xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Câu chuyện kỳ diệu của cô gái mất khả năng ăn

A. Thư (Theo Daily Mail)

(NLĐO)- Thay vì trải qua cuộc đời trong bệnh viện, cô gái xinh đẹp Nancy đã vượt qua những năm trung học một cách khó tin và đang theo học đại học để theo đuổi mơ ước làm một diễn viên.

Khi mới vào trung học, cô gái Mỹ Nancy Pickett đã bị hành hạ bởi những cơn nôn và buồn nôn khó hiểu. Một năm sau, dạ dày và ruột của cô đã tê liệt hoàn toàn! Cô gái không còn có thể ăn bất cứ thứ gì. Để duy trì sự sống, suốt 3 năm nay, cô phải đặt một chiếc ống trong lồng ngực giúp đưa chất dinh dưỡng đặc biệt vào thẳng mạch máu.

Câu chuyện kỳ diệu của cô gái mất khả năng ăn - Ảnh 1.

Nancy vẫn xinh đẹp và yêu đời dù mắc căn bệnh quái ác - ảnh DAILY MAIL

Cô được chẩn đoán mắc căn bệnh hiếm gặp Gastroparesis khiến các cơ bắp trong hệ tiêu hóa bị bại liệt hoàn toàn và bệnh nhân mất hẳn khả năng tiêu thụ thực phẩm. Bệnh hiện chưa thể trị dứt, được cho là do sự trục trặc của dây thần kinh số 10 (dây thần kinh vagus, dây thần kinh phế vị, vốn điều khiển nhiều cơ quan trong cơ thể). Một số bệnh nhân có dạ dày và ruột vẫn còn một số vận động cơ tối thiểu nên được điều trị bằng cách thay đổi chế độ ăn. Nancy là bệnh nhân nặng, với các cơ bắp dạ dày – ruột hoàn toàn bại liệt.

Chiếc ống không phải là toàn bộ nỗi khổ của Nancy. Để có cuộc sống như hiện tại, cô đã phải dành mỗi ngày 1-2 giờ để chuẩn bị nhiều loại thuốc khác nhau và cứ vài tiếng là phải tiếp vào cơ thể một lần. Căn bệnh và việc tiếp thuốc khiến cô gái trẻ luôn luôn đau đớn và khó chịu. Chưa kể, cô phải vượt qua cảm giác đau đó để luôn giữ cơ thể sạch sẽ tuyệt đối, thay quần áo rất nhiều lần trong ngày vì bất cứ khi nào cô cũng có thể bị nhiễm trùng. Nếu ống thông dưới da của cô bị nhiễm khuẩn, cô có thể chết vì nhiễm trùng máu rất nhanh chóng.

Câu chuyện kỳ diệu của cô gái mất khả năng ăn - Ảnh 2.

Cô gái có một chiếc ống thông được cấy trên ngực, một phần dưới da, một phần lộ thiên - ảnh DAILY MAIL

Bất chấp cuộc sống đảo lộn, thường xuyên phải ra vào bệnh viện, cô gái trẻ vẫn quyết tâm theo đuổi nghề diễn viên. Nancy cho biết, cô chọn cách tự tiếp thuốc đau đớn và khó khăn thay vì vào bệnh viện là do muốn bảo đảm cho việc học. "Tôi luôn phải lên kế hoạch cho một ngày của tôi" – Nancy nói.

Hiện Nancy vừa tròn 18 tuổi và đang theo học năm thứ nhất Đại học Chapman để lấy một bằng cấp về điện ảnh. Các bạn cũng từng thắc mắc về việc vì sao cô không bao giờ ăn, nhưng giờ họ đã hiểu. Điều làm Nancy buồn nhất là cô luôn muốn có một cô bạn cùng phòng ký túc xá, nhưng không thể được. Bởi lẽ, một người ở cùng sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng chết người lên một cách khủng khiếp.

Câu chuyện kỳ diệu của cô gái mất khả năng ăn - Ảnh 3.

Chiếc tủ lạnh đầy thuốc của Nancy - ảnh DAILY MAIL

Tiến sĩ – bác sĩ Shaista Safder, chuyên khoa dạ dày - ruột ở Bệnh viện Nhi Arnold Palmer (Orlando), người đã đồng hành cùng Nancy từ khi cô mới phát bệnh, cho biết Nancy là bệnh nhân đặc biệt nhất của bà. Cô bé đang sống một cuộc đời rất khác biệt và kỳ diệu so với các bệnh nhân gastroparesis khác. Bác sĩ vẫn đang quản lý chặt chẽ các triệu chứng và cố giữ mức độ dinh dưỡng cân bằng cho cô gái.

Với Nancy, thứ giúp cô có sức mạnh kỳ diệu để sống một cuộc sống như hiện nay, đó chính là niềm đam mê điện ảnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo