xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: Cha mẹ ngủ quên đóng cửa, nửa đêm bé 2 tuổi một mình lang thang ngoài đường

Đức Anh

(NLĐO) – Khi lái xe về nhà lúc nửa đêm, phát hiện một bé gái 2 tuổi đang lang thang một mình trên đường, nam thanh niên Bình Định đã dừng lại, bế cháu bé rồi gõ cửa từng nhà tìm người thân.

Ngày 20-5, bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho biết đã yêu cầu UBND xã Cát Thành báo cáo cụ thể sự việc anh Nguyễn Xuân Trường (29 tuổi; ngụ thôn Ngãi An, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) có hành động hỗ trợ, đưa bé gái 2 tuổi về cho gia đình khi phát hiện bé lang thang một mình ngoài đường giữa đêm khuya vắng.

Bé gái 2 tuổi lang thang một mình ngoài đường giữa đêm khuya được nam thanh niên hỗ trợ, đưa về nhà

Theo bà Tuyết, hành động của anh Trường thể hiện nghĩa cử cao đẹp. Do vậy, huyện sẽ xem xét, có hình thức khen thưởng, biểu dương kịp thời để động viên anh Trường.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên đang lái xe trên đường thì bất ngờ gặp một bé gái lang thang một mình giữa đêm khuya. Nam thanh niên sau đó dừng xe, để cháu bé đứng đó rồi đi bộ tìm nhà cho cháu nhưng không thấy. Sau đó, người này bế cháu bé đi bộ, gõ cửa từng nhà để tìm nhà của cháu.

Nam thanh niên trong clip trên sau đó được xác định là anh Nguyễn Xuân Trường. Theo anh Trường, sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 18-5 trên Tỉnh lộ 639, đoạn thuộc thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát. Lúc này anh cũng đang một mình trên đường lái xe về nhà.

CLIP: Cha mẹ ngủ quên đóng cửa, nửa đêm bé 2 tuổi một mình lang thang ngoài đường - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Xuân Trường, người vừa có hành động đẹp

"Phát hiện cháu bé một mình lang thang trên đường rất nguy hiểm, tôi dừng xe rồi quan sát xem còn có ai ở gần đó nữa không. Tuy nhiên, do không thấy ai ngoài cháu bé nên tôi xuống xe xem thử còn nhà nào mở cửa không để hỏi thăm. Đi một đoạn không thấy nhà nào mở cửa, tôi quay lại bế cháu bé đi gọi từng nhà trong khu vực để tìm gia đình cháu. Khoảng 20 phút sau, một người đàn ông lớn tuổi ra mở cửa. Sau khi nghe tôi kể lại sự việc, người đó nhận ra đứa bé rồi dẫn tôi đến nhà giao cho cha mẹ cháu", anh Trường kể lại.

Lúc về tới nhà, mẹ cháu bé ra mở cửa và nhận con. Mẹ cháu cho biết do tối hôm đó, hai vợ chồng đi làm về mệt nên ngủ say, nhà quên đóng cửa. Vì vậy, nửa đêm cháu bé đã dậy rồi đi ra ngoài một mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo