Đội công nhân vệ sinh khu vực chợ Tăng Nhơn Phú A làm việc đêm 29 Tết
Theo ông Trần Ngọc Ẩn, Chủ tịch Công đoàn Công ty DVCI Quận 9, chỉ riêng ngày thường, mỗi ngày cả quận đã dọn dẹp hơn 300 tấn rác. “Dịp Tết đến, người dân tiêu thụ, buôn bán nhiều, lượng rác tăng thêm đáng kể. Nhiều năm người ta bán hoa không hết bỏ lại, anh chị em dọn dẹp rất vất vả. Làm hết đêm 30, sáng mùng 1, mùng 2, công ty vẫn cắt cử nhân lực dọn dẹp các trục đường lớn, tạo mỹ quan sạch đẹp ngày đầu năm. Xong việc, CN chỉ được nghỉ 1 ngày rồi đến tối mùng 3 lại tiếp tục nhịp làm việc như bình thường” – ông Ẩn cho biết.
Theo chị Huỳnh Thị Vân, CN vệ sinh thuộc nhóm phụ trách khu vực chợ Tăng Nhơn Phú A, năm nào cũng vậy, phải ráng lắm, cả nhà mới được ngồi chung một bữa. Giờ nhà chị cũng chỉ mới chuẩn bị được nồi khổ qua với thịt kho. Cả nhà chị Vân đều làm việc cho Công ty DVCI nên tết nhất đều ra đường làm việc, về mệt lại không có thời gian. Nếu như ngày thường, CN vệ sinh chỉ phải làm việc từ 21 giờ đến 3 giờ hôm sau thì những ngày Tết như mùng 1, mùng 2, họ phải làm thêm cả buổi sáng.
“Đêm 30 là cao điểm, người ta buôn bán xong bỏ lại đủ thứ. Năm nay đỡ, vì bên quận làm một khu vực buôn bán tập trung, không bán dọc đường nhiều. Nhiều năm trước, người ta bán dưa hấu trễ xong rồi để lại nhiều rơm, dọn đuối luôn. Vậy nên có chuyện nhà tôi cúng giao thừa cứ thay phiên nhau, chồng chạy về cúng trước xong ra làm, tôi làm xong về thì cúng kỹ hơn” - chị Vân cho biết.
Theo chị Vân, những ngày giáp Tết đường đông, chợ cũng đông, CN vệ sinh muốn làm sớm để nghỉ cũng không được. Chỗ người ta buôn bán mà vô quét dọn cũng khó coi. Hơn nữa, dọn dẹp vệ sinh cũng phải hết sức cẩn thận. Đường đông, nhiều người chạy xe vội vã, có khi say xỉn, có người chở đồ lỉnh kỉnh rất dễ va quẹt... nên anh chị em CN đều rất cẩn thận.
“Cực nhưng làm việc ngày Tết cũng có nhiều chuyện vui. Nhiều người ngại chợ đông hoặc bận rộn nên chờ đến đêm 30 mới ra chợ mua hoa Tết. Có năm hoa hiếm, mấy chị em tôi gom hoa kiểng hư người ta bỏ lại, chờ xe đến dọn. Không ngờ, có người bí quá đến hỏi mua luôn” - vừa nói chị Vân vừa khoe một trái phật thủ - "Cậu bán trái cây đằng kia tặng về chưng Tết cho may mắn".
Chị Huỳnh Thị Vân: "Nhà tôi năm nào giao thừa cũng tất bật, phải thay phiên nhau về cúng"
Trao đổi cùng bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, chị Lê Thị Linh cho biết: "Nhà chưa chuẩn bị gì nhiều để đón Tết, cứ phải lo chuyện đường phố sạch sẽ trước, nhà mình lo sau. Mai ra chợ còn gì mua nấy"
Chợ Tết đông, rất nhiều vật dụng người đi đường bỏ lại khiến công nhân vệ sinh rất vất vả
Chị Lê Thị Thái cùng con trai: "Tôi gắn bó với công việc đã mười mấy năm. Giờ đến con lớn cũng theo vào làm. Làm Tết cực nhưng cũng vui"
Bình luận (0)