xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bảo vệ vùng biên, vì bình yên của Tổ quốc

ĐỨC NGỌC - ĐỨC NGHĨA - THANH TUẤN

L.T.S: Loạt bài này được phóng viên Báo Người Lao Động thực hiện trong thời điểm lực lượng bộ đội biên phòng cả nước siết chặt biên giới để phòng chống dịch Covid-19. Những ghi nhận từ hiện trường phần nào khắc họa sự hy sinh, cống hiến to lớn của các chiến sĩ ở nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Kỳ 1:Siết chặt đường mòn, lối mở

Suốt tuyến biên giới Việt - Lào, lực lượng bộ đội biên phòng đang căng sức phong tỏa, siết chặt mọi đường mòn, lối mở; quyết ngăn chặn nhập cảnh trái phép; không để dịch bệnh xâm nhập

Những ngày này, trong giá rét buốt lạnh, nhiệt độ xuống gần 0 độ C nhưng các chiến sĩ bộ đội biên phòng (BĐBP) thuộc Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn xẻ dọc rừng già tuần tra, ngăn chặn người từ Thái Lan, Lào xâm nhập Việt Nam trái phép.

Quyết tâm bám chốt

Phải mất hơn 3 giờ, từ đèo Kẹo Nưa của dãy Trường Sơn, len lỏi giữa núi rừng thâm u trong tiết trời giá rét, chúng tôi mới đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, cao khoảng 900 m so mực nước biển.

Bảo vệ vùng biên, vì bình yên của Tổ quốc - Ảnh 1.

Phóng viên Đức Ngọc của Báo Người Lao Động (bìa trái) cùng các chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trong lúc dừng chân ở một lán tạm trong rừng sâu sát biên giới Việt - Lào .Ảnh: THỤY VŨ

Từ đây, lúc 15 giờ, chúng tôi theo chân tổ công tác trang bị đầy đủ vũ khí, chó nghiệp vụ do thượng úy Võ Đình Quân chỉ huy, tiến vào khu rừng bên "cánh gà" cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Trời mưa, đường trơn trượt, các chiến sĩ phải dò từng bước, leo dốc dựng đứng để lên khu vực cột mốc ranh giới giữa nước ta vào Lào. "Ở bên kia biên giới có rất nhiều người tìm mọi cách vượt biên vào nội địa để tránh cách ly. Vì vậy, hằng ngày, anh em phải trực 22/24 giờ, thay phiên lội bộ tuần tra. Nếu lơ là, chỉ cần một người mắc Covid-19 lọt qua biên giới thì hậu quả sẽ rất lớn" - thượng úy Võ Đình Quân chia sẻ.

Bảo vệ vùng biên, vì bình yên của Tổ quốc - Ảnh 2.

Tổ tuần tra cơ động của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo kiểm soát đường biên trong đêm .Ảnh: ĐỨC NGHĨA

Sau 2 giờ tuần tra ở khu vực cột mốc biên giới, lúc 18 giờ, tổ công tác gồm 5 chiến sĩ cùng chúng tôi tập trung về một lán nhỏ. Bữa cơm chiều trong thời tiết giá lạnh diễn ra nhanh chóng để chuẩn bị cho ca tuần tra xuyên đêm. Thiếu tá Lê Anh Giáp, thành viên tổ công tác, nói càng về khuya, gặp lúc trời mưa càng phải cảnh giới vì đây là lúc nhiều người lợi dụng để nhập cảnh trái phép.

Trong đêm tối, bóng các chiến sĩ trong tổ công tác thoắt ẩn thoắt hiện dưới tán lá rừng. Họ đi qua hết lối mòn này đến lối mở khác mà không bị lạc đường, như thể trên người ai cũng có gắn định vị. "Ngày nào cũng đi tuần vài lần, đi nhiều nên tất cả lối mòn, khe nước, dốc đứng, cây lớn dọc đường biên giới ở đây chúng tôi đều thuộc lòng. Dù khó khăn, vất vả đến mấy, chúng tôi bằng mọi giá phải siết chặt những điểm nóng nhập cảnh trái phép" - thiếu tá Lê Anh Giáp quả quyết.

Thiếu tá Trần Văn Sông, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, cho biết cửa khẩu Cầu Treo có lưu lượng người từ Thái Lan, Lào về Việt Nam rất lớn. Vào những ngày cao điểm, mỗi ngày có khoảng 1.300 người nhập cảnh. Từ nay đến Tết nguyên đán, dự báo lượng người về nước sẽ tăng mạnh.

Ngoài quản lý số nhập cảnh qua cửa khẩu, từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, BĐBP đã thành lập các chốt trong rừng dọc đường biên giới nhằm ngăn chặn người vượt biên trái phép, buôn lậu, vận chuyển ma túy trái phép qua các đường mòn, lối mở. Trong năm 2020, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phát hiện 8 vụ xuất nhập cảnh trái phép, bắt giữ 23 người.

Hiện tại, để bảo đảm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh bố trí 25 tổ, chốt với 303 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn tại các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới dài gần 145 km giáp với Lào. "Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", tất cả chiến sĩ đều quyết tâm bám chốt, bám đường biên" - thượng tá Võ Tiến Nghị, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định.

Tạo "gọng kìm" vùng biên

Từ đầu những ngày tháng 2-2020, nhiều chốt dã chiến của BĐBP tỉnh Quảng Trị được dựng lên dọc tuyến biên giới Việt - Lào để ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép. Đến nay, trên tuyến biên giới dài gần 200 km này đã có gần 100 chốt kiểm soát, tạo thành gọng kìm siết chặt vùng biên.

Mỗi chốt kiểm soát dọc biên giới Việt - Lào có tên gọi rất dân dã, dễ nhớ. Từ chốt Vườn Chuối, chốt Vườn Nhãn, chốt Bụi Tre đến chốt Ngô Đồng, Mụ Ràng. Chốt Mụ Ràng (khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đóng cách đường biên Việt - Lào khoảng 70 m. Bản làng của cư dân 2 nước nằm cách đó chỉ vài chục bước chân. Ngày trước, lúc dịch Covid-19 chưa hoành hành, cư dân Việt - Lào vẫn thường qua lại để thăm thân, trao đổi hàng hóa. Nhưng gần một năm nay, nơi đây gần như được "thiết quân luật".

Đóng chốt Mụ Ràng gồm 4 cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phụ trách với chiều dài đường biên gần 800 m. "Vì địa bàn khá phức tạp nên anh em phải thay nhau tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ. Chỉ cần sơ hở là có người vượt qua biên giới ngay" - thượng úy Hồ Văn Quý, Trưởng chốt Mụ Ràng, nói.

Đại úy Nguyễn Xuân Thế, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, đánh giá tuyến biên giới dọc sông Sê Pôn đang là điểm nóng xuất nhập cảnh trái phép. Do vậy, trong dịp cận Tết Tân Sửu, đơn vị xác định quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn của cấp trên, tổ chức chặt chẽ việc tuần tra, kiểm soát. Từ khi đóng cửa đường biên để phòng chống dịch đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 162 vụ/185 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.

Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị - thông tin thêm là theo chỉ đạo từ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tư lệnh BĐBP Việt Nam, BĐBP tỉnh này đã triển khai lập 84 chốt dã chiến cùng 23 đội tuần tra kiểm soát lưu động dọc tuyến biên giới Việt - Lào. "Ngoài lực lượng tại chỗ, trong dịp cận Tết, chúng tôi cũng sẽ tăng cường hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lên biên giới tham gia phòng chống dịch, kiểm soát đường biên một cách chặt chẽ, hiệu quả" - đại tá Lê Văn Phương nhấn mạnh.

Bảo vệ vùng biên, vì bình yên của Tổ quốc - Ảnh 3.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh tuần tra khu vực biên giới huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa .Ảnh: THANH TUẤN

Thanh Hóa là tỉnh có đường biên giới dài 213 km với vô số đường mòn, lối mở, cửa khẩu tiếp giáp tỉnh Hủa Phăn của Lào. Những ngày cận Tết nguyên đán, tình trạng qua lại biên giới trái phép càng trở nên phức tạp. Tại chốt 326 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo (huyện Quan Sơn), trong năm 2020 đã phát hiện và bắt giữ gần 30 người nhập cảnh trái phép.

Kể từ ngày dịch Covid-19 bùng phát, đồn này đã tăng cường lực lượng thay phiên tuần tra đường mòn, lối mở dọc biên giới nhằm ngăn chặn người vượt biên trái phép. Theo thiếu tá Hà Văn Minh, Đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, công dân Việt Nam lao động ở tỉnh Hủa Phăn rất nhiều, càng gần Tết nhu cầu về nước càng cao.

Theo quy định từ ngày 10-1, Thanh Hóa không cho nhập cảnh cách ly, những người muốn về quê ăn Tết đương nhiên sẽ tìm mọi cách về "chui" qua các đường mòn, lối mở nên lực lượng biên phòng quyến tâm tập trung ngăn chặn. 

Điều động gần 1.700 cán bộ, chiến sĩ cho tuyến biên giới đất liền

Từ khi xuất hiện đại dịch Covid-19, theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, BĐBP Việt Nam quán triệt trong toàn lực lượng nỗ lực thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và đấu tranh phòng chống tội phạm vừa là lực lượng chủ công trong ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập qua biên giới. Quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc", Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam đã điều động gần 1.700 cán bộ, chiến sĩ từ BĐBP các tỉnh tuyến biển và Học viện Biên phòng tăng cường cho BĐBP các tỉnh tuyến biên giới đất liền; đồng thời chỉ đạo BĐBP các tỉnh điều động gần 900 cán bộ, chiến sĩ từ các cơ quan, đơn vị phía trong tăng cường cho các đồn biên phòng trên biên giới.

Theo Trung tướng Đỗ Danh Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Việt Nam, đến nay, toàn lực lượng BĐBP đã triển khai hơn 1.600 tổ, chốt với hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng trực tiếp tuần tra, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở dọc biên giới, phòng chống dịch Covid-19. Nhiệm vụ này được triển khai xuyên suốt từ đầu năm 2020 đến nay.

Kỳ tới: Ăn rừng nằm núi, sá gì hiểm nguy!


Bộ đội Biên phòng siết chặt đường mòn lối mở, chặn nhập cảnh trái phép

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo