xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều bài viết chạm đến trái tim

ĐÌNH LÝ - HOÀI DƯƠNG

Mỗi bài viết là một câu chuyện cảm động về tình người, sự sẻ chia trong cuộc sống hay nỗi lòng với gia đình, quê hương trong mùa xuân mới

Cuộc thi "Xuân sum vầy - Tết sẻ chia" do Báo Người Lao Động điện tử tổ chức từ ngày 25-1 (15 tháng chạp) đến 16-2 (mùng 7 tháng giêng) đã nhận được 345 tác phẩm của 258 tác giả ở trong và ngoài nước.

Chất lượng, đa dạng

Trong số các tác phẩm tham gia cuộc thi, Ban Tổ chức lựa chọn 43 tác phẩm - gồm bài viết, loạt ảnh - đạt chất lượng và đúng tiêu chí để đăng tải trên Báo Người Lao Động điện tử từ ngày 4 đến 22-2.

Với chủ đề mở, gần gũi, cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo bạn đọc ở trong và ngoài nước - như Pháp, Đức, Thụy Điển, Nga, Nhật Bản...; đa dạng về lứa tuổi, nghề nghiệp - bao gồm học sinh, sinh viên, giáo viên, nhà báo, tiểu thương...

Đáng chú ý, trong thời gian diễn ra cuộc thi, nhiều tác giả ở Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Trị, TP HCM... gửi từ 3 đến 11 tác phẩm tham gia. Chẳng hạn, tác giả Đinh Thành Trung (Hà Nội) gửi 11 bài viết, tác giả Lê Thị Thu Thanh (Quảng Trị) tham gia cuộc thi với 10 bài viết, tác giả Lê Văn Kỳ (Đà Nẵng) gửi 7 tác phẩm... Một trường hợp thú vị là tác giả Hoàng Thái Hùng, giáo viên Trường THCS-THPT Bác Ái (quận Tân Bình, TP HCM), không những tham gia mà còn truyền cảm hứng, vận động các em học sinh của mình viết bài cho cuộc thi.

Các tác phẩm tập trung giới thiệu phong vị, nét đẹp của Tết cổ truyền; không khí đầm ấm, sum vầy của gia đình trong ngày đầu năm; sự đùm bọc, sẻ chia trong cộng đồng mỗi dịp Tết đến xuân về. Trong đó, một số lượng không nhỏ tác phẩm viết về những hoạt động thiện nguyện rất ý nghĩa.

Gian hàng 0 đồng “Tết sẻ chia - Xuân yêu thương” của Trường Tiểu học Lê Văn Tám (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) Ảnh: TRẦN THỊ THU HOÀI

Gian hàng 0 đồng “Tết sẻ chia - Xuân yêu thương” của Trường Tiểu học Lê Văn Tám (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) Ảnh: TRẦN THỊ THU HOÀI

Tác giả Ngô Thị viết: "Nơi nào có khốn khó, nơi đó có yêu thương. Từ trái tim xui khiến, nhóm từ thiện "Nụ cười hạnh phúc" của huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã ra đời. Với những chuyến thiện nguyện "không tên, không tuổi", năm này qua năm khác, họ đã đem điều kỳ diệu đến với những mảnh đời bất hạnh. (...) Họ nào có dư dả, (...) một căn nhà cấp bốn đơn sơ, những đứa con luôn ốm đau, bệnh tật nhưng cái mà họ giàu có là tình người".

Tác giả Nga Cao gửi lời tri ân đến những người đã tình nguyện hiến máu trong dịp Tết. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Mẹ của tác giả đã ở lại với cuộc đời nhờ tấm lòng của những người xa lạ. "Tôi muốn trả ơn họ bằng cách cho đi những giọt máu của mình để níu giữ những cuộc đời xa lạ khác. Biết đâu rất nhiều người trong số họ lại tiếp tục trả ơn cuộc đời theo cách ấy. Sự sẻ chia sẽ được nhân lên không ngừng" - tác giả viết.

Nhiều tác phẩm chạm đến cảm xúc của người đọc khi viết về nỗi lòng của những người con xa quê hoài niệm Tết xưa sum vầy bên gia đình. Tác giả Đoàn Thị Hương Huệ viết trong tác phẩm "Thương nhớ hương bánh gai": "Nhớ lại lời bà nói hôm qua trong điện thoại: "Tết nay con về sớm nghen, để phụ bà đi hái lá gai làm bánh", lòng tôi bỗng dưng chộn rộn. Tôi thèm về nhà, thèm nghe mùi mạ non, thèm mùi chợ quê, thèm hương củ kiệu, thèm mùi khói bếp".

Câu chuyện đón Tết của một du học sinh cũng không kém phần xúc động: "Ở nơi cách xa Tổ quốc gần 7.000 km, giữa tuyết đầy trời, chúng tôi càng trân quý những thời khắc ngắn ngủi được ngồi lại gần nhau, sẻ chia vị quê, vị Tết và gìn giữ từng góc cảnh quê hương, hồn cốt dân tộc nơi đất khách quê người"...

Gửi 200 phần quà đến tác giả dự thi

Ban Tổ chức sẽ chọn ra 6 tác phẩm để trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn có giải thưởng hấp dẫn dành cho clip/video/hình ảnh đẹp và bài dự thi nhận nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội.

Gói bánh tét tặng người già, người nghèo và văn nghệ sĩ lớn tuổi có nhiều cống hiến cho nghệ thuật ở TP HCM vào đêm 24 tháng chạp. Ảnh: TRƯƠNG QUỐC PHONG

Gói bánh tét tặng người già, người nghèo và văn nghệ sĩ lớn tuổi có nhiều cống hiến cho nghệ thuật ở TP HCM vào đêm 24 tháng chạp. Ảnh: TRƯƠNG QUỐC PHONG

Tác giả đoạt giải nhất sẽ nhận giải thưởng là 15 triệu đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, tác giả còn được lựa chọn phần quà là 1 thẻ Taxi Xanh SM trị giá 5 triệu đồng hoặc combo quà tặng gồm: 1 thẻ Taxi Xanh SM trị giá 2 triệu đồng, 2 vé Sun World Hòn Thơm trị giá 900.000 đồng/vé, 1 mã giảm giá 300.000 đồng khi mua hàng tại OHI@MA và 2 vé Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh tại Trung tâm Thương mại Gigamall (TP HCM).

Giải thưởng cho tác giả đoạt giải nhì là 10 triệu đồng tiền mặt và quà tặng kèm trị giá hơn 3 triệu đồng. Với tác giả đoạt giải ba, giải thưởng gồm 5 triệu đồng tiền mặt cùng một phần quà tặng hấp dẫn.

Giải thưởng dành cho tác phẩm đoạt giải clip/video/hình ảnh đẹp là 3 triệu đồng tiền mặt và một phần quà tặng kèm. Với bài dự thi được chia sẻ trên trang Facebook cá nhân thu hút lượt like (thích) và comment (bình luận) nhiều, tác giả sẽ nhận giải thưởng gồm 2 triệu đồng tiền mặt và một phần quà tặng.

Năm nay, nhằm tri ân bạn đọc đã ủng hộ và tham gia cuộc thi "Xuân sum vầy - Tết sẻ chia", Ban Tổ chức dành tặng 200 phần quà cho 200 bạn đọc gửi bài dự thi sớm nhất và đạt chất lượng (do Ban Tổ chức lựa chọn). Phần quà trị giá 200.000 đồng là voucher/phiếu giảm giá khi sử dụng dịch vụ/mua hàng tại Vinataxi, OHI@MA hoặc ứng dụng Mcard của Mega Market đang được Ban Tổ chức gửi đến từng bạn đọc. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo