xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

PGS-TS-NGƯT Trần Hữu Tá qua đời

Minh Khuê - Huy Lân Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) - Gia đình PGS-TS-NGƯT Trần Hữu Tá xác nhận ông đã qua đời lúc 20 giờ ngày 27-11 (nhằm ngày mùng 4 tháng 11 năm Nhâm Dần), hưởng thọ 86 tuổi.

"Bố tôi qua đời vào lúc 20 giờ ngày 27-11 tại nhà riêng. Linh cữu sẽ được quàn tại chùa Xá Lợi vào ngày 28-11. Thông tin tang lễ hiện vẫn chưa có" – con trai PGS-TS-NGƯT Trần Hữu Tá thông tin với Báo Người Lao Động vào lúc 22 giờ 40 phút cùng ngày.

PGS-TS-NGƯT Trần Hữu Tá đã dành cả cuộc đời cho nền giáo dục nước nhà. Ông bị bệnh từ 5 năm qua; bạn bè, học trò hay lui tới thăm hỏi, động viên.

Bà Dương Thị Ngọc Diệp, vợ của PGS-TS-NGƯT Trần Hữu Tá, từng chia sẻ bà vẫn thường trò chuyện, kể cho ông nghe về những người đã đến thăm, những chuyện vui buồn trong ngày. Ông không nói được nhưng vẫn có thể nghe và vui với những chuyện bà kể.

PGS-TS-NGƯT Trần Hữu Tá qua đời - Ảnh 1.

PGS-TS-NGƯT Trần Hữu Tá (bìa trái) trong album gia đình

PGS-TS-NGƯT Trần Hữu Tá qua đời - Ảnh 2.

Ông cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục

Vào tháng 9-2022, Chương trình "Mai Vàng nhân ái" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng Nam Á đã đến thăm PGS-TS -NGƯT Trần Hữu Tá. Thay mặt chương trình, ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, gửi tặng gia đình tờ báo Người Lao Động có đăng bài viết "Được làm học trò của thầy Trần Hữu Tá" do tác giả Vu Gia thực hiện, tham gia cuộc thi viết "Người thầy kính yêu".

"Mong rằng, ở thời điểm thích hợp, cô sẽ đọc bài viết "Được làm học trò của thầy Trần Hữu Tá" để thầy nghe. Chương trình "Mai Vàng nhân ái" có phần quà hỗ trợ cho các văn nghệ sĩ, giáo viên lớn tuổi để động viên, bày tỏ tình cảm thương yêu, kính trọng" - ông Bùi Thanh Liêm bày tỏ.

PGS-TS-NGƯT Trần Hữu Tá qua đời - Ảnh 3.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao quà hỗ trợ của Chương trình "Mai Vàng nhân ái" cho bà Dương Thị Ngọc Diệp.

PGS-TS-NGƯT Trần Hữu Tá sinh năm 1937 tại Hưng Yên, theo học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội từ năm 1956-1959. Ông từng là giảng viên Khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Sau năm 1975, ông chuyển vào miền Nam.

PGS-TS Nguyễn Thành Thy, Phó trưởng Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm TP HCM, cho biết thầy Trần Hữu Tá có nhiều năm công tác tại trường trên cương vị trưởng khoa và giảng dạy ở Khoa Ngữ Văn.

Thông tin trên website của Trường ĐH Sư phạm TP HCM cho biết PGS-TS Trần Hữu Tá đã xuất bản 29 đầu sách cùng hơn 50 bài nghiên cứu, phê bình văn học đăng trên các báo.

Về sau, ông còn là hiệu trưởng Trường THPT Trương Vĩnh Ký, Chủ tịch Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học TP HCM. Ông là chủ biên sách giáo khoa văn lớp 11, đồng chủ biên sách giáo khoa văn lớp 12.

PGS-TS-NGƯT Trần Hữu Tá qua đời - Ảnh 4.

PGS-TS-NGƯT Trần Hữu Tá

Trên Tạp chí Đại học Sài Gòn, Bình luận văn học, Niên san 2016, nhà báo Vĩnh Thắng có viết: Thầy Tá nói năng rất nhẹ nhàng, khéo léo - cái nhẹ nhàng ấy là do sự từng trải, sự lịch lãm, và cốt cách của thầy – cốt cách của một trí thức có "Nho phong, cổ phong" mà người thời nay đã bị mai một gần hết rồi.

Nói đến PGS-TS Trần Hữu Tá thì có rất nhiều điều để nói: đó là một nhà giáo đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp trồng người; đó là một trí thức có trách nhiệm với sự hưng vong của quốc gia, được nhiều cấp lãnh đạo hỏi ý kiến, nhưng cũng lắm thăng trầm; đó cũng là một nhà nghiên cứu phê bình văn học với nhiều công trình, bài viết sâu sắc, tài hoa…

bai viet nguoi lao dong tran huu ta

Bài viết "Được làm học trò của thầy Trần Hữu Tá" do tác giả Vu Gia thực hiện, tham dự cuộc thi viết "Người thầy kính yêu"

Trong Cuộc thi viết "Người thầy kính yêu" do Báo Người Lao Động tổ chức, Nhà báo Vu Gia (công tác tại Báo Người Lao Động - nay đã nghỉ hưu) có bài viết "Được làm học trò của thầy Trần Hữu Tá" có viết rằng: ... Bất kỳ ai chỉ cần gặp gỡ thầy Tá một đôi lần là có thể giữ mãi ấn tượng tốt đẹp về sự nhân ái, lịch thiệp; tiếp xúc càng lâu càng thấy thầy luôn như thế, chứ không phải làm dáng, làm màu buổi đầu, đúng như ông ta cha truyền đời: "Thức khuya mới biết đêm dài/ Sống lâu mới biết dạ ai thế nào". Ai thân quen với thầy Tá và tôi đều chung nhận xét thầy rất khéo ăn, khéo ở; khiến người ta vui vẻ, dễ chịu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo