Hàng chục người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một trận không kích của quân chính phủ Syria trúng một cửa hiệu, nơi nhiều người dân đang sắp hàng để mua bánh mì hôm chủ nhật - hãng tin Reuters dẫn lời các nhà hoạt động.
Ảnh: REUTERS
Những cư dân của Halfaya nói với Reuters rằng họ ước lượng có 90 người chết, trong khi mạng lưới quan sát nhân quyền Syria có văn phòng tại Anh đếm được 60 thi thể. “Con số thiệt mạng có thể còn tăng lên bởi hàng chục người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện, trong số đó có 50 trường hợp nguy kịch” - tổ chức theo dõi nhân quyền nói.
Các nhà hoạt động cho biết đã có trên 44.000 người chết trong 21 tháng kể từ khi các cuộc xuống đường chống Tổng thống Bashar al-Assad bùng lên.
Giữa lúc diễn ra vụ giết chóc mới nhất, nhà trung gian hòa giải được Liên Hiệp Quốc ủng hộ, Lakhdar Brahimi, đã đến Syria để tiến hành các cuộc thương thuyết mới. Ông đã phải đi xe từ Lebanon sang vì giao tranh đang diễn ra xung quanh sân bay quốc tế Damascus.
Quân nổi dậy sử dụng vũ khí hóa học Các nguồn tin quân sự hôm 23-12 cho biết quân nổi dậy ở Syria đã sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Daraya, gần thủ đô Damascus. Theo lời vị chỉ huy lực lượng vệ binh tổng thống Syria, ít nhất 7 binh sĩ Syria đã bị tấn công bằng một loại vũ khí hóa học tạo ra chất khí độc hại màu vàng và họ đã tử vong trong vòng một giờ sau khi hít phải chất khí này. Kênh truyền hình Press TV đưa tin trong mấy ngày qua, quân nổi dậy ở Syria đã liên tục đe dọa sử dụng vũ khí hóa học chống lại quân đội và những người ủng hộ chính phủ. Thông tin trên được đưa ra giữa lúc Mỹ và các đồng minh cáo buộc rằng chính phủ Syria sở hữu loại vũ khí khủng khiếp này.
Hoài Vy |
Bình luận (0)