xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khách nước ngoài đổ đến công viên nước bỏ hoang ở Huế

Theo Phương Anh (Lonely Planet)

Công viên nước rùng rợn bị bỏ quên ở Huế giờ đây lại thu hút lượng khách du lịch tới khám phá nhiều hơn thời còn mở cửa.

Khách nước ngoài đổ đến công viên nước bỏ hoang ở Huế - Ảnh 1.

Trên Đường mòn Bánh chuối (Banana Pancake Trail – biệt danh thân mật mà những “phượt thủ” nước ngoài đặt cho những con đường thuộc lộ trình Đông Nam Á họ đi qua, theo món ăn vặt quen thuộc thường có ở mọi nhà trọ, hàng ăn bình dân trên cung đường này), có một điểm đến đặc biệt không thể bỏ qua.

 
Khách nước ngoài đổ đến công viên nước bỏ hoang ở Huế - Ảnh 2.

Đó là hồ Thủy Tiên nằm ngay bên ngoài thị xã Hương Thủy, Huế vốn yên bình lặng lẽ bỗng trở thành một điểm nóng thu hút những con người có máu phiêu lưu. Du khách có thể xâm nhập công viên khá dễ dàng, thám hiểm những ống nước nứt vỡ, bể thủy cung dở dang và sự xâm lấn rùng rợn của tự nhiên bủa vây nơi từng đầy ấp tiếng vui đùa của con người.

 
Khách nước ngoài đổ đến công viên nước bỏ hoang ở Huế - Ảnh 3.

Khi bước vào, các nhà thám hiểm được chào đón bởi một con rồng kim loại cao như tòa nhà ba tầng nằm canh gác trên nóc thủy cung bỏ hoang.

 
Khách nước ngoài đổ đến công viên nước bỏ hoang ở Huế - Ảnh 4.

Bên dưới, nằm trong những hành lang quanh co, cuộn xoắn rùng rợn giống như sườn của con quái vật, đầy các bể khổng lồ rỗng hoác.

 
Khách nước ngoài đổ đến công viên nước bỏ hoang ở Huế - Ảnh 5.

Càng đi sâu vào trong công viên, khung cảnh càng biến chuyển rùng rợn như bước ra từ một bộ phim về tận thế, với dàn nhân vật chính đang căng thẳng dè chừng sinh vật kỳ quái nào đó nhảy ra vồ lấy họ từ bóng râm.

 
Khách nước ngoài đổ đến công viên nước bỏ hoang ở Huế - Ảnh 6.

Thiên nhiên đang bắt đầu tuyên bố chủ quyền đối với tất cả các con đường và công trình nhân tạo; cây cối và rêu mốc ngày càng phát triển dày đặc không thể kiểm soát được.

 
Khách nước ngoài đổ đến công viên nước bỏ hoang ở Huế - Ảnh 7.

Công viên thậm chí đã từng là nhà của một vài chú cá sấu, bị bỏ lại, lãng quên sau khi chủ sở hữu gói ghém tất cả mọi thứ và rời đi. Nhưng thật may, các báo cáo gần đây của du khách cho biết, những chú cá sấu này đã được bắt lại và đưa tới công viên giải cứu động vật hoang dã.

 
Khách nước ngoài đổ đến công viên nước bỏ hoang ở Huế - Ảnh 8.

Ngoài vẻ đẹp ma mị hoang phế, một trong những nét hấp dẫn chính của công viên nước là bí ẩn xung quanh nó. Thông tin về công viên đã được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng “phượt thủ” vùng Đông Nam Á. Tuy nhiên, nơi đây trở nên nổi tiếng thì người dân địa phương cũng bắt đầu thu tiền "vé vào" tại các cổng, nhưng du khách cũng được chăm sóc tận tình hơn vì giờ đây nhiều hàng quán đã bắt đầu mọc lên gần đó.

 
Khách nước ngoài đổ đến công viên nước bỏ hoang ở Huế - Ảnh 9.

Công viên nước ban đầu được mở cửa vào năm 2004 và tốn tới 3 triệu USD (hơn 68 tỷ VND) để xây dựng. Trước khi được hoàn thiện, nơi này đã chào đón những vị khách đầu tiên, để rồi phải đóng cửa do các vấn đề kinh doanh chỉ một vài năm sau đó.

 
Khách nước ngoài đổ đến công viên nước bỏ hoang ở Huế - Ảnh 10.

Bất chấp những hứa hẹn xây dựng lại một công viên sinh thái phục hồi, khu vực này đến nay vẫn bị bỏ hoang, dù vậy nơi đây lại có thể thúc đẩy nền kinh tế du lịch địa phương bằng cách thu hút những du khách hiếu kỳ ưa phiêu lưu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo