Cảnh sát đã được gọi đến lần đầu tiên hôm 8-7 khi chủ một cửa hàng tại thị trấn Ingham, bang Queensland - Úc phát hiện một lỗ hổng lớn trên trần và nghi ngờ có kẻ trộm đột nhập. Nhiều đồ vật bằng sành bị vỡ và hàng hóa bị rơi rải rác trên sàn nhà. Tuy nhiên, không có dấu hiệu mất mát tài sản hoặc điều gì bất thường nên cảnh sát đành ra về.
Con trăn dài 5,7 m bị bắt giữ tại một cửa hàng từ thiện ở Úc. Ảnh: AP
Con trăn đã ẩn nấp khi cảnh sát được gọi đến cửa hàng lần đầu tiên. Ảnh: AP
Ngày hôm sau, cảnh sát được gọi trở lại khi nhân viên cửa hàng phát hiện ra một con trăn khổng lồ nằm sát vách tường. Phát ngôn viên cảnh sát Don Auld cho biết: “ Đầu của con trăn to bằng một con chó nhỏ”. Chuyên viên huấn luyện trăn đã có mặt để bắt giữ con trăn nặng 17 kg này.
Cảnh sát cho rằng con trăn chui vào cửa hàng thông qua phần mái bị hư hại từ trước do cơn bão Yasi gây ra năm 2011 và hẳn nó đã ẩn nấp đâu đó khi cảnh sát đến cửa hàng xem xét lần đầu.
Cuối cùng, con trăn được thả vào một đầm lầy ở gần đó.
Bình luận (0)