xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xúc động người lính già 91 tuổi đi viếng Đại tướng

Văn Duẩn - Phúc Thượng

(NLĐO)- Khi được Ban chỉ huy quân sự Huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) tới đón vào đơn vị viếng Đại tướng sáng nay 12-10, ông Tô Văn Cắm - người chiến sĩ cuối cùng của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - run run nói: “Tôi nhớ anh Văn lắm các cháu ơi”.

img
Người lính 91 tuổi Tô Văn Cắm thành kính dâng nén tâm nhang lên người Anh Cả kính yêu
 
Sáng nay 12-10, cùng với cả nước tổ chức lễ viếng trong Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự Huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, đã đón ông Tô Văn Cắm, người duy nhất trong số 34 chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được Đại tướng chỉ huy thành lập ngày 22-12-1944, ra tại đơn vị để thắp hương và kính viếng anh linh của Đại tướng.
 
Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ông Tô Văn Cắm, bí danh Tô Tiến Lực, người dân tộc Tày, năm nay đã 91 tuổi, hiện đang sinh sống tại thôn 8B, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh.
 
Ngay sau khi biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, ông đã lập bàn thờ Đại tướng tại nhà riêng.
 
Ông có tâm nguyện được ra Hà Nội để viếng Đại tướng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, các bác sĩ cho biết ông bị cao huyết áp độ 2 và nhiều bệnh khác nên sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu đi máy bay hoặc ô tô đường dài. Vì vậy, ông Cắm đành ngậm ngùi ở lại Tây Nguyên, với nỗi buồn, nỗi nhớ khôn nguôi về người Anh Cả kính yêu của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.
 
Anh Tô văn Tuân, con trai ông Cắm, cho biết sáng nay 12-10, chuẩn bị đi viếng Đại tướng ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện, ông dậy sớm lắm. Sau khi mặc bộ quân phục tinh tươm, ông ngồi trầm ngâm.

“Bố tôi chẳng nói gì. Mọi ngày ông là người vui vẻ. Nhưng hôm nay tôi hỏi cụ mấy câu mà cụ chẳng trả lời. Có lẽ bố tôi không ra Hà Nội được, nên ông buồn ” - anh Tuân nói. 

Khi lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự Huyện vào đón ông ra đơn vị để viếng Đại tướng, ông Cắm đã nói với cái giọng run run “Tôi nhớ anh Văn lắm các cháu ơi!”.
 
Được biết, trong cuộc đời quân ngũ không dài của mình, ông có rất nhiều kỷ niệm với Đại tướng. Năm 2000, sau hơn nửa thế kỷ mới được gặp lại Đại tướng tại TP HCM, ông và Đại tướng vẫn nói chuyện với nhau bằng tiếng Tày, và ôm nhau khóc. Khoảnh khắc và giây phút ấy vô cùng xúc động. Cũng tại cuộc gặp này, ông Cắm đã được Đại tướng tặng chiếc áo khoác. Và ông coi đây là bảo vật của đời mình.
 
Dưới đây là những hình ảnh do Phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại được trong sáng nay trong lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện Đạ Tẻh:
 
img
Ông rơi nước mắt khi được dìu vào nơi tổ chức lễ viếng
 

img

 
img
Lặng người trước bàn thờ Đại tướng
 
img
 
img
Lần cuối chào tiễn biệt người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo