Chiếc xuồng hơi chở khoảng 70 người xì hơi khi chỉ còn cách bờ chừng 100 m hôm 13-9. Những người trên thuyền chới với cố gắng giữ cho mình không chìm trong khi một số khác gắng sức bơi vào bờ, bao gồm một ông bố và đứa trẻ chỉ mới 2 tháng tuổi. Cư dân địa phương nhanh chóng quăng phao và cứu trẻ em lên bờ.
Cùng ngày 13-9, ít nhất 34 người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền gỗ ngoài khơi đảo Farmakonisi, cũng của Hy Lạp. Trong số nạn nhân có 15 trẻ em. 68 người được cứu sống trong khi 29 người khác bơi được vào bờ an toàn.
Lúc này, lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp vẫn đang tìm kiếm 4 đứa trẻ mất tích trong một vụ lật thuyền khác ngoài khơi đảo Samos hôm 12-9.
Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), tổng cộng từ đầu năm đến nay có hơn 430.000 người chọn cách băng qua Địa Trung Hải để mong đặt chân đến châu Âu, một nửa trong số đó là người Syria chạy trốn chiến tranh nơi quê nhà. Hậu quả là 2.748 người đã bỏ mạng hoặc mất tích trong hành trình gian khổ này trong năm nay. Chỉ riêng Lesbos, một nhiếp ảnh gia đếm được khoảng 10 chiếc xuồng hơi tấp vào đảo trong vỏn vẹn 90 phút hôm 13-9.
Tấm ảnh cảm động
Một nam cảnh sát Đan Mạch trở nên nổi tiếng sau khi bức ảnh anh chơi đùa với một bé gái tị nạn người Syria lan truyền trên mạng. Anh cảnh sát ngồi giữa đường cao tốc để chơi cùng bé gái – thuộc đoàn người đi bộ dọc biên giới Đan Mạch - Đức để sang Thụy Điển.
Chỉ riêng trên trang chia sẻ ảnh Imgur đã có hơn 1,2 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận dành cho tấm ảnh. Giới chức Đan Mạc đã đóng cửa đường cao tốc trong một thời gian ngắn nhưng nay đã mở lại.


Bình luận (0)