xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TT Argentina giải tán cơ quan tình báo sau vụ án bí ẩn

H.Bình (Theo BBC, The Guardian, NYT)

(NLĐO) – Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner vừa công bố kế hoạch giải thể cơ quan tình báo của Argentina không lâu sau cái chết bí ẩn của một công tố viên.

Phát biểu trên truyền hình hôm 26-1, nữ tổng thống này cho biết sẽ soạn thảo một dự luật nhằm thành lập một cơ quan mới. Bà Kirchner cho biết đề xuất này sẽ được thảo luận tại một cuộc họp khẩn cấp của quốc hội. Lý giải cho đề xuất của mình, Tổng thống Kirchner nói rằng đã đến lúc cải cách các dịch vụ tình báo vì hiện tồn tại một cơ quan “không phục vụ lợi ích quốc gia”.

 

Argentinas President Cristina Fernandez unveiled her plan to replace her countrys intelligence service with a new agency. She delivered a televised speech while seated in a wheelchair in Buenos Aires.

Tổng thống Kirchner phát biểu trên truyền hình ở thủ đô Buenos Aires Ảnh: REUTERS

 

Động thái này tiếp ngay sau cái chết bí ẩn của công tố viên Alberto Nisman - người đã cáo buộc một số quan chức cấp cao (bao gồm Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner và Ngoại trưởng Hector Timerman) che giấu sự tham gia của Iran trong vụ đánh bom vào một trung tâm cộng đồng Do Thái năm 1994, làm 85 người chết.

Bộ An ninh Argentina cho biết ông Nisman được phát hiện đã chết vào cuối ngày 18-1 tại phòng tắm trong căn hộ riêng trên tầng 13 của tòa tháp sang trọng Le Parc, phố Puerto Madero. Một khẩu súng lục cỡ nòng 0,22 và một vỏ đạn được tìm thấy bên cạnh thi thể của công tố viên.

 

Argentine Prosecutor Alberto Nisman, May 2013
Công tố viên Alberto Nisman Ảnh: REUTERS

Điều tra viên Viviana Fein cho biết kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ chưa thấy “sự can thiệp” của người khác trong cái chết của Nisman. Tuy nhiên, điều tra viên không loại trừ các giả thuyết khác vì súng tại hiện trường không phải của ông Nisman. Tổng thống Kirchner ban đầu cho đó là một vụ tự tử, sau đó tuyên bố ông Nisman bị những kẻ thao túng giết hại.

Trong khi đó, Damian Pachter, nhà báo đầu tiên đưa tin về cái chết đáng ngờ của công tố viên nói trên, đã bỏ trốn sang Israel, nói rằng ông lo sợ cho an nguy bản thân nếu tiếp tục ở Argentina. Người này quyết định rời khỏi quê nhà ngay lập tức khi phát hiện mình bị một sĩ quan tình báo Argentina, người “mặc quần jeans, áo khoác jeans một và kính mát Ray-Ban” theo dõi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo