xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xoa dịu nỗi đau

THANH NGA - HỒNG ĐÀO

Tai nạn lao động khiến cuộc sống người lao động bị đảo lộn nhưng họ vẫn lạc quan và sống có ích

Qua nhiều con hẻm quanh co, cuối cùng, đoàn cán bộ Công đoàn (CĐ) TP HCM cũng tìm được nhà anh Phan Văn Ngãi, nguyên công nhân (CN - Công ty CP Tâm Hồng Châu) tại ấp 2A Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM. Nhìn anh khỏe mạnh, tươi tỉnh, không ai ngờ trước đây anh Ngãi từng bị tai nạn lao động (TNLĐ - tỉ lệ thương tật đến 74%) và có nguy cơ nằm liệt một chỗ. Anh là 1 trong 5 CN bị TNLĐ nặng (tỉ lệ thương tật từ 60% trở lên) vừa được LĐLĐ TP HCM thăm và trao tặng sổ tiết kiệm nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày Quốc tế Lao động (1-5).

Chiến thắng nghịch cảnh

Năm 2012, khi đang lắp đặt máy lạnh cho khách, anh Phan Văn Ngãi bị té từ lầu 5 xuống đất, gãy cột sống và bể xương chậu. Anh được đưa vào bệnh viện kịp thời nhưng đến 3 ngày sau mới tỉnh lại. Nghe nói về khả năng hồi phục rất mong manh, anh rất suy sụp. "Hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó vô cùng túng quẫn, vợ tôi cũng làm CN, lương còm lại nuôi 2 con nhỏ. Gia đình tôi phải ở thuê nhà trọ mà ở. Từ trụ cột gia đình, tôi trở thành gánh nặng cho vợ con. Nói thật, lúc đó, tôi không thiết sống nhưng nhờ vợ và các con luôn ở bên cạnh động viên nên tôi có thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh" - anh Ngãi kể.

Anh trải qua những tháng ngày triền miên ra vào bệnh viện và tập vật lý trị liệu. Xót xa cảnh các con không đủ ăn nhưng phải chi tiền tập vật lý trị liệu 100.000 đồng/ngày, anh tự đứng lên và tập đi lại. Sau 3 năm nỗ lực, sức khỏe của anh dần hồi phục. Trong căn nhà nhỏ ấm cúng, vợ may gia công, còn anh phụ vợ cắt chỉ, đóng gói. Chị Lương Kim Thảo, vợ anh Ngãi, tâm sự: "Vợ chồng tôi vẫn chưa có nhà riêng nên ba mẹ tôi kêu về ở chung. Anh Ngãi sức khỏe yếu nên mỗi tuần cũng chỉ phụ lắp máy lạnh cùng bạn bè 3-4 bữa, thu nhập chẳng là bao. Nhưng ngoài giờ làm ở ngoài, về nhà anh phụ tôi làm hàng gia công, chăm sóc hai con. Dù khó khăn còn nhiều nhưng cả nhà bên nhau là đủ".

Cũng từng trải qua những ngày tháng bi quan sau TNLĐ nhưng ông Đào Ngọc Long (CN Công ty CP Dệt may Gia Định Phong Phú) đã vượt qua tất cả, có thể trở lại với công việc sau khoảng thời gian điều trị. Vụ tai nạn xảy ra đã nhiều năm nhưng khi hồi tưởng, ông Long vẫn còn ám ảnh...

Một buổi trưa năm 1998, do bất cẩn trong thao tác, chiếc lò xo từ thiết bị bật ra và bắn thẳng vào mặt khiến tròng mắt phải của ông Long bật ra ngoài. "Mọi thứ xảy ra quá nhanh, lúc ấy tôi không kịp cảm nhận gì mãi đến khi được các đồng nghiệp đưa đi cấp cứu. Không chỉ đau đớn về thể xác, điều khiến tôi cảm thấy suy sụp hơn hết là mình có khả năng mất hoàn toàn sức lao động, con trai tôi lúc ấy mới vào lớp 1, tôi sợ mình không còn lo được cho con…" - ông Long ngậm ngùi nhớ lại. Dù mắt phải bị hư hoàn toàn nhưng bằng nghị lực phi thường, ông Long đã trở lại với công việc sau 2 tháng điều trị và làm việc cho tới lúc nghỉ hưu vào năm 2013. "Tai nạn trải qua nhiều năm nhưng tôi vẫn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ tổ chức CĐ, điều đó khiến tôi thấy rất ấm lòng" - ông Long tâm sự.

Xoa dịu nỗi đau - Ảnh 1.

Ông Kiều Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - thăm hỏi, tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động. Ảnh: THANH NGA

Sẻ chia mất mát

Vụ TNLĐ thương tâm vào năm 1998 đã khiến cuộc sống của anh Nguyễn Minh Tâm, CN Công ty TNHH Tanaka (KCX Tân Thuận, quận 7), hoàn toàn thay đổi. Dù vẫn có thể đi lại bình thường nhưng anh không còn khả năng nhận biết được các sự việc xung quanh cũng như không thể lao động kiếm sống.

Kể lại vụ tai nạn của con trai cách đây hơn 20 năm, bà Nguyễn Thị Liên, mẹ anh Tâm, bùi ngùi xúc động. Bà cho biết dù không chứng kiến tận mắt sự việc nhưng nghe các đồng nghiệp kể lại thì con trai bà bị thiết bị điện rơi trúng người và bị điện giật dẫn đến bất tỉnh, thậm chí ngưng tim đến 7-8 phút. "Ai cũng nghĩ nó không qua khỏi nhưng sau khi được các bác sĩ tích cực điều trị, Tâm may mắn thoát chết, tỉ lệ thương tật đến 91%. Phải mất rất nhiều thời gian chữa trị, sức khỏe của Tâm mới tiến triển" - bà Liên cho biết.

Thế nhưng, sau vụ tai nạn ấy, từ một thanh niên hoạt bát, hay cười, Tâm không thể nhớ được gì, thậm chí không phân biệt được các sự việc xung quanh, chỉ quanh quẩn ở nhà. Điều an ủi cho bà Liên là Tâm rất thương mẹ. Bà Liên hiện đã lớn tuổi trong khi anh Tâm không thể lao động nên hai mẹ con chỉ sống dựa vào khoản trợ cấp TNLĐ 3 triệu đồng/tháng nên cuộc sống rất khó khăn. Khi được các cán bộ CĐ TP tặng sổ tiết kiệm (trị giá 10 triệu đồng), bà Liên rất xúc động.

Đoàn cũng đã ghé thăm nhà anh Phạm Tuấn Sơn (phường 8, quận 3, TP HCM), nguyên CN Công ty Điện lực Hiệp Phước. Năm 2000, khi đang kéo điện tại KCX Tân Thuận, do sơ ý, anh Sơn bị điện giật cụt 2 bàn tay và các ngón chân, tỉ lệ thương tật 88%. Với anh, đó là những ngày dài đau đớn, xót xa. "Nhìn người vợ trẻ và đứa con thơ chưa đầy 2 tuổi, tôi thấy mình là kẻ bỏ đi. Nhưng thời gian cũng qua, ai cũng phải đối mặt với sự thật và đứng lên" - anh Sơn bộc bạch. Dù đôi tay không còn lành lặn nhưng anh cố gắng chăm sóc bản thân mình và phụ vợ làm việc nhà. Gia cảnh anh Sơn rất khó khăn khi vợ hiện đang làm cấp dưỡng tại Trường Mầm non Tuổi thơ 7 (quận 3, TP HCM) nhưng phải nghỉ việc từ nhiều tháng qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Con gái anh đang là sinh viên Trường CĐ Nghề Du lịch Sài Gòn. Bản thân anh không đi làm được, lại thêm bệnh cao huyết áp, hiện đang sống với gia đình nhà vợ. Được LĐLĐ TP mời dự chương trình họp mặt hằng năm, anh Sơn thổ lộ: Sự quan tâm, chăm sóc của tổ chức CĐ khiến anh thực sự xúc động.

Ông KIỀU NGỌC VŨ - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM:

Chăm lo đúng mức

TNLĐ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, cuộc sống của người lao động. Thế nhưng, những CN bị TNLĐ vẫn cố gắng khắc phục hoàn cảnh để chiến thắng số phận, sống vui và sống có ích cho đời. Nỗ lực ấy ở họ rất đáng trân trọng. Hằng năm, cùng với các hoạt động tuyên truyền, tham gia giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn trong lao động, các cấp CĐ TP đều tổ chức những chương trình chăm lo ý nghĩa đối với CN không may bị TNLĐ. Trong Tháng CN năm nay, LĐLĐ TP sẽ hỗ trợ khoảng 300 trường hợp bị TNLĐ có tỉ lệ thương tật từ 51% trở lên, mỗi trường hợp 1 triệu đồng. Ngoài ra, các CĐ cấp trên cơ sở cũng thăm và tặng quà cho 400 trường hợp khác (tỉ lệ thương tật từ 31% đến 50%), mỗi phần quà thấp nhất 500.000 đồng. Ngoài ra, với 5 trường hợp nặng có hoàn cảnh khó khăn, LĐLĐ TP đã trao tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Thông qua hoạt động chăm lo, LĐLĐ TP hy vọng chia sẻ phần nào khó khăn, mất mát của người lao động và gia đình họ, mong rằng họ sẽ vượt qua nỗi đau và tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo