xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chân dung gã "đại gia" lừa tình, gạt tiền ở Vĩnh Long

Theo HOÀI NAM- HỒNG NAM (Báo Vĩnh Long)

Ngoài gạt người dưng, Cường còn lừa gạt tình cảm người yêu và gia đình người yêu để mượn tiền tiêu xài cá nhân. Khi Cường bị bắt, bộ mặt thật của hắn là gã vô công rỗi nghề.

Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, vừa hoàn tất kết luận điều tra khởi tố hình sự đối với Nguyễn Minh Cường (SN 1992, ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách- Bến Tre) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".


Đối tượng Nguyễn Minh Cường.

Đối tượng Nguyễn Minh Cường.

Cường đã tạo cho mình cái “mác” sang trọng và tự giới thiệu mình có quen biết nhiều cán bộ ở Trung ương và ở tỉnh Vĩnh Long để đi lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cường còn lừa gạt tình cảm người yêu và gia đình người yêu để mượn tiền tiêu xài cá nhân. Khi Cường bị bắt, bộ mặt thật của hắn là gã vô công rỗi nghề.

Nguyễn Minh Cường học hết lớp 7 thì nghỉ ở nhà học nghề sửa xe gắn máy. Tuy nhiên, Cường thích hưởng thụ hơn nên không mặn mà với cái nghề vốn lấm lem dầu nhớt, cực khổ. Cường bỏ nghề sửa xe lên TP HCM tìm cơ hội đổi đời nhưng nơi đất khách quê người hắn cũng chẳng tìm được cho mình nghề nghiệp ổn định nuôi sống bản thân.

Tuy vậy, Cường được thiên phú cho cái dáng điển trai, cái “tài ăn nói” dễ đi vào lòng người nên Cường “cưa đổ” được chị N. (xã Thạnh Quới- Long Hồ).

Sau này, Cường về quê người yêu sống chung như vợ chồng với chị N. Trong thời gian chung sống ở nhà người yêu, Cường tạo được lòng tin là chàng rể tương lai biết lo lắng, quan tâm gia đình.

Cường bảo muốn làm ăn lớn để có nhiều tiền về làm đám cưới hoành tráng với N. cho 2 bên gia đình nở mặt nở mày. Nghe chàng rể tương lai biết tính toán làm ăn, gia đình N. không nghi ngờ chút nào nên sẵn sàng mở hầu bao đưa tiền.

Gia đình của N. và N. đưa cho Cường nhiều lần, tổng số tiền là 68 triệu đồng. Số tiền này Cường không phải làm ăn gì mà chỉ sắm sửa trang phục, tạo cho mình cái “mác đại gia” để đi lừa đảo.

Trong thời gian này, Cường quen được anh Nguyễn Hoàng Ngân (SN 1985, ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Quới- Long Hồ) cũng thuộc diện “đại gia”.

Khi biết anh Ngân có ý định mua ôtô, Cường nảy sinh ý định lừa đảo, liền giới thiệu: “Ba mình có quen biết với nhiều cán bộ cấp cao ở Trung ương và ở tỉnh Vĩnh Long, dễ dàng mua xe thanh lý giá rẻ…”. Để tạo lòng tin, Cường lấy điện thoại ra gọi nói chuyện huyên thuyên nhưng thực chất đó chỉ là màn kịch lừa đảo của hắn ta vạch ra.

Cường hứa chắc nịch sẽ nhờ người quen mua giúp anh Ngân ôtô hiệu Toyota Fortuner với giá 680 triệu đồng, chỉ bằng một nửa giá thị trường. Thấy Cường ăn nói lưu loát, dáng mạo lịch lãm, tỏ ra quen biết nhiều cán bộ nhà nước nên anh Ngân rất tin tưởng. Biết “cá cắn câu”, Cường bắt đầu “tung chiêu” vòi vĩnh tiền anh Ngân. Cường bảo anh Ngân chi tiền để làm lộ phí đi “quan hệ” với cán bộ cấp cao.

Từ ngày 9-11-2014- 15-3-2015 anh Ngân đã đưa cho Cường 4 lần với số tiền 139 triệu đồng. Số tiền này Cường bảo để đặt cọc mua xe, đóng thuế trước bạ và tiền làm biển số xe đẹp. Song, thực tế số tiền trên lọt vào túi riêng của Cường.

Có tiền trong tay, Cường “đầu tư” vào bản thân, tạo thêm thanh thế của mình, làm nhiều người nể phục. Sau đó, Cường tiếp tục yêu cầu anh Ngân “giải ngân” thêm gần 200 triệu đồng (không nhớ rõ) để đi “quan hệ” với các cán bộ và hứa sẽ giao xe cho anh Ngân đúng hẹn. Tuy nhiên, sợ sớm bị bại lộ, Cường yêu cầu anh Ngân đưa tiếp 60 triệu và lần này Cường “hào phóng” mua chiếc xe gắn máy hiệu Vespa trị giá 71 triệu đồng đưa cho anh Ngân để tạo thêm lòng tin.

Đưa tiền xong, tới ngày giao xe nhưng Cường cứ hẹn lần hẹn lựa khiến anh Ngân nghi ngờ và đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Trong lúc cơ quan điều tra củng cố chứng cứ thì ngày 13-11-2015, Cường tiếp tục gọi điện thoại cho anh Ngân yêu cầu đưa thêm 17,5 triệu đồng để lo việc mua xe.

Để lật tẩy bộ mặt lừa đảo của Cường, anh Ngân giả vờ đồng ý và hẹn Cường đến một quán cà phê ở xã Phú Quới để nhận tiền. Cùng lúc đó, lực lượng công an ập tới bắt quả tang cùng vật chứng là 17,5 triệu đồng.

Hay tin Cường bị bắt, gia đình N. không khỏi bất ngờ khi biết chàng rể tương lai là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Chị N. không những bị Cường lừa tình mà còn lợi dụng lòng tin mượn 68 triệu đồng mà gia đình nhiều năm làm lụng vất vả và dành dụm mới có được.

Lúc này Cường mới lộ nguyên hình là kẻ mưu mô xảo quyệt, chỉ thừa nhận mượn gia đình chị N. 38 triệu đồng. Do tin tưởng chàng rể tương lai nên khi cho mượn tiền, gia đình N. cũng không có làm giấy tờ chứng minh, đành nén cơn giận vào lòng và xem như bài học kinh nghiệm trong đời. Gia đình của N. cũng dứt tình đoạn nghĩa với chàng rể tương lai, làm đơn yêu cầu công an buộc Cường trả lại số tiền mượn.

Hành vi của Cường không những bị pháp luật xử lý nghiêm khắc mà còn đánh mất danh dự, uy tín với người thân quen đã từng tin tưởng, thương yêu mình. Qua vụ án, anh Ngân cũng có bài học cho riêng mình: đừng ham mua tài sản giá rẻ để rồi bị lợi dụng lòng tin, sụp bẫy kẻ lừa đảo.

Theo kết luận điều tra của Công an huyện Long Hồ, bị can Cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Ngân 413,9 triệu đồng. Tuy nhiên, theo thỏa thuận anh Ngân chấp nhận trừ lại giá trị chiếc xe Vespa 71 triệu đồng mà Cường đưa trước đó và tiền tang vật khi Cường bị bắt là 17,5 triệu đồng. Như vậy, Cường đã lừa anh Ngân với tổng số tiền là 325,4 triệu đồng. Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Cường tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo