xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ chìm tàu Hàn Quốc: Thợ lặn thấy thi thể trôi trong tàu

L. Thoa (Theo BBC)

(NLĐO) – Các thợ lặn vụ chìm tàu Sewol ở Hàn Quốc cho biết họ thấy các thi thể trôi nổi trong khoang tàu trong khi thuyền trưởng và hai thuyền viên phục vụ đã bị bắt.

Sáng 18-4, thợ lặn đã nhìn thấy nhiều thi thể trẻ em qua cửa sổ khoang hành khách trong chiếc tàu đắm nhưng do tầm nhìn quá thấp, không thể mang các thi thể ra.

Reuters dẫn thông tin từ các thợ lặn cho biết họ không nghe âm thanh nào phát ra từ phía con tàu. Nỗ lực tìm kiếm 268 người mất tích hiện vẫn bị cản trở bởi tầm nhìn khuất và dòng chảy mạnh.

 

Cảnh sát bắt giữ thuyền trưởng Lee Joon-seok

Cảnh sát bắt giữ thuyền trưởng Lee Joon-seok

 

Chính quyền Hàn Quốc ngày 19-4 xác nhận có 29 người chết và 273 người vẫn còn mất tích.

Trong số 476 người trên chiếc tàu Sewol có 325 học sinh của trường trung học Danwon. Chính phủ Hàn Quốc bị chỉ trích gay gắt do thay đổi liên tục thống kê nạn nhân.

Trong khi đó, thuyền trưởng tàu Sewol - ông Lee Joon-seok (69 tuổi) - vừa bị bắt và đang phải đối mặt với nhiều lời buộc tội bao gồm bất cẩn và vi phạm luật hàng hải. Với lời cáo buộc trì hoãn việc di tản, thuyền trưởng Lee nói rằng ông sợ hành khách sẽ bị nước cuốn đi nếu họ rời phà mà không cân nhắc đúng đắn.

Thân nhân hành khách mất tích, đa số là học sinh trung học, tin rằng nhiều người có thể thoát khỏi chiếc phà chìm nếu họ di chuyển đến các điểm sơ tán trước khi con phà bắt đầu nghiêng, nước tràn vào và chìm.

Theo các nhân chứng, thuyền trưởng Lee Jun-seok là một trong những người đầu tiên rời phà Sewol. Việc này đã vi phạm luật hàng hải Hàn Quốc. Theo luật này, thuyền trưởng và các nhân viên cao cấp phải là những người rời tàu cuối cùng sau khi tất cả các hành khách rời tàu an toàn.

 

Thành viên đội lặn Hải quân Hàn Quốc đang tìm kiếm, cứu hộ tàu chìm

Thành viên đội lặn Hải quân Hàn Quốc đang tìm kiếm, cứu hộ tàu chìm

 

Ngày hôm qua (18-4), hình ảnh thuyền trưởng Lee được phát trên truyền hình sau khi ông này bị bắt. “Tôi xin lỗi người dân Hàn Quốc vì sự cố này. Tôi cũng cúi đầu xin lỗi gia đình các nạn nhân. Tôi đã chỉ dẫn đường đi, sau đó đi ngủ và xảy ra vụ việc đáng tiếc. Dòng nước quá mạnh, nhiệt độ trên biển rất thấp và tôi nghĩ rằng mọi người rời phà là ý tưởng không đúng đắn nếu họ không mặc áo phao. Thậm chí nếu có áo phao, họ vẫn bị cuốn trôi và đối mặt với vô vàn những điều khó khăn khác”.

Ông Lee cũng cho biết thuyền cứu hộ đã không đến kịp vào thời điểm chìm tàu. Người lái tàu thời điểm đó, Cho Joon-ki, cũng là nằm trong số những người bị bắt. Anh này cho biết tình hình chiếc tàu không theo những gì anh ta điều khiển.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân có thể do hàng hóa nặng để sai vị trí khiến tàu mất cân bằng trong khi nhiều ý kiến khác suy đoán rằng chiếc tàu đã va phải một tảng đá.

 

Người dân Hàn Quốc cầu nguyện cho các nạn nhân vụ chìm phà

Người dân Hàn Quốc cầu nguyện cho các nạn nhân vụ chìm phà

 

Chiếc tàu Sewol khởi hành từ Incheon đến hòn đảo nghỉ mát phía Nam Jeju bị lật úp và chìm hẳn trong vòng 2 giờ. Cuộc điều tra vẫn đang tập trung vào hướng di chuyển của phà trước khi nó bắt đầu chìm và việc liệu đưa ra một lệnh sơ tán có thể cứu thêm nhiều mạng người hơn không.

Do các đoạn phim ghi lại cho thấy ngay cả khi phà nghiêng hẳn qua một bên, các thuyền viên vẫn không có một hướng dẫn nào cho hành khách.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo