xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trắng khăn tang vùng quê 8 người tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng

Trọng Đức

(NLĐO)- Một ngày sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 8 người, cả vùng quê của những người tử nạn ở Kim Thành (Hải Dương) như trắng khăn tang, vang lên tiếng than khóc xé lòng, tiếng tụng kinh và mùi hương đặc quánh.

Từ mờ sáng 22-1, những người đi làm ăn ở các tỉnh xa đã bàng hoàng, xót xa trở về quê hương ở thôn Lương Xá Nam (xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) - nơi có đến 6 người thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào chiều ngày 21-1 để nhìn mặt, đưa tiễn người thân về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Trắng khăn tang vùng quê 8 người tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh 1.

Hàng xóm, họ hàng đến chia buồn với gia đình người xấu số

Cả thôn Lương Xá Nam như trắng khăn tang, vang lên tiếng than khóc xé lòng, tiếng tụng kinh và mùi hương đặc quánh. Tất tả đưa những bức trướng, đồ tang lễ... đến các nhà đám, anh Tâm phải thốt lên: "Dù làm nghề dịch vụ tang lễ nhiều năm nhưng tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh này, 6 đám ma 1 ngày, thê lương quá!".

Chưa hết bàng hoàng, ông Vũ Ngọc Uông, Chủ tịch UBND xã Kim Lương, cho biết: "Chưa bao giờ người dân xã tôi phải chịu cảnh đau thương đến thế. Những người gặp nạn đa phần là cán bộ ở xã và ban ngành đoàn thể địa phương. Đặc biệt, trong 8 nạn nhân tử nạn thì có tới 6 người ở thôn Lương Xá Nam".

Đau đớn nhất là trường hợp 2 anh em ruột là ông Trần Văn Đường (Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Lương Xá Nam) và ông Trần Văn Đoan (Trưởng Công an xã).

Ông Cao Duy Quý (65 tuổi, ở thôn Lương Xá Nam) cho biết gia đình hai bác Đường, Đoan đau đớn quá, hai người đang mạnh khoẻ, là trụ cột gia đình ra đi trong cùng một ngày. Trước đó, hai anh trai của ông Đường, ông Đoan cũng đã mất đột ngột do điện giật. "Gia đình ông Đường và ông Đoan vốn có 5 anh em thì nay chỉ còn người em út. Hiện giờ người em trai út đang từ Quảng Ninh về lo tang lễ" - ông Quý nói.

Một người cháu ruột của 2 ông Đường, Đoan cho hay: "Gia đình chúng tôi mất mát quá lớn, một lúc mất đi hai người thân, giờ đây phải phân chia người để lo tang lễ".

Người này cho biết thêm ông Đoan sinh được 2 người con. Vợ chồng người con trai cả hiện đang làm ở Nhật Bản, chiều nay mới về tới tới nhà. Còn người con gái út lấy chồng ở gần nhà, hiện đang cùng mẹ lo tang lễ.

Trắng khăn tang vùng quê 8 người tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh 2.

Các cháu nhỏ gia đình hai ông Đường, Đoan vẫn chưa đủ lớn để cảm nhận nỗi đau tột cùng của gia đình

Trong nước mắt, anh Nguyễn Trường Sinh (con rể ông Đường) nấc lên từng tiếng: "Nhận được tin dữ, tôi chạy như bay ra nơi xảy ra tai nạn với hy vọng bố và chú tôi sẽ thoát nạn, nào ngờ khi vừa đến nơi thì cả 2 đã nằm chết gục trên vũng máu. Thật là đau đớn quá!".

Cách đó không xa, gia đình ông Lê Đình Tư (70 tuổi, là nạn nhân cao tuổi nhất), cũng vừa dựng xong rạp và lập ban thờ lo hậu sự cho người xấu số.

Ông Tư từng có 2 nhiệm kỳ là bí thư chi bộ, 1 nhiệm kỳ là trưởng thôn và đương chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã Kim Lương.

Mắt đỏ hoe, sưng tấy lên sau một đêm dài thức trắng, anh Lê Đình Mạnh, con trai thứ 3 của ông Tư, đau buồn nói: "Gia đình tôi có 5 anh em, 4 trai, 1 gái. Bố ra đi đột ngột quá, chẳng để lại cho chúng tôi một lời. Anh em chúng tôi cũng chưa kịp báo hiếu cho bố".

Ngồi bên quan tài của ông Tư, bà Đình (82 tuổi) thốt lên: "Tôi sống đến từng này tuổi rồi, cứ tưởng chỉ trong chiến tranh mới có những cảnh tượng tang thương đến vậy!".

Trắng khăn tang vùng quê 8 người tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh 3.
Trắng khăn tang vùng quê 8 người tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào 14 giờ ngày 21-1, tại Km 76+450 Quốc lộ 5 thuộc xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, xe ôtô tải mang BKS 29C-719.53 do tài xế Lương Văn Tâm (28 tuổi, quê quán tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; đang ở trọ tại khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, TP Hà Nội) điều khiển lưu thông theo hướng Hà Nội - Hải Phòng đã tông vào đoàn cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Lương đang đi bộ trên làn đường dành cho xe thô sơ từ Nghĩa trang liệt sĩ xã Kim Lương lên cầu vượt theo hướng ngược chiều đường của phương tiện gây tai nạn.

Hậu quả vụ tai nạn kinh hoàng làm 8 người chết (7 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện) và 8 người khác bị thương.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Lương Văn Tâm đã bỏ khỏi hiện trường và trình diện sau đó 5 giờ. Qua xét nghiệm nhanh, tài xế Lương Văn Tâm dương tính với ma tuý.

Theo Chủ tịch Uỷ ban nhân xã Kim Lương, ông Vũ Ngọc Uông, vị trí tai nạn thảm khốc xảy ra chiều ngày 21-1 cũng là một "điểm đen" giao thông. Cách đó 1 tháng, cũng chính tại khu vực này đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một bí thư chi bộ thôn tử nạn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo