Nhóm nghiên cứu đẫn dầu bởi nhà cổ sinh vật học Hank Woolley từ Viện Khủng long thuộc Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Los Angeles (Mỹ) đã xác định được một loài quái vật kỷ Phấn Trắng mới và đặt tên là Bolg amondol.

Thân hình quái vật Bolg amondol khi còn sống, với các mảnh hóa thạch được đánh dấu bằng màu vàng - Ảnh: Royal Society Open Science,
Trong đó, "Bolg" lấy theo tên của thủ lĩnh yêu tinh Bolg phương Bắc trong tiểu thuyết The Hobbit của nhà văn JRR Tolkien, một thủ lĩnh Org đầy thù hận và là kẻ thù chính của gia tộc người lùn.
Theo TS Woolley, họ đặt tên cho loài mới này như vậy bởi vẻ ngoài trông giống yêu tinh, nhất là khi nhìn vào hộp sọ.
Bolg amondol là thằn lằn, nhưng rất khổng lồ so với thằn lằn hiện đại, với chiều dài gần 1 m.

Chân dung con vật được tái hiện - Ảnh: Cullen Townsend
Các mảnh hóa thạch của loài này đã được thu thập từ năm 2005 tại bang Utah - Mỹ, nhưng đến nay, khi khảo sát lại bộ sưu tập của bảo tàng, các nhà khoa học mới chú ý và nhận ra những điểm khác thường gợi ý về một loài mới.
Viết trên tạp chí khoa học Royal Society Open Science, quái vật cổ đại này đại diện cho một dòng dõi tiến hóa bắt nguồn từ một nhóm thằn lằn có thân hình lớn gọi là monstersaur.
Monstersauria có đặc điểm là kích thước lớn và các đặc điểm riêng biệt như bộ giáp đa giác có lỗ gắn vào hộp sọ và hàm răng sắc nhọn với những chiếc răng hình chóp.
“Chúng có lịch sử khoảng 100 triệu năm, nhưng hồ sơ hóa thạch của chúng phần lớn không đầy đủ, khiến việc phát hiện ra Bolg amondol trở thành một sự kiện lớn để hiểu về loài thằn lằn lôi cuốn này, và Bolg amondol hẳn là một con quái vật trong mắt chúng ta” - TS Woolley nói với Sci-News.
Bình luận (0)