xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hạnh phúc sum vầy

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ

Ban Tổ chức chương trình “bí mật” đưa một cháu bé 3 tuổi vượt hàng ngàn cây số từ Nam Định vào Bình Dương - nơi ba mẹ cháu đang làm việc. Gặp lại con sau mấy năm xa cách, người mẹ trẻ trào nước mắt

Tối 19-1, trong chương trình “Tết sum vầy” tổ chức tại tỉnh Bình Dương, chị Cao Thị Luyện, công nhân (CN) Công ty Giày Thông Dụng, đã bật khóc khi vừa trông thấy “món quà” mà ban tổ chức tặng mình. Đó không phải là bột nêm, dầu ăn, bánh trái cho ngày Tết mà là… đứa con trai 3 tuổi của chị. Gần 3 năm rồi chị không được gặp con.

Nhớ con, nhớ quê da diết

Ba năm trước, chị Cao Thị Luyện (quê Thanh Hóa) kết hôn với anh Đặng Văn Giang (quê Nam Định). Cả hai làm việc tại Bình Dương. Sau đó chị Luyện sinh con nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, anh chị phải gửi con cho ông bà nội ở huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) trông giùm. Năm 2016, anh chị có thêm một cháu nhưng không may, cháu lại bị bệnh tim. Cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm chật vật. May mắn, nhờ sự giúp đỡ của tổ chức Công đoàn (CĐ), đứa con thứ hai của anh chị đã được mổ tim khi 6 tháng tuổi và hiện sức khỏe đã ổn định. Chị Luyện kể: “Dãy trọ tôi ở có nhiều con nít. Mỗi khi đi làm về nhìn thấy tụi nó nô đùa là tôi lại nhớ con, không cầm được nước mắt”.

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tặng quà và chúc mừng gia đình chị Cao Thị Luyện (thứ hai từ phải sang) được sum vầy
Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tặng quà và chúc mừng gia đình chị Cao Thị Luyện (thứ hai từ phải sang) được sum vầy

Thông qua cán bộ CĐ tại Công ty Thông Dụng, Ban Tổ chức chương trình “Tết sum vầy” biết được câu chuyện của vợ chồng chị Luyện - anh Giang nên quyết định dành cho chị một niềm vui bất ngờ bằng cách âm thầm mua vé máy bay đón cả con trai và cha mẹ của anh chị vào Bình Dương để gia đình đoàn tụ. Đêm 19-1, từ hàng ghế khán giả, vợ chồng chị Luyện sửng sốt rồi bật khóc khi thấy trên sân khấu xuất hiện đứa con trai của mình. Chị chạy ùa lên sân khấu. Nhìn cảnh ấy, hàng ngàn CN ngồi phía dưới mắt cũng đỏ hoe.

Bình Dương có hơn 1 triệu CN lao động. Hầu hết họ đều là những người ly hương để mưu sinh. Tết đến, rất nhiều CN không dám về quê vì quá tốn kém nên mùa Tết đối với CN xa xứ là mùa nhớ quê da diết. Anh Trần Văn Quang, CN Công ty Giày da Chí Hùng, tâm sự: “Vợ chồng tôi xa xứ đi làm công nhân hơn 10 năm rồi. 2-3 năm mới có điều kiện về quê một lần. Đêm giao thừa xa quê lòng buồn muốn khóc. Nhớ ba mẹ, nhớ nhà không tả hết”.

Tấm vé nghĩa tình

Có đến gần 3.000 CN đến tham dự chương trình “Tết sum vầy” do Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì phối hợp cùng LĐLĐ Bình Dương, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tổ chức. Quà và vé xe đã được trao tặng cho CN. Bà Trần Thị Hiếu (52 tuổi, quê Cà Mau, CN Công ty Diamond Việt Nam) chia sẻ: “Từ Bình Dương về Cà Mau vé xe Tết khoảng 500.000 đồng nhưng có năm mình không dám về vì thiếu trước hụt sau. Năm nay, được tặng vé, vậy là được ăn Tết với con cái, người thân”.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, cho biết năm nay LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” để đưa CN các tỉnh từ Phú Yên trở ra Bắc và các tỉnh miền Tây Nam Bộ về quê ăn Tết. Đã có hơn 3.000 vé xe (trị giá hơn 3 tỉ đồng) được trao cho CN để về quê trên hơn 75 chuyến xe nghĩa tình. Không những vậy, trên 100 doanh nghiệp cũng tham gia hỗ trợ vé xe hoặc tổ chức xe để đưa hơn 15.000 CN về quê.

UBND tỉnh và các huyện cũng tặng trên 8.700 suất quà Tết trị giá hơn 4,3 tỉ đồng cho CN. Riêng các cấp CĐ đã cùng doanh nghiệp và các mạnh thường quân tặng hơn 400.000 suất quà tổng trị giá hơn 170 tỉ đồng. Ngoài ra, 100% CĐ cấp trên cơ sở đều tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho CN.

55 tỉnh, thành đã tổ chức “Tết sum vầy”

Chương trình “Tết sum vầy” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động năm 2015. Nội dung chương trình là tặng vé xe, quà cho CN khó khăn và nhiều hoạt động thiết thực khác. Tết năm nay, tính đến ngày 19-1-2017, đã có 55 tỉnh, thành trong cả nước tổ chức “Tết sum vầy”. Ông Bùi Văn Cường - Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - nhấn mạnh: “Đối với nhiều CN làm việc xa nhà, do thu nhập thấp, đời sống khó khăn nên một cái Tết đầm ấm bên gia đình luôn là niềm mơ ước mà không phải ai cũng có được. Thấu hiểu điều này, những năm qua cấp CĐ đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo như tặng quà cho CN khó khăn; tổ chức xe đưa, đón CN về quê ăn Tết; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí để CN xa quê vẫn có một cái Tết đầm ấm, vui tươi…”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo