Từ 7 giờ đến 10 giờ, trên tuyến đường “huyết mạch” Cách Mạng Tháng Tám, các loại phương tiện giao thông phải nhích từng tí một, kéo dài suốt tuyến. Người đi đường buộc phải dồn vào các con hẻm để tìm lối ra nhưng các hẻm cũng tắc tị. Các tuyến đường khác như Cộng Hòa, Lê Văn Sỹ, Sư Vạn Hạnh... cũng ùn ứ không kém.
|
Chiều cùng ngày, dòng người và xe tiếp tục nối đuôi trên đường Trương Định, quận 3 (ảnh 1). Nặng nề nhất là trên đường Điện Biên Phủ, người điều khiển xe gắn máy cố chen lấn giành từng chút không gian hiếm hoi với xe buýt và ô tô (ảnh 2).
|
Nhiều người “phi” lên vỉa hè để tìm lối đi khiến cho vỉa hè gần ngã tư Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng Tám bị bể nát (ảnh 3).
Ảnh 3
Cách giao lộ Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng Tám một quãng là ngã tư Nguyễn Thượng Hiền – Điện Biên Phủ, giao thông tại đây cũng hoàn toàn “tê liệt” và vô cùng rối rắm (ảnh 4).
|
Bình luận (0)