Báo Người Lao Động trao giải 3 cuộc thi lớn: Tình yêu, trách nhiệm
Sáng 11-6, Báo Người Lao Động tổ chức trao giải 3 cuộc thi: Lắng nghe người dân hiến kế lần thứ 7, Lòng tốt quanh ta lần thứ 4 và Tôi yêu thành phố của tôi
Phát động cuộc thi viết về "Trang sách và mái trường"
(NLĐO)- Ngoài ba giải Nhất của các thể loại truyện ngắn, thơ và tản văn, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, BTC còn trao giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng.
Cuộc thi viết "Tôi yêu thành phố của tôi": Những nhịp cầu kết nối tâm hồn
(NLĐO) - Từ chiếc radio nhỏ đến trang báo, sóng phát thanh và truyền hình, tất cả đã kết nối, tiếp sức để tôi yêu hơn thành phố nghĩa tình.
Nhịp cầu kết nối tình yêu Tổ quốc
Cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" là nhịp cầu kết nối lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc
Cuộc thi viết “Lòng tốt quanh ta” lần 4: Nhà sư chở che những phận đời bé bỏng
(NLĐO)- Trong tiếng chuông chùa Quan Âm ở miền quê Vĩnh Long, người ta nghe thấy cả tấm lòng của nhà sư dành cho những đứa trẻ không nơi nương tựa.
Bài dự thi cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta": Lặng thầm cống hiến cho cộng đồng
40 năm chăm lo cho người nghèo, đóng góp xây dựng chính quyền địa phương gần dân, bà Thụy là tấm gương sáng, truyền năng lượng tích cực cho thế hệ trẻ
CUỘC THI VIẾT “CHỦ QUYỀN QUỐC GIA BẤT KHẢ XÂM PHẠM”: Canh gác bình yên trên đại ngàn
Với dân làng Pă Pết, già làng Kpuih Nhé là tấm gương của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn biên giới, xây dựng nông thôn mới
Cuộc thi viết “LÒNG TỐT QUANH TA”: Lương y - cựu binh dệt niềm vui cho người nghèo
Lòng tốt của thầy Phong Tôn Hiền không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà giản dị như một mũi kim châm nhân ái, một bát gạo sẻ chia cho những mảnh đời khó khăn
Cuộc thi viết “Lòng tốt quanh ta”: Ươm tri thức, gieo yêu thương giữa đời thường
Hơn nửa đời người gắn bó với nghề dạy học, nhà giáo Trần Thị Mai Nhân luôn chọn lối sống sẻ chia, âm thầm đến với những hoàn cảnh khó khăn bằng sự chân thành
Cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta lần 4": Như con ong cần mẫn làm mật cho đời
Dù tuổi cao nhưng bà Hoàng Thị Hồng Thơm vẫn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vận động hội viên hội cựu chiến binh giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn
CUỘC THI VIẾT “CHỦ QUYỀN QUỐC GIA BẤT KHẢ XÂM PHẠM”: Vững vàng nơi dải biên cương
Trên dải đất biên cương Lô Lô Chải, mỗi người dân, mỗi ngôi nhà trình tường như những "cột mốc sống" về chủ quyền
CUỘC THI VIẾT “CHỦ QUYỀN QUỐC GIA BẤT KHẢ XÂM PHẠM”: Gieo chữ ở Bạch Long Vĩ
Nơi đảo tiền tiêu, tôi chọn cách dạy các em yêu tiếng mẹ đẻ qua từng dấu thanh, yêu nhành muống biển, hàng phi lao chắn cát, yêu bến nước, âu tàu
Cuộc thi Người thầy thuốc trong tôi lần 4: đậm tính nhân văn
(NLĐO) – Đọng lại từng trang viết “Người thầy thuốc trong tôi” là bao cảm xúc, thể hiện sự tri ân những y - bác sĩ đã cứu sống nhiều người bệnh ở bờ vực sinh tử
Bộ VH-TT-DL phát động cuộc thi viết "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương"
(NLĐO) - Bộ VH-TT-DL ban hành thể lệ cuộc thi viết với chủ đề "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương", hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày Gia đình Việt Nam.
Tác giả đoạt giải cuộc thi viết “Người thầy thuốc trong tôi” lan tỏa yêu thương
Nhận được giải thưởng từ cuộc thi viết “Người thầy thuốc trong tôi” lần 4 năm 2024-2025, tác giả Nguyễn Thị Chanh mong muốn đóng góp cho hoạt động cộng đồng.