phong, giấy phép kinh doanh của Tân Hoàng Phát do bà Nguyễn Thị Hữu Hòa - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký ngay sau thời điểm cơ sở Tân Tiến (tiền thân của Tân Hoàng Phát) bị rút giấy phép vào năm 2004 mặc dù UBND quận Thủ Đức trước đó không đồng tình do cơ sở Tân Tiến có nhiều vi phạm, bị dân phản ứng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo