Sáng sớm 28-2, hàng ngàn người dân và du khách có mặt ở sân đình Thai Dương ở TDP An Hải, phường Thuận An, TP Huế để xem làm trò tái hiện cảnh ngư dân quăng lưới bủa chài trong lễ hội truyền thống cầu ngư của làng.
Làng Thai Dương là một trong 19 làng của Tổng Vĩnh Trị, huyện Kim Trà, phủ Triệu Phong, Thuận Hoá; nằm ở bờ Nam cửa biển Thuận An với lịch sử hàng trăm năm.

Ông Hội chủ - người chủ trong đoàn thuyền đánh cá.
Và cứ theo tục lệ cổ truyền "tam niên đáo lệ", vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu, làng lại tổ chức lễ hội cầu ngư để cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho mọi người, nhà nhà ấm no, hạnh phúc, làm ăn thịnh vượng. Ngay từ sáng sớm, người dân ở ngôi làng này đã í ới gọi nhau ra sân đình Thai Dương để xem diễn trò cầu ngư.

Ông Nhảy ngáng - là người ngồi đầu mũi lái để xem có cá hay không. Khi thuyền cập bờ thì ông nhảy xuống để buộc dây.

Đoàn thuyền ra khơi đánh cá với sự có mặt của ông Hội chủ và ông Nhảy ngáng (trái).

Lễ diễn trò tái hiện cảnh thuyền của dân làng Thai Dương ra khơi.


Hai vợ chồng ngư phủ.

Ngư phủ bắt đầu "diễn" bắt cá.

Trưởng làng thả "mồi" để thu hút "cá"

"Cá" đua nhau ăn mồi và các ngư phủ bắt đầu quăng chài.

Thu chài bắt "cá"

"Cá" được gánh ra chợ "bán"

Trước đó, vào chiều 27-2, làng tổ chức lễ cung nghinh Thần hoàng là ngài Trương Quý công - tức Trương Thiều.

Lễ cung nghinh đi quanh làng Thai Dương nhằm nhớ công ngài Trương Quý công và tôn sư Xử Sỷ Hoàng Đại Lang, một văn nhân nổi tiếng được tôn vinh là bậc khai khẩn. Cả hai vị đều được các triều vua Thành Thái, Duy Tân, Khải Định ban tặng "Thần sắc Tôn Thần Thần Vị"
Bình luận (0)