Lúc 17 giờ 30 phút chiều 2-7, có mặt tại khu vực này chúng tôi nhận thấy không khí khác hẳn thường ngày có hàng ngàn công nhân tan ca lưu thông kín đường.
Hai bên đầu đường tạm đã bị cuốn xuống kênh Ba Bò trong đêm 30-6 và ngày 1-7, vài công nhân cùng hai xe cơ giới đang ì ạch dựng lại con đường.
Chiều 2-7, biển cảnh báo còn đặt ngay đầu đường liên lỉnh lộ 43
Hai xe cơ giới đang thi công lại đường tạm Liên tỉnh lộ 43
Khác hẳn với cảnh vắng vẻ trên liên tỉnh lộ 43, các con hẻm xung quanh khu vực này đông nghẹt xe máy của các công nhân đang vòng vèo tìm đường về nhà từ các khu công nghiệp.
Nét mặt đầy mệt mỏi, anh Phạm Văn Tới (SN 1981, quê Thanh Hóa, công nhân công ty ChinSu – KCN Đồng An) cho biết vì sự cố này mà anh phải vòng thêm hàng chục km đi về mỗi ngày.
Nguy hiểm hơn cả, những con đường hẻm sình đất ngoằn ngoèo này nằm ở hạ lưu kênh Ba Bò, nước thường tuôn về xối xả. Chỉ cần một trận mưa lớn gây sạt lở thì tính mạng của hàng ngàn công nhân không thể an toàn.
Các con hẻm trong khu vực luôn kẹt cứng phương tiện
Sau giờ tan ca, công nhân len lỏi trong những con đường đầy rủi ro.
Chị Lục Thị Kim Châu, công nhân tại KCX Linh Trung 2, than thở: “Hai ngày nay tôi không dám nhận tăng ca vì sợ về đêm trên những con đường sình lầy, tối tăm này. Không may trượt chân té xuống nước thì chết như chơi!”.
Trao đổi với báo NLĐ ngay tại hiện trường, ông Đỗ Tâm – phó chủ tịch UBND phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức - cho biết lãnh đạo phường trực chiến tại đây đã hai ngày và chỉ đạo đơn vị thi công làm việc 24/24.
“Nếu thời tiết thuận lợi, có thể đến ngày 3-7 sẽ cho các phương tiện lưu thông. Nhưng nếu trời tiếp tục mưa thì…không biết trước được!”, ông Tâm nói.
Bình luận (0)