xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì tuyến đầu chống dịch Covid-19: Nhóm lên bếp lửa yêu thương

Bài và ảnh: Bích Vân

Thay vì lên chuyến bay "giải cứu" du khách để về TP HCM, bà Nguyễn Trúc Chi (giám đốc một doanh nghiệp tại TP HCM) chọn ở lại Đà Nẵng, "nhóm một bếp lửa yêu thương" để nấu những suất ăn phục vụ các y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

Vì tuyến đầu chống dịch Covid-19: Nhóm lên bếp lửa yêu thương - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Trúc Chi

Cuối tháng 7, bà nhận giảng dạy một khóa học về ẩm thực cho các chủ nhà hàng tại Đà Nẵng. Thời điểm này, Đà Nẵng bắt đầu bùng phát dịch Covid-19 với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Các chuyến bay dừng hoàn toàn, du khách bị kẹt lại tâm dịch. Sau đó, Đà Nẵng mở nhiều chuyến bay đưa du khách về địa phương.

Đà Nẵng Kitchen ra đời từ lời kêu gọi của bà Chi trên trang Facebook cá nhân, khởi điểm bằng 21 triệu đồng học phí của các thành viên đóng vào khóa học mà bà đảm nhiệm trước đó. Cộng đồng F&B (Food and Beverage Service - bộ phận nhà hàng và quầy uống trong khách sạn) lập tức hưởng ứng, tham gia dự án. Đây là dự án thiện nguyện với sứ mệnh thay mặt các nhà hàng kinh doanh tử tế của Đà Nẵng cùng nhiệt huyết được đỏ lửa phục vụ cho tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng Kitchen bắt đầu từ bếp của nhà hàng Ẩm thực Xèo trên đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà. Anh Kevin Dũ, chủ nhà hàng này, vui vẻ nhận lời ngay khi bà Chi ngỏ lời. Ngày 31-7, bếp ăn được xác nhận đủ tiêu chuẩn phục vụ cho y, bác sĩ và ngày 1-8, bếp bắt đầu đỏ lửa.

Hiện dự án đã nâng lên 4 bếp, cung cấp khoảng 1.700 suất ăn đến các BV ở Đà Nẵng. "Dù toàn là đầu bếp nhưng các thành viên cũng đau đầu trong việc lên danh sách món ăn. Thực đơn phải thay đổi liên tục vì còn dựa vào những thực phẩm được các nhà hảo tâm gửi tặng. Chúng tôi luôn đặt ra tiêu chuẩn là làm thế nào để các phần ăn này giống như cơm nhà" - bà Chi nói.

Trong căn bếp thứ 2 mở ở đường Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, các đầu bếp tỉ mỉ cho thức ăn đã chế biến vào hộp. Mỗi người đứng giãn cách 2 m, đeo khẩu trang, xịt khuẩn liên tục và đo thân nhiệt trước khi vào bếp. Đầu bếp Hồng Lĩnh cho hay: "Mình có khả năng nấu ăn thì việc nên làm là tham gia các bếp thiện nguyện cho tuyến đầu. Vui vì thức ăn do mình nấu được đến tận tay các y, bác sĩ".

Trong thời gian bà Chi ở lại Đà Nẵng, con trai lớn của bà thi tốt nghiệp THPT. Bà đã không thể về để ở bên con và cũng bỏ lỡ sự kiện khai trương một nhà hàng mà bà làm chủ, vào ngày 10-8 ở TP HCM. "Dự định của cả nhóm là sẽ đỏ lửa đến khi Đà Nẵng hết dịch nên tôi chưa biết rõ thời gian mình có thể về TP HCM, có thể là hết dịch mà cũng có thể là khi mọi việc ở đây ổn định" - bà Chi nói. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo