xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hết lòng giúp người khuyết tật

TRẦN THỊ THÚY VÂN

Khéo tay thì hay làm nhưng đối với chị Nha một tay cũng hay làm, đặc biệt là làm thiện nguyện, giúp đỡ người khuyết tật, khó nghèo

10 năm kể từ khi ra đời, CLB Thanh niên khuyết tật (TNKT) tỉnh Hải Dương đã trở thành mái nhà thứ 2 của hơn 100 TNKT, ở đó có người chủ nhiệm hết lòng vì hội viên, đó là chị Nguyễn Thị Nha, sinh năm 1983.

Mỗi ngày đi làm 80 km, không lương

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở phường Duy Tân (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), chị Nha chỉ có một cánh tay. Chị lớn lên trong sự tự ti và mặc cảm, bị bạn bè đồng trang lứa trêu đùa là "chú lình chì một tay" hay "bị đẻ sót".

Con đường đến trường của chị Nha cũng gập ghềnh như chính thân thể chị. Sau mấy lần dang dở, cuối cùng chị cũng học xong phổ thông. Khi đến tuổi trưởng thành, chị Nha theo học nghề tại Trường Trung cấp Nông Lâm - Ngư nghiệp Quảng Ninh. Tưởng chừng có tấm bằng trong tay, chị có thể kiếm được một công việc nuôi sống bản thân nhưng vận xui vẫn đeo đẳng chị. 

"Tôi đi xin việc hàng chục công ty nhưng chẳng công ty nào qua được "vòng gửi xe" khi họ thấy tôi chỉ có một tay, lúc đó tôi rất tuyệt vọng, bố mẹ thì già đi, tôi sẽ sống như thế nào nếu không có việc làm?" - chị Nha tâm sự.

Là người khuyết tật (NKT) nên từ nhỏ Nha đã được các tổ chức xã hội quan tâm, động viên nên chị hy vọng trở thành một người hoạt động công tác xã hội, góp phần nhỏ bé nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của NKT trong cuộc sống.

Năm 2013, Nha tham gia CLB TNKT tỉnh Hải Dương và nhanh chóng được tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm CLB. Ngoài ra chị còn làm công tác văn phòng tại Hội NKT tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Hội NKT tỉnh.

Nắm nhiều nhiệm vụ như vậy nhưng chị Nha không được hưởng khoản phụ cấp nào. Hằng ngày, chị một tay tự đi xe đạp điện từ thị xã Kinh Môn đến TP Hải Dương gần 40 km làm việc, chiều đến chị lại về nhà trên con đường cũ để chăm sóc bố mẹ già.

Chị Nha kể: Quãng đường từ nhà tôi đến văn phòng hội xe buýt không thuận tiện, ở trọ thì không có tiền nên tôi bắt buộc phải sáng đi tối về. Đã nhiều lần tôi bị ngã xe nhưng chỉ biết dặn lòng phải cẩn thận hơn vì chẳng còn cách nào khác.

Vất vả là vậy nhưng năm 2022 chị Nha còn đề xuất thành lập Hội NKT thị xã Kinh Môn. Được chính quyền địa phương, hội cấp trên đồng ý chủ trương, chị lặn lội đi đến "gõ cửa" từng nhà NKT để vận động họ tham gia CLB. 

Kết quả, chỉ trong hơn 1 tháng, chị cùng Ban Vận động đã vận động được hơn 100 hội viên và con số hội viên đến nay đã tăng lên gấp nhiều lần. Chị Nha được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch Hội NKT thị xã Kinh Môn, khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hết lòng giúp người khuyết tật - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Nha (bìa phải) cùng đại diện các đoàn thể tặng quà cho một hộ nghèo

Bền bỉ giúp người khuyết tật, khó nghèo

Tôi tình cờ gặp chị Nha trong gia Liên hoan Âm nhạc Yoshine 2022 do Hội NKT TP Hà Nội phối hợp tổ chức. Khi đó, chị Nha đang đưa hai mẹ con cháu Nguyễn Hồng Hải (phường Duy Tân) đến dự thi hát.

Hoàn cảnh của hai mẹ con Hải rất đáng thương. Mẹ cháu bị mù còn Hải khuyết tật vận động, bố cháu đã qua đời cách đây 5 năm. Mẹ Hải, chị Nguyễn Thị Hương, tâm sự: "Chị Nha đã giúp đỡ hai mẹ con tôi rất nhiều trong mấy năm qua. Ngoài những suất quà được tặng, chị Nha còn thường xuyên đưa tôi đi bệnh viện khám mắt, giúp đỡ Hải đi thi giọng hát lần này và còn rất nhiều sự giúp đỡ khác khiến tôi coi chị như người chị gái".

Hết lòng giúp người khuyết tật - Ảnh 3.

Chị Nha (bìa phải) tham dự chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2021 (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thất bại trong việc tìm kiếm việc làm, chị Nha hiểu hơn ai hết tâm lý của NKT, họ khao khát được làm việc, sống bằng chính lao động bản thân. Từ đó, chị Nha đã sáng lập "Mô hình giới thiệu việc làm cho TNKT" tại Hải Dương và các tỉnh miền núi. Chị chủ động làm việc với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, tìm hiểu công việc và chế độ đãi ngộ với NKT để kết nối lao động khuyết tật vào làm việc. Sau 6 năm triển khai mô hình, đến nay đã có hơn 220 TNKT có việc làm ổn định tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, chị Nha còn triển khai các hoạt động thiện nguyện như xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức học sinh đến trường. Trong năm 2022 vừa qua, chị Nha cùng các đoàn thể đã vận động được 149 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho bà Đỗ Thị Nhạ ở xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn.

Xúc động trước căn nhà mới được khánh thành, bà Nhạ chia sẻ: "Bao năm tôi sống trong căn nhà cấp bốn đổ nát, mưa gió chỉ lo sập nhà, may mắn vừa rồi tôi được các đoàn thể quan tâm, giúp đỡ để xây ngôi nhà mới. Tôi rất xúc động và chỉ biết nói lời cảm ơn, đặc biệt là cảm ơn em Nha còn thường xuyên đến tặng quà, động viên tôi".

Còn trong đại dịch COVID-19, chị Nha đã xung phong tham gia hỗ trợ những người trong khu cách ly và trực chốt kiểm dịch. Những ngày tháng "căng như dây đàn", hình ảnh "chiến sĩ một tay" Nguyễn Thị Nha trực chốt dịch ở thị trấn Kinh Môn đã để lại ấn tượng với những người qua chốt. Chị Nha đã vận động được 800 suất quà an sinh tặng các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, vận động được 21 triệu đồng hỗ trợ người dân miền Nam chống dịch.

Trang bị kiến thức, pháp luật cho người khuyết tật

Là người khuyết tật nên chị Nha tích cực học tập để bù lại những khiếm khuyết trên cơ thể. Chị Nha rất am hiểu pháp luật và nhiều lĩnh vực đời sống, xã hội để không chỉ giúp mình mà còn để chia sẻ với các hội viên. 

Chị nói, ngày trước con đường đi học của mình gặp nhiều chông gai, giờ có điều kiện hơn phải gắng mà học. Với NKT, kiến thức, pháp luật còn là công cụ để sinh tồn, bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời tạo ra giá trị cho bản thân.

Chị Nha năng nổ tham gia các hội thảo, khóa tập huấn, chương trình phổ biến pháp luật từ cấp trung ương đến cấp tỉnh rồi chị lại về tổ chức cho hội viên ở CLB và Hội NKT thị xã để cung cấp cho hội viên kỹ năng sống, kỹ năng tiếp cận các dịch vụ việc làm, tổ chức tư vấn, học nghề cho NKT... 

Đến nay, chị và các hội viên đã tổ chức được hàng chục lớp tập huấn, nâng cao kiến thức cho NKT trong tỉnh Hải Dương. Gần đây, chị còn phối hợp với các tổ chức thanh niên tổ chức lớp học cho trẻ tự kỷ…

Từ sự năng nổ và kết quả hoạt động bền bỉ, chị Nha đã nhận bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND tỉnh Hải Dương; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 2022; bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2021; giải thưởng Tỏa sáng Nghị lực Việt 2021 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam… 

Cán bộ hội "trên cả nhiệt tình"

Chủ tịch Hội NKT tỉnh Hải Dương - ông Trương Văn Phước - nhận xét: "Chị Nha là một cán bộ hội "trên cả nhiệt tình". Bao nhiêu năm làm công tác hội không một đồng phụ cấp nhưng chị không hề than phiền mà luôn tận tâm, năng nổ hoàn thành tốt công việc được giao. Chị rất tích cực đi vận động thiện nguyện, cứ vài ngày là lại thấy chị đi tặng quà một lần cho NKT, người nghèo, đến nay số lượng không thể kiểm kê hết được. Chúng tôi rất tự hào vì có một cán bộ hội mẫn cán, nhiệt huyết như chị Nha".

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Hết lòng giúp người khuyết tật - Ảnh 6.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo