Người đi cùng năm tháng với MC, đạo diễn Hải Triều

MC Hải Triều trong buổi ra mắt cuốn sách thứ 3 Có một người đi cùng ta năm tháng
"Có một người đi cùng ta năm tháng" bao gồm 18 chuyện kể, được Hải Triều lấy cảm hứng từ chính ký ức tuổi thơ và chặng đường trưởng thành của chính mình. Ở đó, mỗi câu chuyện là một cột mốc kể về những thử thách phải đối diện trong đời hay cách cân bằng giữa các mối quan hệ.
Điểm chung của 18 câu chuyện này là dù có nếm trải sự mất mát, thất bại hay tổn thương, nam MC chọn đối diện bằng tâm thế tích cực, không ngừng tìm kiếm bình yên bên trong và tiếp tục tạo ra những giá trị cho cuộc sống.
"Tôi tin rằng 18 câu chuyện không chỉ là một con số, mà chính là những bài học và giá trị mà họ để lại khi "xuống xe" ở một chặng đường nào đó của cuộc đời" - anh nói.
NSND Mỹ Uyên hy vọng chất liệu trong quyển sách sẽ tạo cho chị một cú hích, một nguồn cảm hứng để có thể chuyển thể thành một kịch bản sân khấu. "Ngoài việc mê viết sách, Hải Triều còn có niềm đam mê dựng kịch, với tư duy dàn dựng và diễn xuất. Tôi hy vọng hai chị em sẽ có duyên để làm một dự án thật chỉn chu, thật đẹp và quan trọng nhất là nó phải được sống trên sân khấu" - NSND Mỹ Uyên chia sẻ.

NSND Mỹ Uyên rất thân thiết với Hải Triều
"Nếu ở tuổi 28, tôi thích viết về những rung động và màu hồng của tình yêu, thì ở cột mốc 30 tuổi, văn chương sẽ là nơi thể hiện những chênh vênh khó tả của cuộc đời. Đó là hành trình khi một đứa trẻ buộc phải chấp nhận trở thành người lớn, sống với trách nhiệm của người lớn và dần phải xa rời đứa trẻ hồn nhiên bên trong mình" - anh bày tỏ.
MC Hải Triều chia sẻ, người đi cùng anh năm tháng chính là bà ngoại. Người thầm lặng trong cuộc sống của anh nhưng cùng anh vượt qua những biến cố trong cuộc sống. Anh bộc bạch: "Chúng ta đã đi qua những ngày giông bão của cuộc đời. Dù biết phía trước vẫn còn thử thách, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta cần yêu thương chính mình và chắp cánh cho đứa trẻ bên trong những điều tốt đẹp nhất".
Hải Triều đã có học vị tiến sĩ

Hải Triều chỉ muốn mọi người nhớ về anh với những tác phẩm mới ra mắt
Tại buổi ra mắt sách của MC Hải Triều, nhiều lẵng hoa chúc mừng anh là tiến sĩ Nguyễn Hải Triều. 30 tuổi, Hải Triều đã hoàn thành chương trình tiến sĩ là điều khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Anh cho biết, bản thân đã hoàn thành chương trình tiến sĩ (ngành văn học Việt Nam). Tuy nhiên "tôi chỉ muốn mọi người nhắc đến tôi với sản phẩm tôi vừa ra mắt mà thôi" - anh nói.
Hải Triều tự nhận mình là "kẻ đa vũ trụ". Bởi ở mỗi lĩnh vực, anh đều mang đến một màu sắc khác nhau. Từ hình ảnh một người hài hước khi làm diễn viên đến một người thầy đầy triết lý khi đứng lớp, từ một đạo diễn khó tính đến một MC đầy năng lượng. Còn với văn chương, đó là nơi để anh thể hiện vô số những tổn thương khó nói, để rồi những trang viết như sự tự bạch của cuộc đời.
"Còn Hải Triều ngoài đời vẫn là Hải Triều thích nói điều tích cực cho người khác nghe, thích cười và luyên thuyên chuyện đời khi cần. Vì Triều tin rằng, cuộc sống phải có nhiều vách ngăn và nhiều phiên bản khác nhau mới thật sự thú vị" - anh bộc bạch.

NSND Mỹ Uyên, Hải Triều và MC Trác Thúy Miêu
Trước thực tế nhiều bạn trẻ ít tiếp cận với sách trong thời điểm hiện tại, Hải Triều thẳng thắn nêu quan điểm: "Tôi thuộc lớp người viết trẻ không ép buộc người khác phải đọc sách của mình. Điều quan trọng là bản thân phải chủ động nhiều hơn, để số lượng độc giả tự tìm đến mình. Đó mới là yếu tố then chốt. Triều sẽ tiếp tục sử dụng nhiều phương thức để kết nối: có thể là thông qua truyền thông, có thể là qua câu chuyện cá nhân... Quan trọng nhất là xây dựng được lòng tin để có được độc giả trung thành".
Bình luận (0)