xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vũ Cát Tường: Tôi nể phục người phụ nữ của mình

Thùy Trang

(NLĐO) - Vũ Cát Tường cho biết dự định đến năm 33 tuổi, tức 2 năm nữa cô mới có thể gặp mọi người nhưng nay, 31 tuổi, cô đã có thể tái xuất, cũng đã là "sớm hơn dự liệu".

. Phóng viên: Vũ Cát Tường ẩn mình hơi lâu quá so với sự phát triển như vũ bão của showbiz Việt nhỉ?

- Ca sĩ Vũ Cát Tường: Tại concert "Hôm nay Tường 30" diễn ra cách đây gần một năm, Vũ Cát Tường từng chia sẻ thứ bản thân không có khả năng tạo ra lần 2 đó là tuổi trẻ nên luôn mong muốn mang đến cho khán giả những gì chân thật và nguyên bản nhất.

Một năm qua, Vũ Cát Tường vẫn chưa bao giờ dừng lại trên hành trình đó, vẫn miệt mài với những sáng tạo nhưng cũng đắm chìm trong rất nhiều suy nghĩ của một người đã đi qua 1/3 cuộc đời khi thực hiện series podcast VCT Journey. Với "Người Bình Thường" cũng vậy.

Tôi đã đi qua thời trẻ lao đi miệt mài không biết điều đó đúng hay sai. Mọi người đã hỏi vì sao lại là "Người bình thường", thật ra nó lại mang ý nghĩa với tôi. Khi đã đi qua một thời tuổi trẻ, là người nổi tiếng và có được nhiều thứ, nuôi không ít ước vọng nhưng rồi nhận ra mình đã bỏ qua những may mắn giản đơn đời thường như bữa ăn ngon, một ngày đủ 3 bữa cơm...

Tôi không còn phải ép bản thân là làm cái này cái kia mới vui, mà là từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng đủ khiến mình hạnh phúc. Không có gì đảm bảo rằng tôi đang làm hài lòng mọi người nhưng chí ít, thứ tôi đang làm khiến bản thân hạnh phúc.

. Cách Tường nói chuyện cứ như lập luận nhân sinh quan của một người nhiều tuổi với nhiều trải nghiệm và biết rõ "khát khao nhiều, thất vọng lớn" vậy?

- Tôi không thích mình là người già cũng chẳng mong những lời mình nói là điều gì đó to tát, xa vời để mọi người thấy tôi không được bình thường. Những gì tôi nói chính xác là những gì mà tôi đã trải qua. Tôi từng có một tuổi trẻ đầy khát khao và lao đi tìm kiếm những điều mà mọi người vẫn luôn nghĩ về nó: tiền tài, danh vọng…

Và tôi được khán giả thương nên tôi có tất cả những gì mình muốn. Và rồi tôi hỏi mình "có hạnh phúc với những gì đang có không?". Câu trả lời là không khi tôi vẫn thấy trong mình những thiếu vắng và trống trải. Bởi khi đã có điều này, chúng ta lại mong có thêm điều khác. Đạt được đỉnh này lại phải miệt mài tính toán cho cái đỉnh khác.

Tôi thấy mệt quá trong khi cảm giác được ăn một bữa cơm ngon, ngủ một đêm đẫy giấc lại cho tôi sự bình yên và hạnh phúc đến kỳ lạ. Và tôi biết, điều mình tìm kiếm là gì?

Vũ Cát Tường: Tôi nể phục người phụ nữ của mình - Ảnh 3.

Vũ Cát Tường có những chia sẻ riêng với báo Người Lao Động về cuộc sống của mình hiện tại

. Người ta vẫn hay nói "chậm lại vài nhịp để cảm nhận cuộc sống chính mình được rõ hơn" nhưng ở showbiz này, Tường chậm một bước cũng đã lỗi thời. Tầm phủ sóng ít đi, tức sự nổi tiếng cũng ngắn lại. Tường không sợ à?

- Nếu là trước đây thì câu trả lời của tôi là sợ. Rất sợ là đằng khác. Nhưng giờ tôi thấy chuyện ấy là bình thường bởi chúng ta phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Tôi ở ẩn, tránh xa sự ồn ào của showbiz mà còn đòi mọi người phải nhắc đến mình, làm gì có chuyện phi lý vậy?

Khi quyết định chọn cuộc sống hiện tại, tôi tự hỏi mình: Có đủ kinh tế để sống những ngày không bon chen? Có chấp nhận nổi chuyện khán giả nhìn và không biết mình là ai? Có thực sự vui với lựa chọn hiện tại?. Câu trả lời của tôi là có. Tôi hiểu được rằng, sự nổi tiếng không thể cưỡng cầu. Nếu không được tổ nghiệp ưu ái, khán giả yêu thương, có "làm khùng, làm điên" cũng không bao giờ có được sự nổi tiếng.

Trước đây, tôi lao đi tìm kiếm danh vọng thì nay, tôi bắt đầu ngày mới của mình bằng sự biết ơn. Khán giả còn nghe nhạc của Tường, còn biết Vũ Cát Tường là ai, đó là điều quá đỗi may mắn mà tôi có. Còn cần gì nhiều hơn thế.

Vũ Cát Tường: Tôi nể phục người phụ nữ của mình - Ảnh 4.

Tường hạnh phúc và an yên hơn

. Điều gì khiến Vũ Cát Tường thay đổi đến khó tin như thế nhỉ?

- Chúng ta vừa đi qua những giai đoạn khó khăn, chứng kiến những mảnh đời mất - còn, tôi nghiệm được một điều: khái niệm thành tích ở đời này của một người do chính họ tạo nên. Với tôi, thành tựu của đời mình chỉ là mỗi ngày qua đi thật bình yên bên người mà mình yêu thương.

Tôi hiểu sâu sắc giấc mơ "ngôi nhà và những đứa trẻ" mà nhiều người vẫn thường nhắc đến. Đã có đủ những trải nghiệm nên tôi nghĩ rằng, tôi đang thực sự được thụ hưởng sự hạnh phúc đến từ thành tựu đời mình, đó là được ở bên cạnh người yêu bé nhỏ của mình.

. Vậy Tường đã tính đến ngày thông báo Tường và người yêu sẽ chung nhà?

- Với cả hai chúng tôi, những hình thức đó không quan trọng bằng cảm xúc chúng tôi dành cho nhau thế nào. Tất nhiên, với một người phụ nữ can đảm như người yêu tôi, tôi nợ cô ấy những hình thức chỉn chu nhất bởi những hi sinh mà cô ấy dành cho mình.

Vũ Cát Tường: Tôi nể phục người phụ nữ của mình - Ảnh 5.

Tường cũng thấy thương hơn người phụ nữ của mình

. Cô ấy đã hi sinh gì?

- Khi tôi quyết định come out (công khai) con người thật của mình, tôi biết mình là một người can đảm. Nhưng một cô gái chấp nhận con người của tôi, cô ấy còn can đảm hơn tôi gấp ngàn lần. Được là chính mình, về mặt tâm lý, tôi thấy thoải mái hơn nhưng điều đó không có nghĩa cuộc sống của tôi dễ dàng hơn. Tôi nể phục sự hi sinh và lòng can đảm của người phụ nữ ấy.

. Tường nhiều lần nhắc về một gia đình và những đứa trẻ?

- Tôi rất muốn và cũng nhiều lần nghĩ về những đứa trẻ. Nhưng thực tế thì tôi lại chưa sẵn sàng để lớn lên cùng con mình. Tôi cần thêm chút thời gian nữa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo