
Cằn nhà sâu trong hẻm nơi ông Lê Đình Chung dùng dao đâm vào ngực rồi cố thủ trong nhà. Ảnh: Hòa Phạm
Vụ việc trên diễn ra vào khoảng 13 giờ ngày 25-10, tại nhà riêng của ông Lê Đình Chung (42 tuổi), trú khu tập thể ngõ 50, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An.
Vào thời điểm trên, người dân nghe tiếng la hét, kêu cứu phát ra từ nhà ông Chung. Mọi người chạy lại thì phát hiện bà Phạm Thị Nhàn (vợ anh Chung) hai tay dính máu liên tục van xin chồng bình tĩnh. Nhìn qua cửa sổ, mọi người thấy ông Chung tay cầm dao, người đầy máu.
Bà Nhàn hoảng loạn cho biết ông Chung vừa cầm dao đâm vào ngực. Nhiều người dân tìm cách tiếp cận để đưa ông Chung đi cấp cứu nhưng người đàn ông này đã có thủ trong nhà dùng gạch đá ném, dùng dao đe dọa những người đến gần.
Nhận được tin báo, Công an phường Quán Bàu và lực lượng Cảnh sát 113 Nghệ An đã có mặt để thuyết phục. Tuy nhiên, người đàn ông 42 tuổi vẫn cố thủ trong nhà, liên tục la hét, dọa giết bất cứ ai xâm nhập.
Sau một hồi thuyết phục nạn nhân mới chịu nghe lời, buông dao xuống để cảnh sát gọi xe cấp cứu. Theo các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Nghệ An, cho biết, nạn nhân nhập viện lúc 14 giờ với vết dao đâm ở vùng ngực trái, cách tim 1,5 cm, tiên lượng xấu.
Được biết, trước khi dùng dao đâm vào người mình, ông Chung có biểu hiện tâm lý không bình thường. Nạn nhân luôn cho rằng mình bị ai đó “gài bẫy” . Trước khi dùng dao tự đâm, ông vẫn sang nhà hàng xóm uống nước bình thường.
Bình luận (0)