xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

BRAZIL - ĐỨC: Tâm điểm trọng tài

Đông Linh

Trước một Brazil chơi ngày càng thực dụng và có thể được thiên vị, đội Đức đã gây sức ép với tổ trọng tài ngay khi FIFA công bố “vua áo đen” người Mexico Marco Rodriguez điều hành chính trận bán kết đầu tiên

Gặp Brazil ở bán kết chính là cơ hội để người Đức đòi lại “món nợ” trận chung kết World Cup 2002, thời điểm chỉ có sự tỏa sáng của “người ngoài hành tinh” Ronaldo mới khiến “cỗ xe tăng” phải bặt tiếng. HLV J. Loew khẳng định Đức không hề ngán ngại sức mạnh của Brazil.

Không những thế, ông thầy người Đức còn chơi trò tâm lý khi phát biểu trong cuộc họp báo trước trận: “Tuyển Brazil đang đánh mất dần sự tinh tế, sáng tạo trong lối chơi mà nhiều thế hệ cầu thủ nước này đã tạo nên. Brazil đá rắn hơn bất kỳ đội bóng nào tại World Cup và điều này sẽ khiến họ phải trả giá. Chỉ e rằng Brazil không mạnh như trước nhưng với lợi thế được chơi trên sân nhà nên trọng tài thường ưu ái họ”.

 

Trọng tài Rodriguez (trái) đuổi Marchisio trong pha vào bóng thô bạo ở trận Ý thua Uruguay 0-1 Ảnh: REUTERS
Trọng tài Rodriguez (trái) đuổi Marchisio trong pha vào bóng thô bạo ở trận Ý thua Uruguay 0-1 Ảnh: REUTERS

Tiền vệ B. Schweinsteiger cũng đồng quan điểm: “Tôi là mẫu cầu thủ chơi bằng sức mạnh nhưng cũng cảm thấy ngán sự quyết liệt đôi lúc ngoài luật của một số cầu thủ chủ nhà. Tuyển Đức phải dè chừng những cú “tắc” bóng cực rát của đối thủ. Mặt khác, khi Neymar dính chấn thương nặng, các cầu thủ Brazil quyết giành cúp để tặng cho anh nên cũng là một yếu tố cần lưu ý”.

Thống kê cho thấy Brazil phạm đến 96 lỗi từ đầu giải, nhận tổng cộng 10 thẻ vàng nhưng chỉ riêng trận gặp Colombia, số lỗi đã là 54 lần. Đó là điều mà trọng tài Marco Rodriguez phải lưu ý khi điều hành trận bán kết diễn ra lúc 3 giờ ngày 9-7 tại Belo Horizonte. “Ông vua áo đen” người Mexico từng truất quyền thi đấu của C. Marchisio, rút thẻ vàng cảnh cáo Balotelli ở trận Ý- Uruguay tại vòng bảng nhưng lại không theo kịp pha “cẩu xực” tai tiếng của L.Suarez với Chiellini.

Đây là kỳ World Cup thứ ba liên tiếp, vị trọng tài 40 tuổi này được tham gia điều hành nhưng đây mới là lần đầu ông được cử cầm còi một trận đấu quan trọng ở giai đoạn đấu loại trực tiếp, lại là trận bán kết có liên quan đến đội chủ nhà đang khát cúp.

Việc FIFA phân công một trọng tài nổi tiếng nghiêm khắc bắt trận bán kết có khiến chủ nhà Brazil phải suy nghĩ, nhất là khi đơn kháng án tấm thẻ vàng dành cho Thiago Silva nhiều khả năng sẽ bị FIFA bác? Việc trọng tài Rodriguez từng điều hành trận Đức thắng Úc 4-0 tại Nam Phi 2010 liệu có liên quan hay tác động gì đến kết quả trận bán kết Đức - Brazil lần này? Hãy cùng chờ xem...

Mời bạn đọc dự đoán trận Đức - Brazil trong chương trình “Đoán hay, rinh ngay giải thưởng” trên NLĐO do Công ty CP Vinamit tài trợ, với giải thưởng 1 triệu đồng.

 

 

Bernard (trái) và Willian, 2 trong số 3 gương mặt có thể được HLV Scolari tung vào đội hình chính thay NeymarẢnh: REUTERS
Bernard (trái) và Willian, 2 trong số 3 gương mặt có thể được HLV Scolari tung vào đội hình chính thay NeymarẢnh: REUTERS

Trông cả vào... Scolari

Những sự kiện có phần trùng hợp giữa tuyển Brazil thời Felipe Scolari với đội hình vô địch World Cup năm 1962 đang là tâm điểm bàn tán hấp dẫn nhất trước trận bán kết đầu tiên giữa chủ nhà với đội Đức. Năm 1962, Pele vắng mặt từ giữa trận thứ hai vì rách cơ đùi nhưng Brazil vẫn lên ngôi ở Chile nhờ sự tỏa sáng của người đóng thế Amarildo, bên cạnh tài năng phi thường của huyền thoại Garrincha. Pele khi đó mới 21 tuổi, gần bằng với Neymar hiện tại.

Sự trùng hợp của hai ngôi sao cùng xuất thân từ lò đào tạo trứ danh Santos khiến người Brazil tin rằng số phận đã sắp đặt để điệu samba rộn ràng sẽ một lần nữa lên ngôi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng dù tương đồng về nhiều điểm nhưng hai đội tuyển Brazil cách nhau 52 năm vẫn có sự khác biệt khá lớn. Thời điểm Pele chấn thương, Brazil không phải chịu quá nhiều áp lực khi trước đó 4 năm, họ đã lần đầu tiên vô địch thế giới. Đồng thời, trong tay HLV Aymore Moreira khi đó có quái kiệt Garrincha, 9 cầu thủ từng vô địch 4 năm trước đó và đặc biệt là Amarildo, người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thay Pele.

Còn tuyển Brazil hiện tại bị chê là yếu tâm lý nhất và khô cứng nhất, không giới thiệu nổi người nào có thể gánh vác trọng trách thay Neymar. Nhiều người kỳ vọng Oscar nhưng sau trận mở màn, tiền vệ của Chelsea chỉ còn là bóng mờ. Hai gương mặt có thể thay Neymar đá chính là Willian và Bernard chưa tạo được dấu ấn nào mỗi khi được HLV Scolari sử dụng ở vòng bảng. Đây cũng là đội hình bị đánh giá thiếu kinh nghiệm đá World Cup nhất trong lịch sử Selecao.

Tuy nhiên, HLV Scolari chỉ lo các cầu thủ không chơi đúng phong độ vì ông đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất. “Đây là Brazil của Scolari, không phải Brazil của Neymar!” - chuyên gia Mark Lawrenson của BBC bình luận. Ông Lawrenson cho rằng Neymar không đóng góp được nhiều hơn các cầu thủ khác trong đội ở 2 trận gần nhất trước Chile và Colombia.

Vấn đề là cách Brazil tiếp cận trận đấu đang khiến chính những đối thủ của họ đau đầu. Lợi thế chủ nhà đã được Brazil tận dụng rất tốt để áp dụng lối chơi rắn khiến các đối thủ đều ngán ngại. Trọng tài luôn phải cân nhắc mỗi khi thổi phạt các cầu thủ Brazil, điều này phù hợp với những toan tính của ông Scolari. Chiến lược gia từng đưa Brazil lên ngôi vô địch thế giới cách đây 12 năm thực tế mới là nhân vật đáng được chờ đợi nhất của chủ nhà ở trận đấu rạng sáng 9-7.

Anh Dũng

 

 

 

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo