xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trao yêu thương, nhận hạnh phúc

Hồ Xuân Huy

Dịch Covid-19 với những diễn biến phức tạp gây nên bao khó khăn trong mọi lĩnh vực đời sống, xã hội. Đây là lúc mà những sẻ chia, quan tâm của cộng đồng càng phát huy vai trò tích cực

Giữa cái nắng tháng 5 đổ lửa, cổng chùa Linh Sơn hiện lên cuối con ngõ nhỏ ở phường Thới An, quận 12, TP HCM giữa êm dịu màu xanh của cây lá phủ khắp bức tường. Những lá cờ ngũ sắc phấp phới kèm dòng băng rôn "Kính mừng Đại lễ Phật đản". Hương hoa thơm ngát tràn ngập trong không khí. Từng bức tranh khổ lớn in lời Phật dạy, lời kinh kệ treo khắp dãy tường. Sân chùa rợp bóng mát.

Mong các con có tâm hồn trong sáng

Mái chùa nhỏ bé khiêm nhường mà không kém phần trang nghiêm ấy còn là nơi nương tựa của những mảnh đời kém may mắn. Khuôn viên không rộng mà ngăn nắp, được phân bố hợp lý để làm nơi thờ tự lẫn không gian sinh hoạt. Ni sư Thích Nữ Như Xuân, trụ trì chùa Linh Sơn, với tình yêu thương đã đón nhận và nuôi nấng hơn 40 em bé mồ côi. Đặt tên mái ấm là Minh Tâm, các sư cô gửi gắm vào đó ước mong những đứa trẻ được nuôi dưỡng và trưởng thành ở đây sẽ có tâm hồn trong sáng, cuộc sống bình yên, hướng thiện.

Trao yêu thương, nhận hạnh phúc - Ảnh 1.

Những đứa trẻ đáng yêu tại Mái ấm Minh Tâm, chùa Linh Sơn (quận 12, TP HCM).Ảnh: TẤN THẠNH

Đa số các em được đưa đến mái ấm khi còn sơ sinh, có em còn nguyên cuống rốn. Có cha mẹ để lại vài lời nhắn gửi trong mảnh giấy nhàu nhờ nhà chùa nuôi giúp vì điều kiện kinh tế eo hẹp. Có bé tuyệt nhiên không có chút dấu ấn gì hầu mong tìm lại đấng sinh thành… Nhưng bất kể các em đến từ đâu, cha mẹ các em là ai thì cánh cửa chùa luôn rộng mở tình thương bao la. Thiếu thốn bầu sữa mẹ, để đủ chất dinh dưỡng, các em không phải ăn chay trường như các sư cô mà chỉ ăn vào các ngày vía.

Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến khó lường, chúng tôi dù đã trang bị đầy đủ khẩu trang và vệ sinh tay sạch sẽ vẫn phải giữ một khoảng cách an toàn, chỉ có thể nhìn ngắm các em nhỏ. Có em ngồi viết bài, có em ngồi xem ca nhạc rồi hát theo, có em chạy lon ton tới lui. Những gương mặt sáng trưng, ánh mắt long lanh đồng loạt ngước nhìn đoàn khách khi nghe các sư cô gọi. Lời chào đồng thanh lễ phép vang lên: "A di đà Phật, chúng con kính chào cô chú. Kính chúc cô chú sức khỏe" len lỏi vào tim chúng tôi như dòng suối mát ngọt lành.

Cần lắm những phần quà thiết thực

Đón nhận những phần quà của đoàn công tác Báo Người Lao Động (gồm 500 khẩu trang kháng khuẩn/y tế, 50 chai nước sát khuẩn, sữa bột Dielac và sữa tươi cho trẻ trị giá 20 triệu đồng, cùng nhiều bộ chăn mền dành cho trẻ em), sư cô Thích Nữ Trung Thành xúc động cảm ơn và cho biết trước đây, khi dịch bệnh chưa hoành hành, niềm vui của các em khi có đoàn khách đến chơi là được trò chuyện, ẵm bồng, được dành những cái ôm chặt như bù đắp phần nào sự thiếu thốn hơi ấm mẹ cha. Bây giờ, khi sự an toàn được đặt lên tuyệt đối, mọi tiếp xúc gần với người khác được hạn chế tối đa thì chính những phần quà cần cho nhu cầu hằng ngày của các em sẽ là sự động viên, chăm lo ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Đến Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM, sau đây viết tắt là Trung tâm) ở phường Thạnh Xuân, quận 12, chúng tôi không khỏi xót xa khi được biết từ khi dịch bùng phát trở lại, có rất ít đoàn đến thăm. Trung tâm được thành lập từ năm 1976, hiện nuôi dưỡng, chăm sóc 272 người cao tuổi và người bệnh. Tất cả đều không nơi nương tựa hoặc gia đình khó khăn.

Món quà gồm 1.000 khẩu trang y tế/kháng khuẩn, 100 chai nước sát khuẩn, hàng chục thùng sữa cho người già và người bị loãng xương trị giá 20 triệu đồng thật sự góp phần thiết thực cho Trung tâm trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe hằng ngày cho các thành viên nơi đây. Chị Dương Thị Kiều, Phó trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính của Trung tâm, gửi lời cảm ơn chân thành và bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của cộng đồng. Qua chiếc khẩu trang che kín mũi và miệng, ánh mắt của chị và những đồng nghiệp ngời lên niềm vui, khiến cho những người trao đi cũng được nhận món quà hạnh phúc đáng quý.

Cùng cộng đồng chung tay phòng chống dịch Covid-19

Sáng 19-5, Báo Người Lao Động đã đến thăm, trao quà cho Mái ấm Minh Tâm và Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc (quận 12, TP HCM). Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình "Cùng cộng đồng chung tay phòng chống dịch Covid-19", do Báo Người Lao Động phát động từ tháng 4-2020. Chương trình này nhằm kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay, góp phần cùng cả nước chống dịch Covid-19 hiệu quả. Đến nay, chương trình đã lan tỏa đến đông đảo bạn đọc cả nước và được nhiều cá nhân, đơn vị tin tưởng đồng hành.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo