icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Uống nước nhớ nguồn

VĂN HÙNG

Đất nước hòa bình, công việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, lãnh thổ, cuộc sống bình yên của nhân dân luôn đòi hỏi sự hy sinh, cống hiến

 Hàng triệu người dân cả nước cách đây gần 3 tháng háo hức chào đón dàn trực thăng mang cờ đỏ sao vàng bay lượn trên bầu trời TP HCM dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Người dân gọi đó là những chú chim bồ câu trắng - biểu tượng của hòa bình.

Niềm khát khao, hạnh phúc dâng trào, khuôn mặt rạng người, nụ cười tươi rói của mỗi người dân Việt Nam khi được sống lại thời khắc lịch sử quan trọng của đất nước, dân tộc. Trong ngày vui đại thắng, khoảng lặng mãi không quên của chúng ta là nhớ về lớp lớp người đã góp công sức, ngã xuống, hiến dâng xương máu để giành và giữ nền hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, có 1,6 triệu thương binh và liệt sĩ. Anh hùng Lực lượng Vũ trang Phạm Thị Ngọc Tươi đã thay họ nói lên lời thề: "Xương ta gãy để nối liền Nam Bắc/ Máu ta rơi để bộ đội trưởng thành".

Tại Vị Xuyên (Hà Giang) hiện có 1.800 phần mộ ở nghĩa trang. Trên cùng mặt trận, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, 2.000 người chưa tìm thấy hài cốt, riêng Sư đoàn 356 đã có 600 liệt sĩ. Mỗi năm một lần, cả nước thành kính thắp nén nhang thơm tưởng nhớ các liệt sĩ. Họ đã làm nên lịch sử bằng "những cái chết đã hóa thành bất tử, có những lời hơn mọi bài ca, những con người từ chân lý sinh ra".

Trong những ngày cuối tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các tỉnh, thành triển khai tích cực việc hỗ trợ nhà ở cho thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, phải hoàn thành trước ngày 27-7-2025; khẩn trương chỉnh trang lại các nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm hạ tầng vật chất cho phục vụ khách tham quan, kính lễ, tri ân các anh hùng - liệt sĩ, người có công bằng những việc làm, sản phẩm, công trình cụ thể.

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa là tiếp tục kiên trì các cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở chiến trường trong và ngoài nước. Từ tháng 7-2020 đến tháng 3-2025, toàn quân đã triển khai xây dựng 4.900 nhà tình nghĩa với số tiền 364 tỉ đồng; thăm, tặng quà dịp Tết, lễ trên 5.300 tỉ đồng; phụng dưỡng 1.853 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tham gia tôn tạo công trình ghi công liệt sĩ trên 198.366 ngày công; tặng 608 sổ tiết kiệm cho đối tượng chính sách với số tiền trên 5,5 tỉ đồng; đỡ đầu, tạo việc làm cho 251 con đối tượng chính sách.

Đất nước hòa bình, công việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, lãnh thổ, cuộc sống bình yên của nhân dân luôn đòi hỏi sự hy sinh, cống hiến. Đảng, Nhà nước, Nhân dân luôn ghi nhận, tôn vinh và không bao giờ để người thân của thương binh, liệt sĩ, người có công cảm thấy cô đơn hay bị bỏ lại phía sau.

Công tác chăm sóc, chăm lo cho họ thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Bằng tài năng và lòng biết ơn, một số bạn trẻ tìm cách phục dựng di ảnh của liệt sĩ để gia đình, người thân có ảnh thờ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ là cựu chiến binh, dù tuổi cao, sức yếu vẫn tích cực tham gia các đoàn công tác "đi tìm đồng đội".

Nhạc sĩ Trần Ngọc từng viết: "Em mong sao không có nước mắt rơi chia lìa. Em mong sao trên trái đất hoa thơm nở bốn mùa. Em mong sao trên trái đất mỗi con người. Như em đây là chim trắng chim hòa bình. Sống để yêu thương giữ đẹp trái đất xanh".

Lời ca trong trẻo, sâu lắng lòng người cách đây hàng thế kỷ còn mãi vang, bày tỏ khát vọng của trẻ em về một thế giới hòa bình, hạnh phúc, phồn vinh, thịnh vượng. n

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo