xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liều mình sống ảo

Việt Khánh - Đình Thi

Nhiều công trình trái phép mọc lên; tại đó, nhiều du khách bất chấp rủi ro, nguy hiểm để chụp hình "tự sướng"

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm đất rừng, vi phạm hành lang an toàn đường bộ, xây dựng công trình trái phép trên Quốc lộ 28B đoạn qua đèo Đại Ninh, nối 2 tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng.

Chênh vênh bên vách núi

Đi thực tế trên cung đèo Đại Ninh (đoạn qua xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), chúng tôi không khỏi giật mình với những hình ảnh "tự sướng" trên các công trình trái phép tại đây. Giữa đèo hiện có 3 trạm dừng chân được xây dựng theo kiểu những ngôi nhà tiền chế, bám vào vách núi, cao hàng chục mét. Đây là những điểm sống ảo thu hút các bạn trẻ.

Liều mình sống ảo - Ảnh 1.

Hai công trình “sống ảo” ở Đà Lạt vẫn đang hoạt động Ảnh: ĐÌNH THI

Đầu tiên là đài quan sát tại trạm dừng chân Như Anh, nối từ quán cà phê bên mép núi, vươn về phía vực, bên dưới được nâng đỡ chỉ bằng một cây sắt to, dài hơn 20 m. Một bạn nữ rón rén bước ra để chụp ảnh đẹp đăng Facebook. Gió mạnh, đài quan sát rung lên bần bật, dù được các bạn cổ vũ nhưng cô gái chỉ dám bước hơn 2/3 đài quan sát rồi dừng lại.

Liều mình sống ảo - Ảnh 2.

Một trạm dừng chân xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh Ảnh: VIỆT KHÁNH

Còn tại trạm dừng chân Hoàng Yến được xây dựng sát mép núi, bên dưới là vực sâu hút, trên tầng một, chủ đầu tư thiết kế lan can bằng khung sắt chìa thẳng ra ngoài vực. Trạm dừng chân Panorama gần đó cũng được xây dựng bám vào vách núi, nằm chênh vênh trên vực sâu. Anh Nguyễn Văn Tiến - một du khách đến từ TP Than Thiết, tỉnh Bình Thuận - cho biết khi bước ra lan can ngoài mép vực, nhìn xuống sâu hun hút cũng thấy sợ, nhất là khi gió mạnh, nhưng vì cảnh đẹp nên vẫn liều mình "check-in".

Tháng 4-2019, UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những cá nhân xây dựng các điểm "sống ảo" trái phép ở phường 11 với tên gọi khá hấp dẫn là "Nấc thang lên thiên đường" và "Cầu vọng cảnh". Theo đó, ông Trần Anh Vũ (33 tuổi), ông Hà Quốc Khánh (44 tuổi) và bà Nguyễn Trần Khánh Ngân (30 tuổi), mỗi người bị phạt 15 triệu đồng và buộc tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đến ngày 15-8, các công trình này vẫn hoạt động và tấp nập du khách đến "check-in". Tại những điểm này, thay vì bán vé như trước đây, chủ đầu tư đề nghị du khách mua nước uống, trái cây hoặc quà lưu niệm... trước khi vào chụp ảnh. Chị Trần Thị Thùy Trang, du khách đến từ tỉnh Bình Dương, thừa nhận: "Biết là những công trình này không bảo đảm an toàn nhưng cảnh đẹp quá. Đã đến Đà Lạt mà không ghé để chụp vài bức ảnh lưu niệm thì xem như chưa đi Đà Lạt".

Xử lý dây dưa

Theo thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận, đèo Đại Ninh thường xuyên xảy ra sạt lở, trong khi các trạm dừng chân đều xây sát mép núi, nếu có sự cố thì hậu quả sẽ khó lường. Chưa kể, các công trình này còn lấn chiếm đất rừng, chiếm hành lang an toàn đường bộ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 15-8, ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, cho biết chủ đầu tư của 3 trạm dừng chân trên đèo Đại Ninh đều không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. "Địa phương đã tổ chức nhiều cuộc họp và thống nhất kế hoạch xử lý tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm đất rừng của các trạm dừng chân này" - ông Long cho hay.

Trong khi đó, tại TP Đà Lạt, việc xử lý những công trình "sống ảo" trái phép cũng còn dây dưa. Ông Lê Văn Tây, Chủ tịch UBND phường 11, cho biết chủ các công trình chấp hành đóng phạt nhưng lại có đơn xin hướng dẫn cấp phép để công trình được tồn tại.

Liên quan đến việc này, ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, khẳng định: "Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, nếu các điểm tham quan chụp ảnh bảo đảm an toàn, có triển khai dự án cụ thể mới được phép hoạt động, nếu không thì buộc tháo dỡ ngay". 

259 người chết do sống ảo

Theo thống kê chưa chính thức, từ năm 2011 đến 2017, có 259 người trên toàn thế giới thiệt mạng khi đang chụp ảnh "tự sướng" (selfie). Để có được những bức ảnh ấn tượng khoe trên mạng xã hội, không ít người đã trượt chân khỏi các tòa nhà cao tầng, chết đuối trên sông, bị điện giật, tai nạn giao thông và thú dữ tấn công...

Theo trang Yahoo! News, những vụ chết người liên quan đến chụp ảnh sống ảo, đa phần là giới trẻ, đã tăng vọt cùng với sự phổ biến của điện thoại thông minh. Thống kê cho thấy Ấn Độ đứng đầu danh sách, chiếm 50% số vụ chết người do liều mình sống ảo; theo sau là Nga, Mỹ và Pakistan.

Phụ nữ chụp ảnh "tự sướng" nhiều hơn nhưng nghiên cứu cho thấy nam giới chiếm đến 72,5% số ca tử vong.

X.Mai

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo