4 năm qua, với gia đình anh Lê Đình Duy (tài xế xe công nghệ tại quận 6, TP HCM) là khoảng thời gian khó khăn. Vợ mất vì bệnh nặng, con sanh non tính mạng bị đe dọa, có lúc anh thấy kiệt sức và tuyệt vọng. Điều an ủi là dù không còn mẹ, các con anh đã vượt qua rủi ro về sức khỏe, lớn lên từng ngày, được chính quyền địa phương, LĐLĐ quận 6 và các nhà hảo tâm giúp đỡ.
Nhói lòng trước nhiều hoàn cảnh
Mới đây nhất, cả 2 con của anh Duy là bé Lê Đình Huy (gần 6 tuổi) và Lê Đình Phương Nhi (4 tuổi) đã được nhận học bổng (2 triệu đồng/suất) từ LĐLĐ quận 6 và Tạp chí Người Đô Thị. Khoản chi phí phần nào giúp anh vơi đi nỗi lo chi phí học tập cho các con trong năm học sắp tới.
Nhớ lại biến cố lớn của gia đình, anh Duy ngậm ngùi cho biết hơn 3 năm trước, mẹ của Huy và Nhi (làm việc tại Trường Tiểu học Phú Lâm, quận 6) lâm bệnh. Khi ấy, Nhi vẫn còn trong bụng mẹ. Thời khắc sinh tử, các bác sĩ phải mổ để cứu sống em còn mẹ ra đi mãi mãi. Ra đời với cân nặng 1 kg, Nhi phải giành giật sự sống trong lồng ấp suốt 3 tháng, dù đến nay vẫn chịu nhiều di chứng.

Lãnh đạo LĐLĐ quận Bình Thạnh, tặng quà và xe đạp cho con CNVC-LĐ khó khăn
Điều đáng quý đối với anh Duy là 3 năm qua, tổ chức Công đoàn luôn đồng hành, không chỉ chăm lo các dịp lễ, Tết mà còn thường xuyên hỗ trợ chi phí học tập cho các con anh. "Cuộc sống của gia đình dù còn thiếu thốn nhưng nay đã tạm ổn, tôi chỉ mong có đủ sức khỏe để nuôi con, chăm lo cho gia đình" - anh bộc bạch.
Hai con của anh Duy là trong số 50 trẻ mồ côi được hỗ trợ trong đợt này. Nhìn danh sách 50 trẻ, đứa lớn nhất 15 tuổi và nhỏ nhất mới 4 tuổi đều không trọn vẹn tình thương yêu của cha mẹ, ai cũng nhói lòng. Mất cha, mẹ sức khỏe lại yếu, 2 em Nguyễn Thị Kiều My (15 tuổi) và Nguyễn Trương Trọng Tiến (10 tuổi) vừa đi học vừa bán vé số.
Chị Nguyễn Thị Phượng (37 tuổi) mẹ của 2 em chân yếu bẩm sinh, gần đây lại phát hiện thêm bệnh bao tử. Khó xin việc nên chị Phượng nhận làm đồ hàng mã tại nhà để có thu nhập trang trải trong gia đình. Cuộc sống mưu sinh vất vả nên chị càng thêm trân trọng phần học bổng mà các con được nhận.
Cũng mong muốn tiếp sức trẻ em có điều kiện đến trường, LĐLĐ quận Phú Nhuận (TP HCM) vừa tặng 14 suất học bổng (từ 1 - 2 triệu đồng/suất) cho con CNVC-LĐ khó khăn. Em Huỳnh Nguyễn Đức Huy, 7 tuổi, học tại Trường Tiểu học Tam Bình, TP Thủ Đức (TP HCM) là một trong số đó.
Ba của Huy là bảo vệ còn mẹ nhận may gia công tại nhà. Cuộc sống chẳng dư dả gì nên hay tin được học bổng, em rất háo hức. Ngày đưa con đến nhận học bổng, chị Huỳnh Thái Lan - mẹ của Huy - rất xúc động. Chị nói: "Không chỉ con trai, bản thân tôi khi đến dự chương trình cũng cảm thấy ấm lòng và thêm động lực, cố gắng để gia đình có cuộc sống tốt hơn".
Những phần quà ý nghĩa
Chương trình "Cùng em vững bước đến trường" do LĐLĐ quận Bình Thạnh (TP HCM) vừa tổ chức cũng đã đem đến niềm vui cho hàng trăm gia đình công nhân (CN) - lao động có con nhỏ. Trong chương trình này, LĐLĐ quận đã trao tặng 190 phần quà (1,3 triệu đồng/phần) cho các gia đình đoàn viên - lao động đang nuôi con nhỏ nhằm giúp sức họ vượt qua giai đoạn khó khăn, vươn lên sống tốt.
Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, CN Công ty TNHH Thái Sơn S.P là một trường hợp trong số đó. Chị Nhung là mẹ đơn thân, từ sau khi chồng mất vì bệnh tật, chị một mình nuôi con trai 12 tuổi. Cuộc sống vô vàn khó khăn, chị làm CN thu nhập không cao nhưng phải lo tiền trọ, chi phí học hành cho con và trả khoản nợ vay để chữa bệnh cho chồng nên thiếu thốn trăm bề. "Mỗi tháng, tôi đều phải cân đo đong đếm từng khoản chi nhỏ trong nhà để không bị thiếu hụt. Do vậy, sự hỗ trợ của LĐLĐ quận đến với gia đình rất kịp thời khiến tôi rất cảm kích" - chị Nhung bày tỏ.
Ngoài chương trình tặng quà, LĐLĐ quận Bình Thạnh còn khảo sát nhu cầu sử dụng phương tiện đi lại trong số các gia đình CNVC-LĐ khó khăn, có con là học sinh THCS, THPT để xét hỗ trợ. Từ kết quả khảo sát và đề xuất của Công đoàn cơ sở, tại chương trình "Cùng em vững bước tới trường", Công đoàn quận đã trao tặng 3 xe điện, 65 xe đạp cho con đoàn viên - lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là các trường hợp bị bệnh, khuyết tật, mồ côi cha mẹ, ở nhà thuê, hoặc cha mẹ bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, đơn thân nuôi con. Tổng kinh phí chăm lo cả chương trình là trên 412 triệu đồng.
Biết con trai được tặng xe điện để đi học, chị Huỳnh Thị Thu, nhân viên Công ty TNHH văn phòng phẩm Long Dinh, như giải tỏa được nỗi lo. Bởi gia đình chị đang rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, cả nhà phải ở trọ, các con đều đang trong độ tuổi ăn học, cha mẹ già trên 90 tuổi cần phụng dưỡng.
Trong khi công việc của chồng không ổn định, thu nhập bấp bênh, bản thân chị Thu lại bị ung thư, phải điều trị lâu dài. Cuộc sống chật vật hơn lúc nào hết, dù biết mong muốn của con là có chiếc xe để thuận tiện đến trường, nhưng chị vẫn chưa thực hiện được. Vì vậy, khi Công đoàn cơ sở khảo sát, chị đã không ngần ngại bày tỏ nguyện vọng của mình. Trường hợp của chị cuối cùng đã được xét chọn để tặng xe điện.
"Chúng tôi tin rằng sự quan tâm kịp thời của tổ chức Công đoàn không chỉ tiếp thêm động lực cho các em mà còn giúp cha mẹ các em an tâm, tiếp tục cống hiến cho công việc" - ông Cao Hồng Hà, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thạnh, nói.
Bình luận (0)