xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mừng như gặp lại bạn thân

Hoàng Ngọc Thanh

Không chỉ là nơi mua sắm, Co.opmart còn gắn liền với nhiều kỷ niệm.

Lúc sống ở TP HCM, cứ cuối tuần tôi lại đi siêu thị Co.opmart mua những thứ cần thiết cho gia đình. Tôi thích mua sắm ở đây vì cần gì đều có; đến một nơi mua được nhiều thứ, tiết kiệm thời gian; siêu thị cho cảm giác mát mẻ dễ chịu; đặc biệt không lo chuyện chở đồ về vì đã có người giao tận nhà.

Có lần tôi quên đem ví, cũng không cầm điện thoại, chưa biết tính sao thì cô thu ngân nhanh nhẹn nói giao hàng đến nhà rồi thanh toán cũng được. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đỡ mất công chạy tới chạy lui.

Những khi bận rộn, tôi chọn mua online, chỉ vài thao tác đơn giản là mua được thứ mình cần. Cách này đặc biệt hữu ích cho gia đình tôi trong mùa dịch COVID-19.

Từ khi có con, tôi có bạn đi cùng. Con thích ngồi xe đẩy hàng của siêu thị. Lúc còn bé ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lớn chút ngồi luôn trong xe mẹ đẩy đi, tròn xoe mắt thích thú ngắm đồ. 

Mua xong, tôi không vội về ngay mà ở lại chơi cùng con ở khu vực dành cho trẻ em. Chơi chán, đói bụng thì qua khu ăn uống với vô số món ngon nóng hổi, cơm, bún, phở, chè, bánh, heo, gà, vịt…

Mừng như gặp lại bạn thân- Ảnh 1.

Những hôm đi làm về muộn, tôi mua các suất ăn sẵn cho cả nhà, bảo đảm vệ sinh mà giá phải chăng. Riết rồi thành quen, mỗi lần hỏi con muốn đi đâu, bé trả lời không cần suy nghĩ: "Đi siêu thị".

Không chỉ là nơi mua sắm, Co.opmart còn gắn liền với nhiều kỷ niệm. Năm 2009, Co.opmart Bà Rịa khánh thành, dịp đó tôi về quê, đưa mẹ đi tham quan. 

Bước chân vào siêu thị, mẹ cứ trầm trồ, không ngờ có nhiều thứ quá, nhìn gì cũng tò mò như một đứa trẻ. Mẹ nói thích nhất là tha hồ lựa đồ mà không phải ngại ngùng chuyện mở hàng hay trả giá như lúc đi chợ. Kết quả lần đó, tôi đẩy chiếc xe cao ngất đồ mẹ chọn. 

Sau này mẹ lên thành phố sống cùng tôi, sức khỏe yếu, không đi lại được, thỉnh thoảng mẹ hỏi: "Nay siêu thị có khuyến mãi không?". 

Mỗi lần đồ giao tới, tôi lấy từng món cho mẹ xem, khoe hàng này được giảm giá, hàng kia được tặng, mẹ cười thích thú. Từ khi mẹ mất, mỗi lần đi Co.opmart, tôi lại bồi hồi nhớ mẹ.

Dịp Tết, công ty tôi tặng quà cho khách hàng, những giỏ quà được gói ghém tại công ty rồi chuyển đi các nơi. Tôi phụ trách Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, đi mấy trăm cây số đường đèo dốc quanh co, dằn xóc, chưa kịp đến nơi quà đã bung tung tóe. 

Những năm sau, tôi chọn phương án khách ở đâu mua ở đó. Thật may là hệ thống Co.opmart có sẵn các giỏ quà bắt mắt, tiết kiệm được khoản chi phí vận chuyển, quà đến tay khách mới tinh, nguyên vẹn. 

Sau này trong những chuyến đi công tác, chỉ cần biết chỗ đó có Co.opmart là tôi yên tâm, không cần đem nhiều đồ, cần gì vào siêu thị là có ngay.

Từ lúc chuyển về Đà Lạt, không có hệ thống Co.opmart, mỗi lần mua sắm, tôi thấy thiếu đi sự tiện lợi và quen thuộc thuở nào. 

Mới vừa rồi có việc về thành phố, đi qua đường Trường Chinh, con gái tôi chăm chú nhìn, rồi reo lên: "Siêu thị kìa mẹ!" khi thấy chữ Co.opmart thấp thoáng. Hai mẹ con mừng như gặp lại người bạn thân thiết từ lâu.

Mừng như gặp lại bạn thân- Ảnh 2.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo