xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pakistan chìm trong đại thảm kịch

Hoàng Phương

Ít nhất 160 người, trong đó có 132 học sinh, thiệt mạng khi các tay súng Taliban tấn công một ngôi trường ở TP Peshawar

Cả nước Pakistan sốc nặng khi chứng kiến một trong những vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất nước xảy ra hôm 16-12.

Trẻ em cũng không tha

Ít nhất 160 người, trong đó có 132 học sinh, thiệt mạng và 122 người bị thương khi 6 tay súng tấn công một trường học của quân đội ở TP Peshawar thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các nạn nhân đều bị các tay súng bắn chết hay mất mạng do lạc giữa làn đạn của những kẻ tấn công và lực lượng an ninh.

Giới truyền thông địa phương cho biết các tay súng trong trang phục bán quân sự xâm nhập Trường Công lập Quân đội lúc 10 giờ (giờ địa phương) trước khi người ta nghe thấy tiếng súng, tiếng nổ, tiếng gào thét của học sinh và giáo viên vang lên.

Khoảng 500 người được cho là có mặt trong trường khi vụ tấn công xảy ra. Có thông tin nói một tay súng đã kích hoạt quả bom mang trên người tại một căn phòng có 60 học sinh. Ngoài ra, một cô giáo bị thiêu sống và học sinh buộc phải chứng kiến cảnh này. Các tay súng còn đi vào từng lớp học và xả súng vô tội vạ.

Mudassir Awan, một nhân viên nhà trường và là người may mắn chạy thoát, cho hãng tin Reuters biết ông nhìn thấy 6 người leo tường và ban đầu tưởng bọn trẻ đang chơi đùa. “Ngay khi bọn họ nổ súng, chúng tôi chạy vào lớp học. Bọn họ tiến vào từng phòng và sát hại cả trẻ em” - ông kể lại.

 

Một học sinh được đưa khỏi hiện trường vụ tấn côngẢnh: AP

Một học sinh được đưa khỏi hiện trường vụ tấn công

Ảnh: AP

 

Lực lượng an ninh bao vây ngôi trường không lâu sau đó và phong tỏa khu vực xung quanh để truy bắt những kẻ tấn công. Bên ngoài trường học, cảnh sát phải ngăn chặn đám đông tìm cách phá hàng rào an ninh để vào bên trong.

Sau 7 giờ giao tranh, quân đội đã chấm dứt chiến dịch tại ngôi trường sau khi tiêu diệt tên khủng bố cuối cùng. Giới chức Pakistan cho biết đã có 5 tên bị bắn chết và 1 tên thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát nhưng lực lượng an ninh vẫn tiếp tục kiểm tra xem liệu bọn họ có để lại quả bom nào hay không.

Các nhân chứng mô tả thi thể nằm la liệt dọc các hành lang trong lúc báo, đài đăng phát ảnh học sinh mặc đồng phục dính đầy máu được đưa ra khỏi hiện trường.

Trả thù chính phủ

Nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), một nhánh của Taliban tại Pakistan, lên tiếng nhận trách nhiệm, đồng thời cho biết đã phái 6 tay súng có mặc áo chứa bom đến tấn công trường học nói trên. Muhammad Khorasani, người phát ngôn của TTP, nói vụ tấn công nhằm trả đũa việc quân đội tiến hành chiến dịch quân sự chống lại TTP ở các vùng Bắc Waziristan và Khyber vài tháng qua, được cho là đã khiến hàng trăm tay súng Taliban thiệt mạng. “Bọn ta chọn một trường học quân đội để tấn công vì chính phủ đã tấn công gia đình và phụ nữ của bọn ta. Bọn ta muốn chúng nếm mùi nỗi đau này” - Khorasani tuyên bố.

Toàn bộ trường học ở Pakistan đặt trong tình trạng báo động ngay sau vụ tấn công. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif gọi vụ tấn công là “thảm kịch quốc gia”, đồng thời khẳng định những kẻ có tội sẽ không được dung thứ. Ông đích thân đến Peshawar để giám sát chiến dịch tiêu diệt những kẻ tấn công và tuyên bố 3 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân.

Trường học bị tấn công nằm cạnh một khu quân sự tại TP Peshawar, nơi chứng kiến những vụ tấn công tồi tệ do Taliban tiến hành trong những năm gần đây. Nhiều học sinh của trường là con của các quân nhân, hầu hết các em chưa đến 16 tuổi. Nhiều phụ huynh vội vã chạy đến các bệnh viện trong tâm trạng hoảng loạn để tìm kiếm con mình. Một bác sĩ tại bệnh viện địa phương Lady Reading cho biết nhiều học sinh đang trong tình trạng “rất tồi tệ”, nhiều em bị thương nặng ở đầu.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh TTP đang tìm cách lật đổ chính phủ Pakistan để lập một nhà nước Hồi giáo. Nhóm này thường xuyên tấn công lực lượng an ninh, chốt kiểm soát, căn cứ quân sự hoặc sân bay nhưng những mục tiêu dân s ự không có tầm quan trọng về hậu cần hiếm khi lọt vào tầm ngắm của chúng. Vào tháng 9-2013, hàng chục người, trong đó có nhiều trẻ em, thiệt mạng trong một vụ tấn công nhà thờ ở Peshawar.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo