xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cái giá của 1 phút nóng giận

Bài và ảnh: Ý Linh

Trong một phút không kiểm soát được hành vi do say xỉn, án mạng kinh hoàng đã xảy ra, người chết, kẻ đi tù

Năm mươi năm sống đời lương thiện cũng không sao đắp đổi được tội danh cho kẻ sát nhân đã ngả hai màu tóc. Đứng trước HĐXX, bị cáo N.V.H (SN 1969; ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) cúi gầm mặt. Nhìn dáng vẻ rụt rè, sợ sệt của ông, người ta khó có thể hình dung chỉ 5 tháng trước đó, trong cơn say, đôi tay ông đã kết liễu một mạng người.

Người chết, kẻ đi tù

Sinh ra và lớn lên tại quận 11 (TP HCM), đến năm 29 tuổi, ông H. chuyển về sinh sống tại huyện Củ Chi rồi cưới người vợ hơn ông 4 tuổi. Có gia đình, ông H. càng chăm chỉ làm ăn, phụ vợ buôn bán. Cần cù, chịu khó, cuối cùng vợ chồng ông cũng gầy dựng được một cửa hàng nhỏ chuyên phân phối cám động vật. Mãi đến năm 2012, vợ chồng ông sinh được con gái đầu lòng. Cha già, con mọn là động lực khiến ông H. gắng sức làm lụng để lo cho con.

Hàng xóm đến dự phiên tòa, ai cũng nói ông H. hiền lắm, cần cù, chịu thương, chẳng khi nào làm phiền lòng đến xóm giềng. Không ai ngờ, biến cố lại ập đến mà nguyên nhân chỉ vì trong cơn say, phút chốc con người thiện lương đã hóa "quỷ dữ".

Cái giá của 1 phút nóng giận - Ảnh 1.

Bị cáo N.V.H sau phiên tòa

Một buổi tối, sau khi xong việc tại cửa hàng, ông H. ghé quán cà phê gần nhà và gọi bia uống. Nhìn sang bàn bên, ông thấy có 2 người đàn ông chung xóm là P.T.H và L.V.H cũng đang ngồi uống nước. Đến khi ông H. ngà ngà say thì bàn bên xảy ra cự cãi. Nghĩ L.V.H bị bạn chửi và đánh oan nên ông H. lên tiếng nhắc nhở. Bực mình vì chuyện không liên quan mà ông H. "xía" vô, P.T.H nổi đóa, chửi bới thậm tệ rồi buông lời thách thức, dù ông H. đáng tuổi cha, tuổi chú. Những người chứng kiến can ngăn. Hai bên tản ra rồi mạnh ai nấy về. Ôm bụng uất ức vì bị "dạy đời", P.T.H chặn đường tiếp tục chửi bới và thách thức ông H.

Về đến nhà, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không "nuốt trôi được cục tức", ông H. giắt một con dao Thái Lan vào người rồi đi tìm P.T.H. Đến đầu hẻm nhà P.T.H, hai gã đàn ông tiếp tục chửi bới rồi đấm đá nhau. Lúc này đã hơn 20 giờ, con hẻm không đèn đường tối om, không bóng người qua lại. Hai gã say vẫn hăng máu rượt đuổi nhau rồi lao vào hỗn chiến.

P.T.H rút từ hàng rào ra một con dao tự chế dài 83 cm chém vào người ông H. Nhát thứ nhất, ông H. đỡ được. Nhát thứ hai, mũi dao trúng vào mu bàn tay làm rách da, chảy máu. Đến nhát thứ ba, ông H. may mắn tránh được, rồi nhanh tay rút con dao đã chuẩn bị sẵn trong túi quần ra. Nhát dao vung lên trúng vào cổ P.T.H khiến anh ta ngã gục tại chỗ. Quá sợ hãi, ông H. chạy về nhà kể lại đầu đuôi câu chuyện cho vợ.

Nghe xong, vợ ông H. khuyên chồng ra tự thú. Lúc này, ông H. quay lại hiện trường kiểm tra, thấy P.T.H đã chết nên đến thẳng cơ quan công an trình báo sự việc.

Cái nghèo ở lại

Ngồi chờ phiên tòa bắt đầu, vợ ông H. thủ thỉ tâm sự với chúng tôi, ngày ông H. bị bắt giam, bà gạt nước mắt đến chia buồn cùng gia đình P.T.H. Nhìn đứa trẻ 4 tuổi đội tang cha, bà nghẹn ứ nước mắt. P.T.H chết đi để lại những tháng ngày cơ cực sắp tới hiện rõ mồn một trước mắt người vợ trẻ và đứa con thơ chưa kịp nhớ mặt cha. Ngẫm lại mình, bà rớt nước mắt khi cũng phải chịu cảnh mẹ chiếc, con côi nương tựa nhau mà sống. Nhưng có lẽ bà may mắn hơn, vì mãn hạn tù, vợ chồng bà lại được gặp nhau. Còn gia đình họ, vợ chồng, con cái âm dương cách biệt. Nghĩ vậy, bà gắng gượng gom góp 80 triệu đồng để gia đình lo lắng tang ma cho P.T.H, cũng là mong cầu gột rửa được phần nào tội lỗi mà chồng bà đã gây nên.

"Đại diện gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường thêm 50 triệu đồng và chu cấp cho con gái nạn nhân 2 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi 18 tuổi, bị cáo đã chấp nhận. Còn bà, bà có đồng ý hỗ trợ chồng không?" - vị chủ tọa hỏi.

Vợ ông H. ngơ ngác một hồi rồi nghẹn ngào thốt lên: "Tôi không đồng ý. Tôi đã lớn tuổi, con tôi còn nhỏ, 80 triệu đồng lần trước là số tiền tôi ráng hết sức mới có được, nay tôi không còn gì, cũng không còn đủ sức nuôi con nữa rồi".

Ông H. giật mình quay về phía vợ, ánh mắt đau đớn. "Đúng rồi, bị cáo còn đứa con gái 7 tuổi!" - ông H. rưng rưng.

Xét nguyên nhân, động cơ gây án cũng như nạn nhân cũng có phần lỗi, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo N.V.H 10 năm tù giam về tội “Giết người”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo